Mất Khống Chế - Lâm Song Thính Phong Quá

Chương 6



Tuy rằng ở chung với nhóm Slytherin không tệ, nhưng Harry phát hiện cậu đang đối mặt với một vấn đề khổng lồ khác – Ron không được tốt như vậy.

Kỳ thực thái độ của cậu ấy cũng không tính là quá ác liệt, so với kiếp trước, lúc đối mặt với Slytherin, khi nhìn thấy cậu, cậu ta có vẻ rất lúng túng. Nếu Slytherin và Gryffindor nổi nên xung đột thì Ron sẽ tức giận, trừng mắt nhìn cậu. Cái này khiến cậu cảm thấy không dễ chịu chút nào, vì dù sao kiếp trước Ron cũng là người anh em tốt nhất của cậu.

Nhưng phỏng chừng tình trạng hiện giờ của bọn họ khó có thể cải biến trong nhất thời, đặc biệt khi hiện giờ cậu thường xuyên chơi cùng bọn Malfoy.

Đáng mừng ở chỗ, quan hệ hiện tại của cậu và Hermione cũng không tệ lắm, hai người thường gặp nhau ở thư viện, cậu giúp Hermione giải đáp vài câu hỏi. Dù sao, trình độ của cậu kỳ thực đã vượt qua khóa học của các giáo sư trong Hogwarts, vẫn dư sức ứng phó với Hermione năm nhất.

Cô phù thủy nhỏ tóc nâu nhìn cậu bằng ánh mắt có thể xưng là sùng bái.

"Cậu đi gần với con bé Máu Bùn(1) nhà Gryffindor kia như vậy làm gì." Draco hỏi, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái vạc trước mặt.

Harry liếc thật nhanh thầy Snape ở trên bục giảng, cau mày nói, "Đừng gọi cô ấy như thế, Hermione rất thông minh."

"Hai người còn xưng tên cúng cơm với nhau?" Draco giảm thấp giọng xuống, nhưng giọng nói vẫn hết sức hung tợn.

(Editor: ghen kìa! Ghen kìa!!!)

"Đừng kinh hãi như quái vật vậy, Draco, bây giờ cậu nhìn qua quả thực giống y chang Pansy." Harry nói.

"Đừng cho tôi một kiểu hình dung kỳ quái như vậy," Draco lườm cậu một cái, "Con bé Máu Bùn đó dù có thông minh bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ học được tri thức từ sách vở, thần chú cổ xưa chân chính chỉ có thể được nắm giữ trong tay những người thuần chủng."

"Nói thì nói như thế, nhưng cậu có biết khoa học kỹ thuật giới Muggle(2) như thế nào sao," Harry khiêu khích nhìn hắn, "Theo tớ được biết thì phù thủy còn chưa từng nghĩ đến chuyện leo lên mặt trăng, nhưng Muggle lại làm được."

"Cậu đang nói đùa."

"Không có, Muggle có rất nhiều đồ vật vượt ngoài sức tưởng tượng, câu thần chú đáng sợ nhất trong Giới Phù Thủy cùng lắm chỉ hủy diệt được một khu vực nho nhỏ, trong khi vũ khí sát thương quy mô lớn của Muggle có khả năng hủy diệt cả một quốc gia."

Draco trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, "Nhưng một chút pháp thuật bọn họ cũng không có, một con dao nhỏ cũng có thể lấy mạng bọn họ. Một Muggle đối đầu với phù thủy thì không có phần thắng."

"Cậu nói là cá nhân, tớ nói là toàn thể, quên đi, không tin thì nghỉ hè tớ dẫn cậu đi dạo giới Muggle."

Nhất thời vẻ mặt của Draco giống như nuốt phải một con gián.

"Bảo thủ cố chấp." Harry quay đầu, bĩu môi, bắt đầu chuyên tâm cắt rễ cây sồ cúc.

Khi tan học, lúc Harry tỉ mỉ rót độc dược vào trong bình thì, Draco ở bên cạnh đột nhiên hỏi, "Nghỉ hè này, cậu có thể đi ra từ chỗ thân thích Muggle của cậu?"

"Hẳn là có thể, trên thực tế, sau một tuần ở chỗ bọn họ, tớ có thể sẽ tự mình dọn ra ngoài ở."

"Vậy cũng tốt," Draco chậm rì rì kéo dài giọng, "Tôi cho phép cậu lãng phí mấy ngày nghỉ hè của tôi. Hoặc là.... Cậu có muốn tới trang viên nhà Malfoy hay không?"

Harry sửng sốt một giây, sau đó lắc đầu, "Quên đi, tớ ở bên ngoài dễ dàng hơn chút."

Draco cũng không nhắc lại việc này, nhưng Harry luôn cảm thấy hình như hắn giận rồi, bằng chứng là đến tận sau khi kết thúc tiết học môn Biến hình(3), hắn vẫn quay gáy về phía cậu.

+++++++

Slytherin và Gryffindor vốn chỉ học chung môn Độc dược(4), nhưng rất nhanh liền tăng thêm môn Bay(5).

Đám con trai trong lớp ngay lập tức trở nên cực kỳ phấn khích, ngay cả khi ở trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin mà vẫn không ngừng bàn tán chuyện này. Draco đã oán trách vô số lần rằng vì sao năm nhất không được mang theo chổi bay.

"Đại khái là sợ cậu bị Bludges(6) va phải đánh bay ra ngoài." Blaise cười, vỗ vỗ vai Draco.

Nhất thời xung quanh vang lên tiếng cười nhẹ thiện ý.

