Thông tin truyện

Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Ngày tiết Thanh Minh, kị kết hôn theo truyền thống của Trung Quốc. Nếu là kị kết hôn, còn là truyền thống chắc hẳn là ngày này chả ai dám đến cục dân xin đăng kí kết hôn đâu nhỉ? Nhưng đâu ngờ lại có, có hai người bị thần kinh này trong tình trạng say xỉn đến đòi đăng kí kết hôn trong khi người toàn mùi rượu. Nhân viên của cục dân chính nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu.

 

Hộ khẩu chứng minh thư đều mang tới, cả li rượu trên tay cũng mang theo, ý gì đây? Kết hôn hay đến làm loạn? Cả hai say khướt, còn khoác vai nhau nhìn đâu giống cặp yêu nhau, giống hai người đàn ông nhậu say khướt với nhau vậy.

 

Người phụ nữ đang say khướt kia, đòi kết hôn với người đàn ông đi cạnh mình đến đây. Nhân viên cũng chỉ biết thở dài, hai người này say xỉn như vậy mà đòi kết hôn, lỡ khi tỉnh lại lại kéo nhau đi li hôn sao? Thật đau đầu mà. "cô ấy không muốn yêu, quá đau khổ, kết hôn sớm một chút thì tốt hơn.”

Danh sách chương

  • 1
  • 2 (đang xem)

Bình luận truyện