Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 46: Gia môn bất hạnh



Trong tiểu thuyết của Mạc Khanh, nam chính Phó Kiệt sở hữu bàn tay vàng hoa gặp hoa nở người gặp người theo, mỗi một lời nói đều là vàng ngọc mỗi một cử chỉ uy chấn giang sơn.

Nói nôm na chính là ngoài hội tụ đủ yếu tố của một nhân vật chính gồm nhà giàu (nếu không giàu thì đích xác con ông cháu cha hoặc nhân vật truyền kỳ thất lạc), vẻ ngoài xuất sắc, khả năng tự nói một mình và suy luận tình huống tài tình thì thông não chi thuật cũng là một vũ khí không nhân vật chính nào có thể thiếu.

Mạc Khanh ưu ái cho nam chính và nữ chính rất nhiều, dù cả hai đứng giữa lằn ranh sống chết cũng có thể bảo toàn tính mạng trở ra.

Cô cướp đi không gian Thứ Nguyên của nam chính vậy thì thể nào hắn vẫn có một không gian khác được ban thay thế. Không biết có phải do vận may quá kém hay do cô quá ngu, mà từ đầu tới giờ xui xẻo cứ tới liên miên không dứt, đến mức dù được nam chính ôm cũng suýt bị hắn bẻ gãy xương, vấp ngã cũng là ăn phải đạn lạc.

Trầy trật tu luyện mãi 3 năm không ngừng nghỉ mới đột phá được tầng 1 Phá Âm Thuần Chi Cốt - sử dụng thành thạo thể thuật, nội lực cao, ngũ giác nhạy bén. Sau đó là thời điểm mạt thế bắt đầu, mặt đất ngập ngụa trong cơn mưa đen cô cũng mất thêm 2 năm để luyện hoá tiên quyết đột phá tầng 2 - sử dụng được Ngũ Hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ sơ cấp. Mỗi lần dùng năng lực cũng chỉ đủ bắn ra một hạt đậu rồi tắt ngủm. Cực kỳ thảm thương.

Bây giờ vừa mới mở được tầng 3, Ngũ Hành tăng lên trung cấp, tưởng rằng phải cày Chỉ số nữa để khởi động di tích thì tự nhiên lòi ra Chỉ Số Hắc Ám, không những thế còn lên tận 4000. May mắn cái khỉ gì đều bị số đen đạp chết.

Hắc Ám quá cao thế là gọi phải một thằng hướng dẫn bóng muộn ăn mặc loè loẹt vì chủ di tích đấu không lại bị chiếm tổ, nhìn kiểu gì cũng thấy hàng này sinh nhầm giới tính, vừa đanh đá lại còn ngạo kiều phá nát tam quan và giới hạn tình tiết tiểu thuyết. Chỉ được mỗi cái cổng không gian lắm đồ tốt còn lại vô dụng khỏi phải bàn.

Nhân vật phản diện của cô đáng lẽ phải uy phong lẫm liệt, mua gió tậu mưa, đánh đến đâu người chết đến đó, đi đến đâu thu được đệ tử đến đó, chứ đâu phải ngồi đây hầu bài thằng bóng này để xoa dịu sự đau khổ khi gặp phải di tích hàng Tàu?

Hay là do cô chưa đủ ác nhể?

"Mẹ kiếp !!! Ka mún phích nỗi ngớ ngẩn này !!!!" (Fix: sửa chữa)

Hệ thống: ......

Ngọng mà vẫn nói rõ từ cần chửi bậy kìa. Ghê quá.

"Sửa giề mà sửa, lúc nào hấp thu xong ngọc thì sẽ nói lại bình thường thôi. Đánh bài tiếp đê"

Di tích fake nhàn nhã lắc lắc đầu nghĩ cô tức giận chắc do lưỡi bị đột, ngón út thẳng tắp ngoáy gỉ mũi, xem thành quả ở kẽ móng sau đó trét xuống nền nhà, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm phong thái một vị thần vũ trụ cao cao tại thượng.