Marvel Chi Thần Thoại Gen

Chương 6: S.h.i.e.l.d



Đâu đó trên bầu trời.

- Cục trưởng Charles vừa rồi rời đi học viện X tới một cô nhi viện ở New York.

Một cô gái với mái tóc vàng, thân hình cân đối, cau mày trò chuyện với người đàn ông độc nhãn. Nghe vậy người đàn ông lâm vào trầm tư.

- Natasha, điều tra được gì không?

- Có vẻ như là một dị nhân mới thức tỉnh.

Natasha romanoff hay còn gọi là Black Widow trả lời vị cục trưởng độc nhãn trước mặt của mình, sau vụ Magneto quậy phá tại tượng nữ thần tự do, độ nguy hiểm của dị nhân càng được đề cao, nếu không phải có giáo sư X khuyên giải e rằng bùng nổ chiến tranh giữa hai loại người. Mấy tháng nay, Natasha được sắp xếp giám thị học viện X, mọi việc luôn suôn sẻ cho tới hôm nay.

Nghe được lời nói của Natasha, Nick Fury khó chịu.

- Natasha, tới học viện X đưa cho Charles lời cảnh cáo, nói ông ta điệu thấp một chút. Còn nữa điều tra về dị nhân mới này một chút nếu có thể hãy mời chào, ta dự định kế hoạch siêu anh hùng cầm có người bồi dưỡng. Đi đi, gọi Coulson cho ta.

Natasha ra ngoài không bao lâu, một người đàn ông khác tiến vào.

- Cục trưởng cho gọi.

Nick Fury gật đầu một cái.

- Bên quân đội ở Argentina sao rồi, có tung tích của Tony Stark chưa?

- Vẫn chưa có, Tony đã mất tích gần một tuần rồi, quân đội mới đưa tin, e rằng công tác tìm kiếm càng khó khăn.

Sắc mặt Nick Fury giận giữ, tuy nhiên mặt đen sẵn rồi nên chẳng biết có đổi màu hay không. Mấy chục năm mới phấn đấu lên làm được cục trưởng, lúc trước không có chuyện gì to tác, nhưng mấy năm nay người đột biến càng ngày càng nhiều, bạo động càng lớn, càng khó bưng bít. Vụ Magneto lần trước đã khiến Fury bị tổng thống mắng một trận, lần này lại là vụ Tony Stark mất tích, mặc dù nói vụ này không liên quan tới S.H.I.E.L.D, tuy nhiên Tony Stark lại là con trái của một trong ba người sáng lập tối cao ra S.H.I.E.L.D, quả thực không nhúng tay không được.

- Đám quân đội chết tiệt đó chỉ biết chèn ép chúng ta mà thôi, tới khi có chuyện xảy ra thì, lại bắt chúng ta chùi đít cho họ. Coulson, đi một chuyến tới Argentina, tìm kiếm tung tích của Tony Stark, cố gắng lấy được thiện cảm của hắn nếu chúng ta có tài chính của công nghiệp Stark tài trợ, ta xem đám quân đội còn dán lên mặt với chúng ta nữa không?

Sau đi chuyến phi cơ, cuối cùng Kayle cũng tới được học viện X. Cả học viện là mồt tòa " cung điện" rộng lớn như trong phim, một nhà cổ kính với bải cỏ rộng lớn, rừng cây bên cạnh và một hồ nước nhỏ. Vì không phải giờ học nên có thể thấy được rất nhiều dị nhân ở đây, đa số từ 12 tới 18 tuổi, thỉnh thoảng lại thấy có người sử dụng dị năng vui chơi. Nhìn cảnh này Kayle nổi lên nhiều suy nghĩ táo tợn.