Thông tin truyện

Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ

Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Ngu Tiểu Mạc là đứa con được nhận nuôi từ nhỏ của Ngu Gia. Lớn lên dáng dấp không tệ, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú rất ưa nhìn, tính cách lại mạnh mẽ không bao giờ khuất phục trước kẻ khác. Thế nhưng từ nhỏ đến lớn Ngu Tiểu Mạc luôn luôn sống dưới cái bóng của đệ đệ mình chính là Ngu Sở.


Điều này cũng không thể trách, Ngu Sở là con ruột, trong người lại mang dòng máu chính thống của Ngu Gia. Từ nhỏ đã được cưng chiều, muốn gì có nấy. Sinh ra đã được định sẵn là bảo vật. Vẻ ngoài còn khôi ngô tuấn thú hơn cả Ngu Tiểu Mạc, so về thông minh Ngu Tiểu Mạc cũng đọ không nổi.  Ngu Tiểu Mạc không muốn sống dưới cái bóng của đệ đệ mình nữa, cũng may ông trời hiểu lòng người đúng lúc lại tặng cho Ngu Tiểu Mạc một hệ thống xuyên không, mà khi xuyên không phải hoàn thành nhiệm vụ bảo nam chủ không thể để kẻ phản nghịch làm cho tổn thương.


Ông trời như trêu chọc người ta, kẻ phản địch lại là đệ đệ của Ngu Tiểu Mạc - Ngu Sở. Hai người họ thường xuyên xảy ra tranh chấp, cũng chính vì cái thường xuyên ấy mà dần dần nảy sinh tình cảm. Đến cuối cùng Ngu Tiểu Mạc phải gọi đệ đệ mình là ông xã sao ?

Danh sách chương

Bình luận truyện