Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Chương 55: “Người theo đuổi” trả thù



Trong lúc Giang Hàn và Phong Mạn Mạn đangngọt ngào thì trên trò chơi cũng có những thay đổi nghiêng trời lệchđất- 1 bài viết sốt dẻo trên diễn đàn đã ra lò……

Tiêu đề: Hacker lộ mặt [Làm sao để thành người giàu nhất server?]

Lượt xem: 53055

Bình luận: 453

Nội dung:

Nhân vật chính: Nho Nhã Lễ Độ

Giới thiệu nhân vật chính:

Người này hiện đang là người giàu nhất server chúng ta, hơn hẳn 50 triệu so với người đứng thứ 2 bảng xếp hạng tài sản.

Người này từng dùng acc Phong Độ Chỉ Có bị người người la đánh.

Người này từng được chứng thật là người chơi cũ ở Mộng cảnh Phong trắc- Trí Ái.

Người này từng để lộ acc phụ- Manh Chi Ha Ha- nhưng chưa có chứng cớ xác thực.

Sự kiện hack trộm bạc:

Mấy năm trước, Trí Ái từng là người tình của ngàn vạn thiếu nữ- hắn đatình tới mức cứ nửa tháng lại ly hôn 1 lần, nửa tháng lại kết hôn 1 lần.

1 năm trước, hắn dùng acc Phong Độ Chỉ Có “quay đầu hướng thiện”, chútrọng cái gọi là “tình nghĩa anh em”- mục đích để: Lấy acc hack trộmacc, lựa người quen xuống tay- thành công ăn bớt ăn xén trang bị và tiền vàng của cả bang mình, hơn nữa còn thành công đẩy tội cho bang chủ bang “đèn xanh đèn đỏ” gánh thay.

Nửa năm sau, bang “đèn xanh đèn đỏ” tìm được chứng cớ minh oan cho chính mình; đến đây, Phong Độ Chỉ Có chạy án, ôm mớ trang bị bán đi. Vì hắnlấy tiền xong liền hủy nhân vật nên chuyện này rơi vào ngõ cụt.

Ai ngờ, do 1 dịp bất ngờ, tác giả bài viết này biết được chân tướng sựthật, hơn nữa còn biết Phong Độ Chỉ Có đã trở lại với tên “Nho Nhã LễĐộ”, trở thành người giàu nhất server.

Sau khi biết chuyện và xem “Vô gian đạo” 4 lần, tác giả quyết định sẽdựng lại kịch bản này và mời Nho Nhã Lễ Độ làm diễn viên nam chính củabộ phim.

Sau đây là 1 số hình ảnh trong phim……

Bài viết trên có gửi kèm gần 20 hình ảnh- có ở Mộng cảnh, cũng có ở Mộng cảnh Tạm biệt. Những hình ảnh này gồm hình Phong Độ Chỉ Có và bang chủ“đèn xanh đèn đỏ” Đèn Đỏ Dừng Xe giao dịch, hình Phong Độ Chỉ Có nóichuyện phiếm trong bang,… hơn nữa còn có cả thời gian chụp ảnh là 1 nămtrước, người chụp là Đèn Đỏ Dừng Xe.

Bài bình luận đầu tiên là ảnh Nho Nhã Lễ Độ và Mộng Sa; Nho Nhã Lễ Độ và hồng trà, trà xanh; Nho Nhã Lễ Độ và Manh Chi Ha Ha; Nho Nhã Lễ Độ vàThiên Hạ Tiểu Tĩnh giao dịch và nội dung nói chuyện phiếm… người chụplần lượt là Mộng Sa, Nho Nhã Lễ Độ, hồng trà và trà xanh.

Mà bình luận thứ 2 của “Người soi mói”, đáng tiếc đã bị Quản lý diễn đàn xóa chỉ còn lại câu: Nội dung bị Quản lý viên che chắn hoặc xóa bỏ…nghe nói nội dung này bao gồm thông tin thật của Nho Nhã Lễ Độ: họ tên,tuổi, địa chỉ, số di động, qq, thậm chí cả ảnh chụp ngoài đời cũng có.

