Mây Khói Ngang Mi

Chương 33: Gặp mặt



Tiểu Linh một bên bóc vỏ quýt rồi đút cho Mạc Tịnh Huyên vừa hào hứng nói :

-“Tiểu thư , muội nghe nói hôm nay trên triều hoàng thượng đã quyết định giao chức thừa tướng cho Tử Mộc đại nhân đó “

Mạc Tịnh Huyên không kiêng dè há miệng ngậm miếng quýt do Tiêu Linh đút cho mình , mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay . Chu Hạo Đế cũng đã nói cho nàng biết , nàng cũng đã cho người điều tra thông tin về người được gọi là “Thần Toán Tử” _Tử Mộc Vạn Quân . Với những thông tin nàng biết được quả thực nàng cũng nể phục hắn không ít . Nếu được người như vậy giúp thì Chu Hạo Đế khác nào như hổ thêm cánh . Tịnh Huyên thoáng chút cũng buông lõng

-“Tiểu thư , nghe nói Tử Mộc cô nương cũng theo đại ca mình về kinh “ Tiểu Nhu một bên nhắc nhở

-“Huh ? “

-“Tiểu thư , đó là muội muội ruột của Tử Mộc đại nhân , tên là Tử Mộc Thanh Ninh , năm nay 18 tuổi … nghe nói khi xưa cũng học cùng thái phó với bệ hạ “ _Tiểu Nhu tiếp tục nói rõ

-“Hừ , cái gì chứ 18 tuổi mà vẫn lập gia đình sao ? không phải có ý muốn vào hậu cung của hoàng thượng chứ ? “_Tiểu Hoa đột nhiên bất bình khinh thường lên tiếng

-“Muội ấy , nhỏ nhỏ cái miệng thôi “ _ Tiểu Hy gõ nhẹ lên trán Tiểu Hoa nhắc nhỡ

Tiểu Hoa thấy thế bĩu môi lên kháng nghị , song rất nhanh như con chim nhỏ chạy lại bên người Tịnh Huyên tiếp tục líu lo

-“Hahh , nhưng muội không lo , hoàng thượng yêu tiểu thư như thế , chắc chắn sẽ không tiếp nhận cái tiểu thư quá lứa kia đâu , tiểu thư thấy muội nói đúng không ? “

Tịnh Huyên thấy nàng như vậy cũng chỉ bật cười rồi lắc đầu , ba người kia thấy nàng như vậy , cũng vui vẻ cười theo . Nội điện Cảnh Dương cung lại thỉnh thoảng có tiếng cười đùa vui vẻ như vậy .

Lúc này trong Võ Ảnh Điện , trên long ỷ vàng rực , một bóng dáng mặc hắc bào đen tuyền , vạt cổ áo và cổ tay đều thêu chỉ bạc , hình nhị long trang châu trước ngực nam tử oai hùng càng làm tôn lên long khí của bậc đế vương . Chu Hạo Đế từ trên long ỷ đứng lên , đi từ từ về phía nam tử đang đứng phía dưới , ánh mắt cương trực ,hùng hồn đang nhìn đế vương … Khi Chu Hạo Đế càng lại gần y thì ánh mắt y càng sáng rực

BỘP ! Chu Hạo Đế bàn tay giữ chắc hai vai Tử Mộc Vạn Quân hào sảng nói

-“Vạn Quân , cuối cùng huynh cũng trở về ! “

-“Hoàng thượng…”

-“Không có ai , huynh cứ gọi đệ là Thần Phong đi “ _Chu Hạo Đế vui vẻ ra lệnh

-“Thần Phong …”

Khi Tử Mộc Vạn Quân định nói gì tiếp thì một giọng nữ yếu ớt , mang chút kích động vang lên . Hai huynh đệ dường như vì quá lâu mới gặp lại nên gần như không để ý xung quanh mà quên mất , lúc này trong Võ Ảnh Điện ngoài Chu Hạo Đế , Tử Mộc Vạn Quân còn có một nữ nhân khác đang đứng phía sau , phải _ nàng chính là Tử Mộc Thanh Ninh … được thiên hạ đồn là Đệ nhất mỹ nhân của Tuệ Quốc .

-“Thần Phong ca ca …”

Tử Mộc Thanh Ninh một thân áo trắng , gương mặt trắng với chiếc mũi thanh tú , đôi mắt long lanh , mái tóc đen dài chỉ đơn giản dùng một cây ngân bạch trâm có đính một viên trân châu cố định một ít phía sau đầu . Trên người nàng lúc nào cũng tỏa ra phong thái yếu đuối khiến nam nhân muốn bảo vệ . Cổ Thần Phong hơi thoáng nhíu mày lại , nhưng cũng mỉm cười với nàng ta

-“Thanh Ninh càng ngày càng xinh đẹp rồi “

Được người trong long mình khen thì hỏi nàng làm sao không đỏ mặt được đây . Tử Mộc Thanh Ninh hơi cúi đầu e thẹn . Chưa kịp đắm chìm trong hạnh phúc thì Chu Hạo Đế đã dội cho nàng một gáo nước lạnh ( =]])

-“Đi , chúng ta đến Cảnh Dương cung , đệ muốn huynh và Thanh Ninh gặp Huyên Nhi . Nàng ấy chắc đang đợi … không mau đến nàng ấy đợi lâu không biết sẽ nổi điên thành cái dạng gì đâu … “ Khi nhắc đến Mạc Tịnh Huyên ánh mắt Chu Hạo Đế bỗng trở nên dịu dàng như nước chảy .

-“Huyên nhi ? “ _Cả Tử Mộc Vạn Quân và Tử Mộc Thanh Ninh đều thắc mắc nhìn Chu Hạo Đế

-“Nàng ấy là thể tử của đệ , tên Mạc Tịnh Huyên “ Chu Hạo Đế tốt bụng giải thích

Không đợi hai người kia hỏi thêm gì , Chu Hạo Đế đã khoác vai Tử Mộc Vạn Quân ra khỏi cửa . Để lại phái sau Tử Mộc Thanh Ninh đôi mắt long lanh ướt át vốn mang vẻ dịu dàng bỗng trở nên thật dữ tợn .

Không thể nào? Thần Phong ca ca đã lập hoàng hậu , đã có chính thể ?

Vậy còn nàng ?

Nàng thì sao ?

Không ! Không thể như vậy được …

Tử Mộc Thanh Niên vội nhấc làn váy trắng đuổi theo hai nam nhân kia .

Ở Cảnh Dương Cung , Mạc Tịnh Huyên đã cho chuẩn bị một bàn những món ăn do chính mình lên thực đơn và công thức nấu . Nhìn thành quả đang dần được bày lên trên chiếc bàn tròn , trong lòng nàng không khỏi niềm vui thỏa mãn của một người vợ .

Mặc dù không phải chính tay mình nấu , nhưng cũng là công sức do mình chuẩn bị . Nó làm nàng nhớ khi còn ở hiện đại , mỗi khi cha nàng muốn đại bạn bè ở nhà , mẹ nàng cũng ở nhà chuẩn bị như vậy , khi đó nàng cùng Vân Yên cũng tíu tít ở bên giúp đỡ . Mặc dù nhà có rất nhiều người giúp việc và đầu bếp giỏi , nhưng mẹ nàng luôn tự mình xuống bếp mỗi khi có dịp …tất nhiên bà nấu ăn rất ngon