Harry đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần, nhớ ra tuy rằng Draco rất cao, nhưng hình như đến năm ba mới trở nên rắn chắc, hậu quả trực tiếp là dẫn đến một nhóm thiếu nữ lớn nhỏ ngu ngốc quỳ gối dưới chân hoàng tử Slytherin.

"Nhìn cái gì vậy?" Draco tàn bạo trừng cậu.

"Nhìn cậu xem tốt." Harry ngả ngớn nhếch mi, sau đó, trước khi Draco phát tác liền chạy về phòng ngủ.

Tác giả có lời muốn nói: nhìn thấy bình luận thật vui vẻ ~ được rồi, tôi thừa nhận chương này ngắn, ngày mai sẽ tranh thủ viết dài ra.....

(Editor:

(1) Mudblood - có nghĩa là "máu bùn": những phù thủy có xuất thân là Muggle (cách gọi phỉ báng).

(2) Muggle là một từ dùng để chỉ người không có khả năng sử dụng pháp thuật và không được sinh ra trong thế giới phù thủy. (Người không có phép thuật mà có cha mẹ là phù thủy được gọi là Á phù thủy- Squib). Do sự phổ biến của bộ truyện Harry Potter, từ này được dùng trong thực tế khá rộng rãi và đã được đưa vào một số từ điển tiếng Anh.

(3) Biến hình (transfiguration) là môn học dạy biến đổi hình dạng của các vật, đôi khi tạo ra vật mới. Điều này được thực hiện bằng cách tập trung tinh thần, vẩy đũa phép và đọc chính xác câu thần chú. Phần khó nhất là phải tập trung cao độ. Môn biến hình được dạy từ năm thứ nhất tới năm thứ năm, cộng thêm hai năm tùy chọn vào năm thứ sáu và bảy cho kỳ thi N.E.W.T.. Albus Dumbledore là giáo sư môn biến hình trước khi trở thành hiệu trưởng. Giáo sư dạy môn này hiện tại là Minerva McGonagall, một giáo sư giỏi, rất nghiêm túc và khó tính.

(4) Độc dược (Potions) dạy cách thức pha chế độc dược với những hiệu quả ma thuật. Quá trình pha chế rất tinh vi và đòi hỏi các bước phải được tiến hành tuyệt đối chính xác để có thể đạt được kết quả. Độc dược được dạy từ năm thứ nhất tới năm thứ năm cộng thêm 2 năm tùy chọn ở năm thứ sáu và bảy (dành cho mức N.E.W.T.). Từ tập 1 cho tới tập 5 của bộ truyện, vị trí Giáo sư môn Độc dược đều do Severus Snape đảm nhiệm mặc dù ông ta luôn tìm cách đăng ký dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Mặc dù Snape là một thầy giỏi về môn này nhưng Snape là một giáo viên không công bằng với học sinh. Ông ta luôn tìm cách trừng phạt Neville Longbottom (do khả năng yếu kém) và Harry Potter (do những hiềm khích cá nhân với bố của Harry). Các học sinh thuộc về nhà Slytherin do Snape quản lý luôn được ưu ái và ưa thích môn học này còn các học sinh thuộc các nhà khác thì ngược lại. Một giáo sư Độc dược trước thời Snape là Horace Slughorn. Slughorn đã giữ vị trí này trong một thời gian dài và những học sinh của ông ta bao gồm phần lớn những nhân vật quan trọng trong bộ truyện như Voldemort, Lily Evans (mẹ Harry), James Potter (bố Harry), Sirius Black và cả Snape... Khi Snape trở thành giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Slughorn được thuyết phục để quay trở lại dạy môn Độc dược. Slughorn đặc biệt thích thú và quan tâm tới những học sinh nổi tiếng, có tiềm năng trở nên nổi tiếng hoặc có liên hệ với những người nổi tiếng. Nhờ may mắn bắt được cuốn sách cũ của Snape, Harry đã được 1 chai Phúc lạc dược nhỏ khi pha chế được nửa chặng đường. Dụng cụ học tập của môn này là chiếc vạc, cùng một số dụng cụ khác để cắt. Trong tập Harry Potter và hội Phượng Hoàng, Minerva McGonogall đã nói với Harry rằng Độc dược là môn bắt buộc trong giai đoạn N.E.W.T. nếu Harry muốn trở thành Thần sáng (Auror trong tiếng Anh, dịch theo bản dịch của Lý Lan).

(5) Bay (Flying) là môn học cách cưỡi chổi thần, chỉ được đề cập đến trong tập Harry Potter và hòn đá phù thủy. Harry Potter đã được chọn làm Tầm thủ của nhà Gryffindor khi đuổi theo Draco Malfoy để lấy lại quả cầu của Neville trong buổi học bay đầu tiên. Dụng cụ học tập là Chổi bay. Mỗi Chổi có thể có mức độ về chất lượng khác nhau. Tuy nhiên khi tham gia học ở trường Hogwarts, học sinh phải dùng chiếc Sao xẹt lỗi thời cũ kĩ. Người dạy môn này là giáo sư Hooch. Bà cũng là trọng tài các trận Quidditch của trường Hogwarts.

(6) Bludger: 2 trái Bludger màu đen, được nhận xét là "rất quái đản" luôn cố gắng đập vào các vận động viên làm họ bị thương, rơi ra khỏi chổi. Các tấn thủ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cả đội và đồng thời đánh quả bóng này vào đối phương bằng một chiếc gậy. Bóng Bludger có đường kính khoảng 20 cm, làm bằng kim loại.)

w#aZ-