Mây Khói Ngang Mi

Chương 20: Mùa đông đầu tiên 1



Mùa đông ở Tuệ Quốc rất lạnh , nhưng cũng là mua có rất nhiều hoạt động đối với hoàng gia cũng như người dân . Đầu mua đông , người dân Tuệ Quốc sẽ tổ chức lễ hội Hoa Tâm : con người sẽ cắt giấy thành hình các đóa hoa , người , hoặc các loài chim , xong sẽ ghi ước nguyện của mình lên đó, rồi đem nó treo lên trên những cành cây , nghe nói treo càng cao thì điều ước sẽ càng dễ thành hiện thực . Giữa mùa , khi tuyết và mặt nước ở các hồ đóng băng thật dày , hoàng gia sẽ tổ chức lễ hội múa trên băng , tương truyền trước đây , có rất nhiều thiên kim tiểu thư , phi tần , công chúa đã được hoàng đế để ý nhờ vào hoạt động này . Khi mùa đông gần sắp đi qua thì ngưởi dân cũng như hoàng gia sẽ tổ chức nghi thức đốt lửa tiễn mùa đông và chào đón mùa xuân ấm áp .

Đây là mùa đông đầu tiên Tịnh Huyên ở thế giới này . Từ khi bước vào tháng 10 , cơ thể của nàng rất dễ nhiễm lạnh , Chu Hạo Đế rất chu đáo nên tẩm điện của Tịnh Huyên lúc nào cũng có thêm lò lửa , giường của nàng cũng được lót thêm một lớp lông cừu rất dày , là loại cừu tây tạng ấm nhất trên đời . Bản thân Chu Hạo Đế tối nào cũng lấy bản thân làm lô giữ ấm cho nàng .

Khi những tia nắng đầu tiên lọt vào trong tẩm cung nơi đang có hai thân mình trần trụi đang ôm lấy nhau dưới lớp chăn bông thật dày . Chu Hạo Đế luôn là người thức giấc trước Tịnh Huyên , hắn hơi nhích người dậy , nằm nghiêng một bên , dùng khuỷu tay chống đỡ thân người một cách lười nhác nhìn người con gái đang ngủ trong lòng . Vào đông , Tịnh Huyên có thói quan khi ngủ sẽ nhích dần cơ thể về nơi có nhiều hơi ấm …và tất nhiên nơi đó là cơ thể hắn rồi . Nàng nằm sát hắn đến nổi hắn có thể cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của nàng phả vào lồng ngực hắn .

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt đang say giấc của nàng , vuốt ve sóng mũi , hàng mi vừa cong vừa dày của thiên hạ trong lòng … không kiềm chế được lại cúi người xuống liếm mút bờ môi anh đào kia . Bàn tay trong chăn bắt đầu di chuyển , càng đem nàng ép sát vào hắn … để nơi cứng rắn của hắn bắt đầu cọ cọ ở nơi tư mật của nàng . Tịnh Huyên cảm thấy khó chịu “ưm..” lên một tiếng , nhập nhèm mở mắt ra đã thắng gương mặt đẹp như điêu khắc của Chu Hạo Đế đang áp sát mình , Tịnh Huyên đẩy nhẹ Chu Hạo Đế ra bĩu môi làu bàu

-“Mới sáng sớm nha …chàng lại nháo cái gì đây ?“

-“Vận động buổi sáng cho ấm người mà … ta thấy nàng rất lạnh “

Chu Hạo Đế hơi ngẩng ra nhìn nàng nói , môi mỏng nhếch lên một nụ cười rất yêu nghiệt và cũng rất …. Vô lại , xong lại cúi người áp môi lên cổ nàng bắt đầu liếm mút đi xuống … Tịnh Huyên thấy vậy thì chỉ biết thở dài lẩm nhẩm

-“Người ta nói đúng mà , buổi sáng đàn ông thật nguy hiểm “

Môi Chu Hạo Đế đang ngậm viên hồng ngọc trên bầu ngực trắng noãn của Tịnh Huyên , nghe nàng nói xong không khỏi “phì “ cười …rồi tiếp tục việc hắn đang dang dở . Khi Chu Hạo Đế đến Võ Anh Điện để nghị sự cho việc sứ giả các nước đến chúc thọ Thái Hậu thì đã là gần trưa . Tịnh Huyên đợi hắn đi rồi mới cho tứ Tiểu tiến vào hầu hạ nàng tắm rửa thay đồ .