Sau khi bài viết này xuất hiện, rất nhiều người trên diễn đàn đã góp lời trong chủ đề này, cả kênh loa trong trò chơi cũng xôn xao, mọi ngườiđều bàn tán xem thật giả thế nào. Riêng nhân vật chính Nho Nhã Lễ Độ thì vẫn không login. Không ít người thắc mắc người viết bài là ai nhưng hầu hết lại chỉa mũi dùi vào “đốt than nướng cá con”.

Vì chuyện khá ầm ĩ mà Nho Nhã Lễ Độ lại không lên game, hồng trà, tràxanh rời bang, Thiên Hạ Tiểu Tĩnh thành cái đích để mọi người phê phán.

Thiên Hạ Tiểu Tĩnh cũng sợ gặp chuyện rắc rối nên rời bang, tiếc là hồng trà, trà xanh thì trốn tránh được, riêng ả lại nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không chạy thoát. Vốn chuyện này cũng không liên quan gì đến ảnhưng có người trong “đốt than nướng cá con” chơi khá thân với Nho NhãLễ Độ “bật mí”: Thiên Hạ Tiểu Tĩnh là bạn gái ngoài đời của Nho Nhã LễĐộ.

Game online mà, hầu hết đều- tội ai xử ai, ai quen người có tội thì xửnốt. Dù Thiên Hạ Tiểu Tĩnh đã alt+f4 nhưng mọi người vẫn nhốn nháochuyện ả và Nho Nhã Lễ Độ. Thậm chí mọi người còn quay sang bàn mối quan hệ mờ ám giữa “người chỉ điểm”, Nho Nhã Lễ Độ và Thiên Hạ Tiểu Tĩnh.Vốn người đề xướng chuyện này là “thiên hạ thứ nhất”- muốn gây rối cácbang khác- nhưng chính Thiên Hạ cũng bị lôi vào.

Sở dĩ Thiên Hạ Tiểu Tĩnh theo Nho Nhã Lễ Độ không phải bởi ả và Thiên Hạ không hợp mà vì ả đã câu được Nho Nhã Lễ Độ ở ngoài đời.

Bị quần chúng tra hỏi, “người chỉ điểm” đành ngoan ngoãn khai ra quenthế nào, ở đâu, lúc nào… Người này còn nhắc đi nhắc lại mình không phảingười viết bài, hoàn toàn không biết người đó là thần thánh phương nào,thế nên người post vẫn là 1 bí ẩn.

Trong số những người tra hỏi, đương nhiên, không thể thiếu người nhiềuchuyện nhất Đường Thi- Thu Sắc Tòng Tây Lai. Lấy thành tích xoát loa của anh, bản chất nhiều chuyện của anh, tình yêu da diết thê thảm thiết của anh với Mộng Sa, tính cách “chỉ sợ thiên hạ không loạn” của anh,…. vàsự hợp tác của Ta Là Thương Nhân, anh chàng đã góp phần gây ra 1 trậngió tanh mưa máu.

Nhốn nháo suốt buổi chiều, Mộng Sa rốt cục chịu không nổi tính nhiềuchuyện dai dẳng của anh chồng- không thể không xoát loa dắt chồng vềnhà- vì Thu Sắc Tòng Tây Lai chẳng ừ hử gì trên kênh bang hội, kênh phụcận, kênh đội ngũ, thậm chí cả “thì thầm” cũng mặc kệ- ví dụ như……

[ bang hội] Mộng Sa: Thu Sắc, đừng xoát loa nữa, ai cũng thấy em không có tội cả rồi.

Lúc trước vì chuyện hack trang bị mà Mộng Sa bị mọi người đuổi giết, đến giờ đã có hình chụp Nho Nhã Lễ Độ dùng acc Mộng Sa hack trang bị hồngtrà, bởi vì có cảnh sau khi Mộng Sa và hồng trà giao dịch xong, trang bị bị mất trộm của hồng trà nằm trong túi Nho Nhã Lễ Độ.

