Marvel Chi Thần Thoại Gen

Chương 21



Sắc mặt cuả Nick Fury càng ngày càng tối, đúng là mất cả chì lẫn chài mà.

Lập tức điều động nhân viên rà xét tìm dấu vết.

....

Ngủ tới tận trưa, bị cơn đói làm tỉnh giấc, Kayle làm vệ sinh đớn giản rồi tìm lấy chút đồ ăn lót dạ

Thỏa mãn với bữa ăn, Kayle đi tới thư viện. Lúc này người quàn thư không phải anh chàng béo mập mà là một vị pháp sư già gầy chơ xương.

- Chào ngài, ta muốn mượn một ít sách cơ bản về phép thuật.

Người thủ thư lấy ra 3 cuốn sách đặt trước mặt Kayle.

- Không được mang khỏi Karma taij..

Nói rồi ông ta lại quay lại với công việc cùa mình như thường lệ.

Kayle lấy 3 cuốn sách trở về phòng đọc.

Trong 3 cuốn sách này chỉ giới thiệu tổng quát về phép thuật và một số lý luận, cơ sở tu luyện phép thuật. Sau khi đọc xong 3 cuốn sách, Kayle thử ngồi xuống làm theo những gì cuốn sách nói, tập trung ý niệm để cảm nhận dòng ma lực du đãng trong không khí. Thông thường, cơ thể của một người có khả năng chứa đựng ma lưc rất là hạn chế, mỗi lần thi pháp, họ cần dùng ma lực của bản thân để cầu thông với bên ngoài, sau đó lại mượn nhờ ma lực ngoại giới để thi pháp. Sau một hồi lâu không có bất kỳ động tĩnh gì, Kayle bắt đầu hoài nghi bản thân có thể cầu thông ma pháp hay không? Kiên trì thêm một hồi lâu, Kayle cảm nhận được trong không khí có một thứ gì đó rất kỳ lạ, chúng có dạng hạt và du đẵng khắp nơi, Kayle ngay lập tức dùng tinh thần lực dò xét, hấp dẫn chúng tới cơ thể mình. Từng hạt, từng hạt nhỏ đi vào cơ thể của Kayle, chúng du động khắp nơi trong cơ thể, sau đó bắt đầu hội tụ lại ở đan điền ( đoạn này chém ra).

Trong lúc Kayle tập trung tu luyện ma pháp thì bảng thuộc tính liên tục thay đổi.

Gen tiềm năng tăng lên liên tục khi Kayle hấp thụ những hạt năng lượng ma pháp vào trong cơ thể.

Sau chừng 30 phút tu luyện, cảm nhận được ma lực đã có dấu hiêu bành trướng trong cơ thể và không thể tiếp tục chứa đựng nữa, Kayle lập tức dừng việc hấp thu ma lực lại.

Mở ánh mắt ra trong vui mừng, hoạt động cơ thể một cái cảm nhận được cơ thể khỏe mạnh lên không ít. Kayle mở bảng thuộc tính ra xem xem bản thân có thay đổi gì hay không?

Tên: Kayle Ravell

Tuổi: 6

Sinh mệnh lực: 18,7

Gen tiềm năng: 2073%

Gen sơ cấp: tái sinh10, điều hòa10, thần kinh10, chứa đựng1.

Gen cấp thấp: X10, sóng âm10, kiểm soát5, phản ứng1, ma lực*1.

Gen trung cấp: trường thọ*1.

Nhìn bảng thuộc tính bỗng dưng nhiều ra hai cái gen là gen chứa đựng cùng gen ma pháp làm Kayle hết sức bất ngờ, hơn nữa gen tiềm năng đã tới đáy nay lại bất ngờ tăng lên trên diện rộng làm Kayle thật vui mừng.

Kìm nén lại cảm xúc, Kayle bắt đầu điều tra hai cái gen mới.

Gen chứa đựng: cơ sở gen, gia tăng khả năng dự trữ năng lượng.

Gen ma lực: cấp thấp gen, gen thuộc tính chất tạm thời, sau khi ma lực tiêu hao hết, gen sẽ biến mất, có thể tái kích hoạt bằng cách hấp thu ma lực. Gia tăng độ thân mật với ma lực tự nhiên, có thể xem như một người năng lượng, tuy nhiên không thể dùng cho việc duy trì hoạt động sống của cơ thể.