-“Nương nương , Hiền phi ,Lương phi và các tiểu chủ khác đang đợi thỉnh an người ở tiền sảnh đấy ạ “

-“Huh , vậy sao ? “ Tịnh Huyên nhếch môi nhẹ

-“Hừ , thỉnh an gì chứ , chẳng qua bọn họ muốn viện cớ để được gặp hoàng thượng thôi “ _Tiểu Linh bộc trực nói

-“Tiểu Linh , muội lại như vậy nữa rồi “ _ Tiểu Nhu nhắc nhỡ

Tiểu Linh thấy vậy vẫu môi im lặng , Tịnh Huyên với mấy người trong điện nhìn vậy không khỏi bật cười . Tịnh Huyên không phải không biết những gì Tiểu Linh nói không phải không đúng , nhưng nàng không quan tâm lắm . Nàng rất tự tin ở bản thân , tin ở Cổ Thần Phong và càng tin tưởng hơn tình yêu của hắn và nàng … vậy nên cứ để các nàng ấy diễn trò đi , với lại nàng cần phải quan sát kẻ trong bóng tối đó nữa

-“Tiểu Thư, muội nghe nói sứ giả các nước tới Tuệ Quốc lần này , có thái tử của Bắc Sở và công chúa Minh Quốc “ _Tiểu Hy vừa giúp nàng dọn giường vừa hào hứng kể

-“Trời ơi , thật sao …” _Tiểu Linh mới rồi còn ủ rủ nhưng giờ đã vui vẻ la lên

-“Muội nghe nói nói hắn rất tuấn kiệt , so với hoàng thượng của chúng ta thật khó so sánh “ _Tiểu Hoa phụ họa kể thêm

-“Thật sao ? Ta cũng muốn gặp hắn thử xem thế nào “ _Tịnh Huyên như có như không cười nhẹ trò chuyện với các nàng . Nhìn mình qua gương đồng một lượt xong nàng đứng lên “ Đi thôi , đừng để mấy muội muội đợi lâu “

Khi nàng ra đại sảnh thấy các phi tần đang cười nói rất vui vẻ , các nàng ta thấy Tịnh Huyên thì đều đứng lên hành lễ rất chuẩn mực . Tịnh Huyên lên ghế chủ vị ngồi thì cho các nang ta an tọa . Hiền phi lễ độ lên tiếng

-“Hoàng hậu nương nương , sinh thần của thái hậu sắp đến rồi , chúng thần thiếp đến đây để xin chỉ thị của người … không biết sinh thần lần này , tước vị nào có thể tham gia … và cần chuẩn bị những gì ạ ? “

Tịnh Huyên buông tách trà xuống , lấy khăn che miệng , nhìn một lượt các nàng . Thấy rất nhiều đôi mắt chờ mong . Phải biết sinh thần lần này có sứ giả các nước , nếu có cống hiến nhất định , biết đâu hoàng thượng sẽ để ý đến mình , nên các nàng ai cũng muốn tham gia . Theo lẽ thường trước đây , chỉ có hàng tứ phi trở lên mới được tham dự các buổi yến tiệc lớn như vậy .