[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Phu nhân, anh có thấy đâu! Hoàn toàn không thấy!

[ phụ cận] Mộng Sa: Thu Sắc Tòng Tây Lai, đừng xoát nữa!

1 lát sau, Mộng Sa còn “thì thầm” với anh chàng, kết quả vẫn là “khôngthấy”. Mộng Sa rất ít xoát loa mà Thu Sắc Tòng Tây Lai lại rất nhiềuchuyện, thế là anh chàng vốn đang 8 chuyện hack đồ giờ lại nhảy sang kểchuyện… 2 người gặp nhau ngoài đời (cái đoạn TL 35 í)……

[ loa] Mộng Sa: Không cho kể nữa! Để tôi thấy anh xoát cái loa nào nữa là tôi ly dị với anh ngay!

Quả nhiên- chiêu này rất hiệu quả- Thu Sắc Tòng Tây Lai không dám hó hé trên loa nữa.

[ loa] Ta Là Thương Nhân: Tây Lai nhờ nhắn lại với mọi người: Phu nhânđã có lệnh “chuyện khuê phòng” không thể nói lung tung, những chuyện hồi hộp kích thích thế.. mọi người tự nghĩ đi.

[ loa] Nhất Quả Trang Đường: Tây Lai đại thần, ngài đúng là M chân chính. (sm – s người ngược, m người chịu ngược)

……

……

Nhưng sau đó, dù mọi người có đùa giỡn thế nào đi nữa thì Thu Sắc TòngTây Lai vẫn câm như hến. Thế là câu chuyện trở lại sự kiện hacker mà vìkhá nhiều người chơi đã ở các server được nhắc đến trong bài viết nêncũng có 1 số ít người biết chuyện này, 1 số còn là người bị mất trangbị.

Ngày hôm sau, Phong Mạn Mạn nằm khoèo ở nhà- vì công lực ngủ của cô quá thâm hậu- lúc rời giường đã là giữa trưa.

Chuyện đầu tiên sau khi rời giường là cô mở máy tính, sau đó mới đánhrăng rửa mặt, vào qq, login. Như mọi khi, cô để ẩn nick, đọc tin nhắncủa mấy người bạn.

Luyếnの hữu tình: Em gục đại thần hay đại thần gục em?

Luyếnの hữu tình: Lần đầu tiên cảm giác thế nào?

Luyếnの hữu tình: Đại thần dịu dàng hay mạnh mẽ?

Cả 3 tin nhắn này đều làm Mạn Mạn dở khóc dở cười. Cô và Giang Hàn đã có chuyện gì đâu, nói đến lại làm cô nhớ tối hôm đó- xém chút nữa bị Giang Hàn gục rồi……

Phong Mạn Mạn chưa bị “ăn sạch” nhưng cô đã đọc vô số tiểu thuyết trữtình lãng mạn, đương nhiên, cô biết đáng lẽ đêm đó anh sẽ……

” Leng keng……” Chuông cửa vang gọi Mạn Mạn tỉnh lại.

Cô đang mặc áo ngủ có hình con gấu khoác thêm áo lông đen và dép vải gấu con- người không biết có nghĩ cô là học sinh trung học cũng không phảichuyện lạ.

Mạn Mạn mở cửa, gió lạnh lùa vào rét căm căm, Giang Hàn xách túi đồ đứng trước cửa. Cô vội vàng mở cửa sắt cho anh vào.

” Sao anh qua đây?” Phong Mạn Mạn hỏi.

” Dì bảo em ở nhà 1 mình- thể nào cũng lại lười ăn cơm- thế nên bạn trai em là anh đây phải chịu khó đi giao cơm thuê.” Anh nói tỉnh rụi.