Sau khi kiểm tra hai cái gen, Kayle liền gật gù tỏ vẻ đã hiểu, gen chứa đựng chính là một trong những gen có trong cơ thể con người điển hình là phần mỡ thừa dưới da, chất béo, sau khi Kayle hấp thụ ma lực, gen này bị kích hoạt nên để dùng tạm thời chứa ma lực, tuy nhiên Kayle thắc mắc tại sao ma lực lại chứa ở đan điền? Rất kỳ lạ. Còn gen ma lực chỉ là lâm thời gen, bởi vì cơ thể con người không thể tự sản sinh ra ma lực cần phải hấp thu ma lực trong thiên địa, cho nên khi dùng hết ma lực, gen này cũng biến mất. Nghĩ tới cái này vài ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Kayle, quả thực người bình thường không thể tự sinh ma lực nhưng điều đó không có nghĩa là Kayle không thể.

-" Công thức suy diễn, gen tái sinh dung hợp gen ma lực cùng gen chứa đựng."

Bảng thông tin bắt đầu thay đổi tính toán làm Kayle vô cùng mừng rỡ, chỉ cần bảng thông tin tính toán, Kayle liền có thể làm được.

Sau vài giây, bảng thông tin bắt đầu hiện ra thông tin.

Gen tiềm năng - 105%

Gen chứa đứng10+ gen ma lực1+ gen tái sinh*5= gen ma lực(vĩnh viễn)

Gen ma lực5+ gen tái sinh10= gen ma pháp hồi phục.

Gen chứa đựng10+ gen ma lực5= gen ma pháp chứa đựng.

Gen ma lực( vĩnh viễn): cấp thấp gen, cơ thể có thể sản sinh ma lực lưu trữ lại trong cơ thể, gia tăng tăng độ thân mật với năng lượng tự nhiên.

Gen ma pháp hồi phục: cấp thấp gen, ma lực có chứa khả năng khôi phục vết thương. Gia tăng khả năng hồi phục ma lực.

Gen ma pháp chứa đựng: cấp thấp gen, ma lực có chứa khả năng chứa đựng lại các nguồn năng lượng, tuy nhiên không thể hấp thu, gia tăng khả năng chứa đựng ma lực trong cơ thể.

Kayle khá hài lòng với kết quả nhận được 3 cái gen cấp thấp, trong đó gen ma lực là gen mà Kayle đã dự đoán từ trước, còn gen ma pháp hồi phục cùng ma pháp dự trữ là kết quả ngoài ý muốn nhưng điều đó chỉ làm niềm vui gấp bội lên mà thôi.

Quyết định thật nhanh, Kayle cho gen chứa đựng cường hóa 9 lần, sau đó dung hợp lại tạo thành gen ma lực vĩnh viễn, lại cường hóa gen ma lực 4 lần, dung hợp ra gen ma pháp hồi phục cùng ma pháp chứa đựng. Tổng cộng sau một vòng dung hợp, cường hóa bảng thuộc tính của Kayle lại biến hóa một chút. Gen tiềm năng rút xuống còn 1078%, sinh mệnh lực cũng bay qua 20%, lức này đây, một cảm giác có cái gì đó bị phá tan trong cơ thể như lúc sinh mệnh lực đột phá 10% đem lại làm cả cơ thể Kayle trên dưới một trận sảng khoái.

Đưa tay về phía trước, một thứ ánh sáng màu xanh lá cây hiện ra trên lòng bàn tay của Kayle. Bởi vì có gen kiểm soát, khả năng điều động ma lực của Kayle thông thuận hơn rất nhiều.

Duy trì ma lực khoảng 30 phút, ma lực trong cơ thể bị tiêu hao hết sạch. Kayle liền dừng lại cảm nhận thay đổi trong cơ thể.

Ma lực đang hồi phục dần dần tuy chậm nhưng Kayle chắc chắn nó đang tự hồi phục chứ không cần Kayle phải hấp thu ma lực trong tự nhiên. Ngồi xuống, bắt đầu cảm nhận và hấp thu ma lực trong không khí để gia tăng tốc độ hồi phục. Lần này Kayle mất nhiều thời gian hơn để ma lực có thể lấp đầy. Số lượng ma lực tăng vọt lên, có khoảng gấp 3 lần ma lực lúc ban đầu, xem chừng đây là do Kayle cường hóa gen chứa đựng cùng ma pháp chứa đựng đem lại tác dụng.