Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 50: Sự kiện bất ngờ



Sau 15 ngày ở nguyên trong doanh trại cùng Đường Vũ Hán giải quyết tất cả các sự vụ lớn nhỏ cần thiết của căn cứ. Phó Kiệt đề xuất các yêu cầu xây dựng tường thành dày thêm 2m, cao thêm 3m; xóa bỏ các xưởng sản xuất đồ dùng không cần thiết, thay vào đó là các nhu yếu phẩm như lương khô, nước sạch, xà phòng cục, ...; không những thế còn có xưởng quân sự chuyên sản xuất súng ống đạn dược, nguyên liệu nào thiếu sẽ cử người đi tìm; ....

Đường Vũ Hán nhìn một loạt những đề xuất có chút chóng mặt: " A Kiệt, cậu định kéo sinh hoạt con người xuống thời kỳ đồ đá à? Tường thành đã cao như vậy dù có là vận động viên nhảy sào cũng khó lòng chạm được, cao thêm làm gì? Cũng đâu chắc mấy năm nữa tang thi không thể tiêu diệt được hết??"

"Tôi cũng đã từng nghĩ như cậu" Phó Kiệt sắp xếp gọn gàng lại bàn làm việc, vừa cất văn kiện quan trọng vừa phân loại giấy tờ đưa cho Đường Vũ Hán: "Nhưng thời điểm này mỗi giây đều xuất hiện thêm mấy chục con, khứu giác thính giác của chúng nhanh nhạy hơn trước nhiều. Chúng ta có dị năng thì tang thi về sau cũng sẽ có, chúng ta biết dựa vào nhau để tồn tại thì chúng cũng sẽ biết tập hợp để tiêu diệt chúng ta. Nếu con người không muốn thua thì bắt buộc phải đi trước một bước"

Suy nghĩ của A Hán cũng từng giống hắn, kết quả thì thế nào? Chỉ trong vòng 10 năm nhân số toàn cầu từ 8 tỷ người rút xuống thảm hại còn 700 triệu. Ngày hắn chết, căn cứ thủ đô được cho là một trong những căn cứ vững chắc nhất cũng chỉ cần ba ngày đã bị tang thi càn quét sạch sẽ, vậy thì số phận những căn cứ khác chắc chắn cũng không thể thoát khỏi bàn tay của các tang thi vương.

Đường Vũ Hán được Phó Kiệt thông não giật mình một chút. Phải rồi sao hắn lại quên mất, trước mạt thế chính A Kiệt là người đã phân công bọn họ thu thập vật tư, nhắc nhở người nhà sắp tới có thiên tai nên dự trữ lương thực nhiều nhiều một chút. Nếu không nhờ A Kiệt cảnh báo có lẽ giờ này gia tộc của A Hạo, A Viêm và cả hắn không thể nào vượt qua được khủng hoảng này.

Mỗi nơi bọn hắn thu mua vật tư đều nghe theo lời A Kiệt, dặn dò chủ xưởng sản xuất hàng mới nhanh một chút và vô tình nhắc thời tiết chuẩn bị thất thường bão lũ liên miên. Thế nên cuộc sống con người sau mạt thế mới bớt mấy phần chật vật.

Về phần A Kiệt vì sao lại biết chuyện nghịch thiên này A Kiệt không lên tiếng thì ba bọn hắn cũng không tò mò hỏi nhiều, miễn anh em tốt tin tưởng nhau thế là đủ rồi.

Phó Kiệt định một mình đến thành phố E thế nhưng cấp trên bắt hắn phải mang theo một đội dị năng giả mới tăng thêm an toàn, hắn cũng đành bất đắc dĩ mang theo 5 cậu lính tư chất tốt do mình phụ trách. Với khả năng của hắn bây giờ mang theo càng nhiều người thì nguy hiểm lại càng tăng cao thì có.

"Anh trai chuẩn bị ra ngoài sao?"

Khi phó Kiệt đang điều binh lính chuẩn bị vật tư lên xe thì Phó Thanh đang đi cùng một nhóm người viện nghiên cứu đi ngang qua tiến lại.

Phó Thanh sau cơn mưa đen thân thể tuy cũng phát sốt, nhưng may mắn kích phát được dị năng hệ tinh thần. Sóng não rất mạnh nên được đặc cách tham gia các công tác của viện nghiên cứu quốc gia. Y hệt như kiếp trước.