Mạn Mạn không nói gì, đưa tay cầm lấy túi đồ ăn của anh- 1 phần mì bònạm nóng hầm hập và 1 ly trà sữa vẫn còn nóng- hiển nhiên là cô vẫn thấy trà sữa hấp dẫn hơn.

Giang Hàn thấy cô không đeo chiếc nhẫn anh tặng hồi đi Hồng Kông thì nhíu mày.

Phong Mạn Mạn thấy anh nhìn chằm chằm vào tay mình thì ấp úng giảithích: “Cái kia… em không quen đeo nên……” Cô kéo sợi dây chuyền đeo trên cổ ra ngoài áo, sợi dây có treo chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn đeotrên ngón áp út của anh.

” Ừm, không sao. Em thích đeo thế nào cũng được.” Anh biết Mạn Mạn không quá thích đeo trang sức, ít nhất là bông tai, vòng và nhẫn.

Mạn Mạn đoán anh sẽ không vui, nhìn chiếc nhẫn trên tay Giang Hàn, mặtcô càng đỏ. Thật ra cô không đeo là vì sợ ba mẹ hỏi đông hỏi tây- tuy mẹ có nói khá thích Giang Hàn nhưng từ lúc 2 người thành đôi tới giờ, bàcứ bảo “Phải nghĩ cho kỹ”. Cô biết ý mẹ, nếu bà thấy chiếc nhẫn chắcchắn sẽ lại lo này lo kia.

Cô cũng đồng ý với mẹ mình, con gái nên biết giữ mình, đặc biệt là có 1số việc phải biết tự giữ. Có điều nghĩ là nghĩ vậy, có đôi khi cứ để tùy duyên đi.

Giang Hàn thấy Mạn Mạn nghệt ra thì buồn cười: “Mạn Mạn, ăn đi thôi.”

Phong Mạn Mạn quen tay cầm ly trà sữa muốn uống trước thì bị anh giànhtrước, “Ăn mì xong đã, nếu không anh uống hết trà sữa đó.”

Sau 1 năm làm hàng xóm, Giang Hàn phát hiện Mạn Mạn rất không quan tâmsức khỏe mình- thích ăn vặt, đồ uống không có chất dinh dưỡng, lúc không khỏe cũng chỉ đến bệnh viện chích thuốc mà không uống thuốc, ngủ khôngđúng giờ… (ách… tự kiểm điểm, Vân chỉ đỡ hơn 1 khoản thôi…)- xem ra, mai mốt anh phải “nuôi dạy” cô lại thôi. (hắc hắc, bi giờ cũng có nuôi códạy rầu mờ)

Giang Hàn xem cô nhìn chằm chằm trà sữa trong tay- vừa nhìn vừa ăn- màphì cười, cô phình má (ngốn mì) trừng anh như 1 chú chuột đồng đáng yêuvậy.

Anh đặt trà sữa lên bàn, cắm dây mạng, chuẩn bị nằm lì trong nhà cô lênnet. Giang Hàn vừa đặt trà sữa xuống là Phong Mạn Mạn chộp lấy ngay, côvội vàng hút rồn rột mấy ngụm liền giống hệt mấy đứa bé giành bánh kẹo.

Giang Hàn vờ như không thấy dù miệng anh rõ ràng đang nhếch lên cười-Mạn Mạn càng lúc càng giống thiếu nữ đang yêu, chỉ bấy nhiêu anh đã rấtthỏa mãn.

Đợi khi Phong Mạn Mạn ăn uống no nê xong mà lên game thì kênh loa đã yên tĩnh lại. Không lên thì thôi, lên rồi mới biết: cô bị hack!! Tiền vàngcủa cô mất sạch trơn rồi.

Cô vội vàng xem lại trang bị, trừ nhẫn kết hôn, tất cả đều mất hết. MạnMạn chạy vội đến chỗ thủ kho, nhập mật mã mở kho- hình nhân thế mạng,dược bào, trang bị… đầy đủ cả. Thế này Phong Mạn Mạn mới thở phào nhẹnhõm. Thật ra thì Mạn Mạn không có thói quen bỏ trang bị vào kho hàng,may là Giang Hàn có login cất trang bị vào kho- anh vẫn thường cất trang bị và các vật phẩm quý vào kho hàng trước khi logout.