-“Hmm… là ngày mừng thọ của thái hậu … vậy các muội cùng đến tham gia đi “

-“Chúng thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương “

-“Nhưng hoàng hậu , tứ phi bây giờ khuyết chỗ , sợ đến lúc đó có chỗ bất tiện … “ _Lương phi lên tiếng dè dặt

-“Ah… vậy sao ? Là bổn cung sơ sót … xem nào …tối nay bổn cung sẽ xin ý chỉ của hoàng thượng đưa Hiền phi lên làm Đức phi* , dẫn dắt tứ phi , đưa Tinh Tần lên thành Hiền phi đi “

Tịnh Huyên giọng nói không nhanh không chậm nói ra rất từ tốn , nói xong nhàn nhạt nhìn về phía Hiền phi và Tinh Tần . Hiền phi rất có phong thái đứng lên tạ ơn , Tinh tần vì kích động có hơi lúng túng một chút .

-“Nương nương , nghe nói trong đoàn sứ giả đến Tuệ Quốc lần này , có một số người muốn liên hôn với Tuệ Quốc ? “ _Thục phi hưng trí thắc mắc

-“Phải chăng là Bắc Sở thái tử và Minh Quốc công chúa ? “_ Lương phi cũng hùa theo hỏi

-“Công chúa thì chúng ta chỉ còn Lục công chúa , thập tứ công chúa và thập thất công chúa là chưa có hôn phối thôi …” _ Ánh mắt Tinh tần bát nháo nhìn mọi người xung quanh

-“Hoàng thượng và hoàng hậu tự có chủ trương , các muội ngồi đây đoán già đoán non cái gì chứ “ _Hiền phi cười chê

-“Vâng , chúng thần thiếp lại làm hoàng hậu cười chê rồi “

-“Không sao … bổn cũng đang rất nóng lòng mong đến ngay đó để xem nhiều chuyện vui mà “

Trời lạnh , nên mọi người cũng không ở lại quá lâu , thỉnh an Tịnh Huyên xong ai lại về cung người ấy . Tịnh Huyên mặc một áo khoác lông cáo trắng rất dày , dự định ra khỏi Cảnh Dương Cung đi về phía Đằng Vương Các . Cũng mấy ngày rồi nàng không gặp Cổ Tư Hoàn , thật nhớ nàng ta .

Tịnh Huyên vừa bước ra khỏi cửa nội điện , đã thấy Chu Hạo Đế một thân long bào đen , bên ngoài áo khoác da gấu dày màu xám đang đi về phía nàng . Vừa nhìn thấy nàng , hắn đã nở nụ cười làm mê đắm lòng người , Tịnh Huyên đột nhiên cảm thấy nụ cười của bạn Cổ Thần Phong đột nhiên trở nên …chói mắt !

Chu Hạo Đế tiến nhanh về phía nàng , cầm 2 tay nàng rồi lại ôm cả người nàng vào lòng , dùng áo khoác của hắn phủ lên nàng , vừa nói tay lại không ngừng xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của nàng

-“Nàng là định đi đâu đây ? Có biết trời bên ngoài rất lạnh không ? “

-“Ta chỉ định đến Đằng Vương Các rủ Tư Hoàn đi thưởng tuyết thôi mà “

-“Thập thất muội đang phải học đấy , làm sao suốt ngày chơi với nàng được ? “

-“Dạo này có vẻ Tư Hoàn rất chăm nhỉ ? “ Tịnh Huyên để mặc cho Chu Hạo Đế xoa nắn bàn tay nàng , cong môi lên nói

-“Uh… vì muội ấy sắp được gặp người trong lòng mà “

-“Bắc Sở thái tử ? “

-“Uh“ _Vừa nói Chu Hạo Đế vừa điểm nhẹ lên chóp mũi nàng

Hai người vừa nói , vừa đi vào tẩm điện . Vào trong phòng ấm áp , hắn cẩn thận phủi đi tuyết vươn trên tóc nàng , rồi cở áo khoác hai người ra , lại sai cung nữ thái giám đem lò lửa vào . Thuận thế hắn kéo nàng ngồi trên đùi mình , Tịnh Huyên cũng ngoan ngoãn để hắn ôm . Từ khi vào đông , nàng càng lúc càng nghiện hơi ấm cũng như cái ôm của Chu Hạo Đế .