Mèo Nhỏ Ngây Thơ Của Bá Chủ Hắc Đạo

Chương 9



Nè nè chú Phong gì đó ơi! Chú làm ơi có thể thả tôi xuống được không vậy? Tự nhiên chú bồng tôi đi đâu vậy hà?_ cô khó chịu giẫy giụa trong lòng anh nói

Nghe cô nói xong, cặp mắt anh bắt đầu có 1 tầng lạnh lẽo cực hạn...

- Em mà gọi từng chú nữa thì tôi sẽ hôn em đấy!_ anh gằn giọng nói

Sau khi anh vừa dứt lời thì cô liền im bặt lại không dám hé miệng ra nữa

- Chú ta nghĩ chú ta là ai vậy chứ? Tại nhiên bế mình đi đâu còn hăm dọa nữa chớ! Hic... mình muốn về nhà với papa và mama cơ!_ suy nghĩ của cô hiện giờ

Sau khi bồng cô đi tới xe mình thì anh mới phát hiện 1 điều thú vị 

Mèo nhỏ này rất rất là dễ ngủ a~~

Thoáng chốc cô đã nằm trong lòng anh ngủ mất tiêu rồi, còn ngủ 1 cách rất dễ thương nữa kia chứ.

Nhìn cô ngủ trong lòng mình khiến anh cảm thấy có 1 cái gì đó vui vui trong lòng, chả lẽ thứ đó gọi là hạnh phúc chăng?

Sáng hôm sau...