Xem ra mai mốt cô phải bắt chước anh rồi.

” Tiền trong acc em mất hết rồi.” Mạn Mạn ngoáy đầu lại nhìn Giang Hàn.

“Làm sao vậy?”

Giang Hàn thấy Bình Hải Tịch Mạn Mạn mất hết tiền thì cũng kinh ngạc,“Mạn Mạn, acc em bị trộm rồi, mau sửa mật mã đi. Đặt ngày sinh làm mậtmã rất dễ bị trộm.”

Phong Mạn Mạn còn đang đau lòng số tiền mà mình tích cóp từng đồng từng cắc kia, cô nguyền rủa người trộm tiền mình!!

Mạn Mạn vào trang cá nhân trên diễn đàn sửa mật mã. Dù sao bình thườngcô vẫn quen đặt ngày sinh làm mật mã, cùng lắm thì thêm 1 ít chữ cáiphía trước mà thôi.

Giang Hàn thuận tay nhập tên mình và ngày sinh, sau đó mới nhấn “xác nhận”.

Phong Mạn Mạn khó hiểu, “A?”

” Mật mã này cũng được rồi.”

” Anh nhập mật mã gì?” Cô chỉ thấy 1 dãy chấm tròn mà thôi.

” Tên và sinh nhật anh.”

Cô không biết nói gì hơn “……”

Thấy anh khăng khăng muốn vậy, cô miễn cưỡng đồng ý, dù sao mật mã này cũng dễ nhớ, có mấy ai sinh nhật 1111 (11/11) mà.

[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Tiểu thanh mai, sao cứ lên xuống lên xuống thế? Tuần trăng mật thế nào?

[ bang hội] Luyến Chi Hữu Tình: Là em gục đại thần hay đại thần gục em?

[ bang hội] Bình Hải Tịch Mạn Mạn:haizz~ em bị hack!

[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: A?

[ bang hội] Mộng Luyến: Sao cả Mạn Mạn cũng bị nhỉ?

Suốt 10 phút sau là thời gian Thu Sắc Tòng Tây Lai thêm mắm thêm muối kể lại “sự kiện trộm acc” cho Bình Hải Tịch Mạn Mạn nghe.

[ bang hội] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Nhưng em có biết hắn đâu! Với lại sao hắn biết mật mã em chứ?

[ bang hội] Mộng Luyến: Chắc gì em bị Nho Nhã Lễ Độ trộm đâu, trừ tiền ra còn gì bị mất nữa?

[ bang hội] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Em để trang bị trong kho nên không sao, có điều mất tiền hết rồi.

[ bang hội] Mộng Luyến: May mà đặt trong kho.

Phong Mạn Mạn nghĩ- may mà có Giang Hàn, nếu không chắc cả bộ trang bịthần quan của cô cũng mất. Tuy Mạn Mạn không đầu tư tiền thật vào tròchơi, ngay cả loa cũng phải “mượn” của anh nhưng dù sao đó cũng là những món trang bị mà mình thích, là đồ anh tặng riêng cho cô. Đặc biệt cáimũ thiên sứ kia còn do cô bán đồ lấy tiền mua về.

Mạn Mạn treo nhân vật ở khu buôn bán trong thủ đô, sau đó lại lên diễnđàn xem 1 chút. Vì chủ đề hacker còn đang “nóng hôi hổi”, ở ngay trangđầu nên cô phát hiện ngay.

Xem bài viết và bình luận, cô thật rất kinh ngạc- thì ra Nho Nhã Lễ Độ là Trí Ái! Hắn chính là Trí Ái đó! Cô buột miệng hô to.

Giang Hàn vừa login xong thì lại đến sau lưng cô cùng xem bài viết.

