Thông tin truyện

Mị Hoan

Mị Hoan

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Đời người không phải lúc nào cũng có thể trải qua một cách suôn sẻ. Sẽ có lúc, ta cảm thấy bất lực. Sẽ có lúc, mọi chuyện xảy đến khiến ta muốn gục ngã. Nhưng trời cao sẽ không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Sẽ đến lúc, ta có thể tìm lại chính mình, giống như phượng hoàng tung cánh, như rồng đạp sóng, từng bước từng bước đi đến đỉnh cao của sự vinh quang.

 

Diễm Tử Tiệp hắn không có lấy một giây phút hạnh phúc, trong đầu lúc nào cũng mặc niệm một ý nghĩ: báo thù. Hắn phải trả lại tất cả những gì mà người đời đã làm hại mẹ của hắn. Hắn chỉ cầu được cùng mẹ sống tới khi trưởng thành, tận tay hắn sẽ báo hiếu cho mẹ, nhưng tại sao lại không thể thế này? Trước hơi thở yếu ớt của mẹ, trước những lời mẹ trăn trối khi sắp phải chia xa, hắn chỉ biết khóc trong đau lòng. Mẹ của hắn, đó là mẹ của hắn, bà đã trút hơi thở cuối cùng mất rồi. Hắn ôm lấy bà, gào khóc. Vậy là hắn đã chẳng còn mẹ để yêu thương! Không được! Hắn nhất định phải báo thù cho mẹ! Hắn sẽ không để kẻ ác có thể cười trên nỗi đau mất đi người thân của hắn! Mẹ hắn đã không còn, hắn cũng chẳng còn gì phải cảm thấy nuối tiếc.

Bình luận truyện