Mặt Nạ Tình Yêu

Chương 46



Dáng một người con trai bước vào , nhìn thì cũng cao to lắm , thế nhưng khi người ấy quay mặt lại thì cả lớp đều há hốc mồm , còn Lâm thì tròn xoe mắt nhìn . Riêng nó thì đã nằm gục xuống bàn , chẵng để ý tới gì xung quanh :

- Chào mọi người ...tớ là Kin , hôm nay chuyển tới lớp , mong được sự giúp đỡ của mọi người _ người con trai ấy khẽ nở một nụ cười .

Điều đặc biệt ở đây không phải là vì người ấy quá đẹp , hay quá xấu , hay là một tên mọt sách , hay bất cứ gì khác , mà là bởi vì trên gương mặt người này , có một cái mặt nạ giống nó ngày xưa .

- Đặc biệt đúng không mấy em ???_ cô giáo cười tươi nói vọng xuống .

- Vâng....vâng_ cả lớp vẫn còn thẫn thờ gật đầu nhìn chằm chằm vào người con trai với cái tên Kin .

- Đặc biệt gì vậy cô ???_ Kin ngây thơ quay sang hỏi cô .

- Thì cái này nè , có một bạn nữ trong lớp trước kia cũng đeo giống như em _ cô mỉm cười chỉ vào cái mặt nạ trên mặt Kin .

- Àk vậy ạ ???Thế bạn đấy đâu hả cô ???_Kin gật đầu tỏ vẻ hỏi chuyện rồi hỏi .

- Bạn ấy kia kìa _ cô đưa tay chỉ về chỗ nó , người đang nằm gục trên bàn một cách thờ ơ .

- Dạ _ Kin lại tiếp tục gật đầu nhìn về chỗ nó .

- Àk cô nói luôn , bạn Kin bị một vết thương trên mặt nên phải đeo mặt nạ , nên các em không cần phải nhìn bạn ấy kỳ lạ như vậy đâu , cứ đối xử bình thường với bạn ấy nhé _cô mỉm cười nhẹ nói .

Cả lớp không đáp gì , vẫn im lìm nhìn Kin như vật thể lạ .

- Thưa cô , em có thể ngồi đâu ạ ??_ Kin nhìn xung quanh lớp rồi , quay sang cô hỏi .

- Chỉ có mỗi chỗ trống phía sau bạn Hy , em xuống đó ngồi tạm đi _ cô chỉ về vị trí phía sau lưng nó .

- Hy là cái bạn lúc nãy cô nói ạ _ Kin lễ phép hỏi .

- Ừ , em xuống ổn định chỗ ngồi đi _ cô nói .

- Dạ _ Kin đáp rồi tiến về chỗ mình ,. trong sự dõi theo của nhiều con mắt .

....

- Trật từ , bây giờ chúng ta tiến vào bài học nào ???_ cô lấy thước gõ nhẽ lên bảng rồi nói .

Nghe tiếng cô gõ vào bảng , nó biết giờ hcọ đã đến , vội ngước đầu lên chăm chú học , mà chẳng hề để ý tí nào tới cậu học sinh mới chuyển vào .

Riêng Lâm thì ngồi im lặng , trầm tư suy nghĩ về học sinh mới vào lớp , có gì đó rất quen thuộc '' Chẳng lẽ nào là Rin ??? Không , bây giờ cậu ấy đang ở bên em gái mình chứ . Có lẽ đây chỉ là một học sinh mới thôi , mình nghĩ quá nhiêù rồi '' Lâm thầm nghĩ , rồi chống cầm quay sang chăm chú nhìn nó .

- Anh không cần học àk ???_ Nó vừa viết bài vừa nói .Tuy mắt nhìn trên bảng nhưng nó vẫn biết là LÂm đang nhìn mình .

- Anh đang học mà _ Lâm cười rồi nói .

- Vậy sao ??? Vậy thì cảm phiền anh đưa đôi mắt mình nhìn về phía bảng là được rồi đó _ nó vẫn tiếp tục chăm chú viết bài và nói .

- Không cần phải vậy đâu ??? Anh nhìn em là học tốt rồi _ Lâm lắc đầu nói .

- Vậy hả ???_ nó nghiến răng , giẫm mạnh vào chân Lâm .

- Á đau _ LÂm hét toáng lên , làm cô giật mình nhìn xuống .

- Chuyện gì vậy Lâm ??_ mặt cô nghiêm lại hỏi .

- Dạ.....có con muỗi nó cắn em _ Lâm xụ mặt nói .

Cô lắc đầu rồi tiếp tục viết bài trên bảng , cả lớp ai cũng biết là nó lại đánh Lâm , hay làm gì Lâm rồi . Về phía những nữ sinh thì nhìn Lâm bằng con mắt thương hoa tiếc ngọc , còn về nam sinh thì chỉ biết nuốt nước bọt nhìn nó .

Đến gìơ ra chơi , My sang rủ nó ,và thế là cả 3 cùng xuống căn tin ăn cơm .

Từ đầu giờ đến giờ nó vẫn chưa nhìn thấy cậu học sinh mới vô . Có lẽ nó chẵng muốn quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa .

Đến căn tin , thì bàn đều đã đầy người cả , thế nhưng My vẫn dững dưng chẵng quan tâm , có lẽ vì cô bé đã biết thể nào mình cũng có chỗ ngồi .

Nó đưa mắt nhìn vào một cái bàn gồm 2 nử sinh , có lẽ là đã ăn xong rồi , nhưng vẫn còn ngồi tám . Nó tiến lại gần cái bàn :

- E hèm !!_ nó đưa tay lên che miệng lại .

- Đứa nào mà láo thế ???_ 2 nữ sinh tức giận đứng dậy nhìn xung quanh , rồi bắt gắp cái ánh mắt lạnh lẽo của nó .

- Ực ....Em xin lỗi chị _ cả 2 vội nuốt nước bọt , rồi vọt lẹ , nhường bàn .

Nó lắc đầu rồi ngồi xuống , cả My và Lâm đều nhìn nhau ngán ngẩm với cái màn này rồi cũng ngồi xuống .

Con nhỏ đeo mặt nạ yếu đuối một năm trước , hay bị bắt nạt , dù bị đánh đến đâu thì vẫn im lặng . Con nhỏ đó bây giờ đã không còn nữa , bây giờ đây nó chỉ cần nhìn thôi , thì cả trường này chẵng dám hó hé gì . Có lẽ mọi thứ quá mau lẹ .

- Thức ăn tới rồi đây ??_ Lâm bưng thức ăn lại đặt trên bàn .

- Woa thơm quá _ My hít lấy hít để .

- Hy !!Em ăn cho nhiều , chứ cái mặt sao gầy thế này _ LÂm nói rồi đưa tay lên sờ mặt nó .

- Anh muốn chết đấy àk ??_ Nó nhìn Lâm khẽ gầm gừ , như mách bảo là mau bỏ tay xuống .

Chợt .

- RẦm !!_ đĩa cơm từ đâu bay lên mình Lâm .

Tại sao lại loài ra một người đeo mặt nạ nữa ??? Đĩa cơm từ đâu xuất hiện ??? Mời mọi người đón đọc cháp sau .