” Nho Nhã Lễ Độ là Manh Chi Ha Ha?” Giang Hàn hỏi, “Tên này hình như hơi quen?”

” Đúng vậy, là người chúng ta muốn nhận nuôi.” Phong Mạn Mạn nói.

” Vậy em bị nó trộm phải không? Hay em cho Manh Chi Ha Ha mượn acc?” Anh hỏi.

Mạn Mạn lắc đầu, “Không, trừ anh ra thì em chẳng nói ai biết mật mã củaem cả.” Ngập ngừng 1 chút, cô lại nói tiếp, “Nhưng chắc đúng là hắnrồi.”

” Sao?” Anh đợi nghe cô nói xong.

” Vì em biết hắn- hắn là bạn cấp 2 của em. Ai da, thì ra hắn chính là Nho Nhã Lễ Độ.”

” Là tên Trí Ái kia hả?”

” Vâng.”

” Bạn cấp 2?”

Phong Mạn Mạn lại “vâng”. Chuyện cách đây lâu lắm rồi, chẳng lẽ phải nói với anh rằng: “thật ra trước đây hắn là chồng trong game của em sao”?Cô cố xem kỹ vẻ mặt anh.

Chỉ là bạn cấp 2 thôi sao? Lúc trước anh nghe loáng thoáng rằng có tênĐại Khả nào đó theo đuổi Mạn Mạn, tuy cũng không có gì nhưng anh vẫn hơi để ý dù đã cố giấu cô……

Giang Hàn cười cười, “Khó trách sẽ bị trộm, acc là họ tên, mật mã là sinh nhật mà!”

Bị anh trêu xong Mạn Mạn mới biết mình ngốc thật. Thấy Giang Hàn khônghỏi gì, cô nửa đùa nửa thật nói: “Ai~~ vậy anh đền mấy ngàn vạn em bịtrộm đi, bắt đền anh hết đó!”

Giang Hàn nhích lại gần cô: “Mạn Mạn muốn anh “đền” thế nào?”

Anh đột nhiên đến gần, đã vậy còn nói như có gì “đen tối” lắm thế kia…cô lại đỏ mặt, đẩy Giang Hàn ra: “Mau login chuyển hết tiền qua cho emđi.” Cô nói hơi lớn, giọng cũng có chút hoảng.

Thấy vậy, anh cũng không chọc cô nữa mà chạy về chỗ máy mình login.

” Mạn Mạn, mau “gọi” anh đi.” Giang Hàn bảo. “Gọi”- tên đầy đủ là tiếnggọi tình yêu, khi vợ chồng cùng đeo nhẫn cưới thì có thể dùng kỹ năngnày- truyền tống vợ hay chồng đến cạnh mình.

” Vâng……” Phong Mạn Mạn định dùng kỹ năng thì mới phát hiện, dòng chúthích trên nhẫn chuyển từ: Bắc Phong Giang Thượng Hàn, em nhớ anh!thành: Nho Nhã Lễ Độ, em nhớ anh.

Chuyện quái gì thế này?!

Nhìn nhìn màn hình máy cô rồi xem lại trang bị của mình, đến lúc này anh mới nhận ra- nhẫn cưới anh mất rồi! Nói cách khác là Bình Hải Tịch MạnMạn và Bắc Phong Giang Thượng Hàn bị bắt buộc phải ly dị.

[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Tiểu trúc mã cũng lên rồi hả? Đi trăng mật vui không? Lúc 2 người đi vắng, server chúng ta có rất nhiều ngườibị hack đấy.

[ bang hội] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Biết rồi.

[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Xem diễn đàn rồi hả?

[ bang hội] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Mình cũng bị trộm.

[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Cái gì?!!! Cậu cũng bị trộm?! Trộm cái gì? Mà cậu quen Nho Nhã Lễ Độ sao?

[ bang hội] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Mình bị trộm nhẫn cưới.

[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: A?!