Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Chương 2: Yêu nữ động lòng người



Ngày hôm qua chơi suốt cả ngày , Phong Mạn Mạn cũng lên tới lv 15.Đồng thời cũng thành nhà chuyên gia thầy thuốc. Công việc chữa trị rấtđơn giản , không cần xông vào phía trước đánh , sẽ không phải đối diệnvới cái chết.Hơn nữa chuyên gia thầy thuốc đối với từng đội mà nói rất quan trọng, là sinh mệnh của toàn đội, ngoan ngoãn đứng không cần đánh cũng có kinh nghiệm , chức nghiệp thật tốt quá.

Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng : Phu nhân , các nàng đánh ở nơi nào thế ?

Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Tại sa mạc Cây Tiên Nhân Chưởng nha .

Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng : kinh nghiệm ít quá , các mụi đến nơi hoang vu đánh đi.

Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Nơi đó rất nguy hiểm , bọn mụi bị chết vài lần , huynh đi cùng nhóm mụi đi.

Trì Nguyệt Tiệm Động Thượng : Được , còn có ai thì cùng nhau đến nha.

Thu Sắc Tòng Tây Lai : ta rảnh , ta đến!

Xuy Độ Ngọc Môn Quan : Ta cũng đến.

Bắc Phong Giang Thượng Hàn : Đi Huyền Đô đánh yêu nữ.!

Thu Sắc Tòng Tây Lai : Cái gì ? A Hàn , yêu nữ cấp hơn 30 đó.

Xuy Độ Ngọc Môn Quan : Đúng , đừng nói là hai nàng có mười mấy cấp , chúng ta hơn 30 cũng phải sợ đó .

Bắc Phong Giang Thượng Hàn : Không có việc gì , ta và các ngươi cùng đi. Thượng TS , mang nước thuốc.

Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Nếu có cao thủ chắc chắn như vậy , chúng ra liều một phen. A Hàn , tẹo nữa ngươi phải bảo hộ ta.

Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng : Này , cẩn thận , nương tử của ta đang ở trong này đấy!

Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Mụi biết huynh sẽ không ăn dấm chua của A Hàn mà , không cần bảo mụi cẩn thận.

Phong Mạn Mạn nhìn thấy trên màn hình đang nói chuyện phiếm . Nhớ tới trước kia mới vừa chơi Mộng Cảnh thời điểm cũng là như vậy. Mọi ngườicùng nhau chơi , cùng nhau luyện cấp.

Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Quan Quan , ta kém huynh mỗi cái nhát gan J)

Bình Hải Tịch Mạn Mạn : Ta không có nhát gan , ta đi bên kia trước.

Kết quả là 15 phút sau.

Thu Nhật Vọng Hương Tâm cùng Hải Tịch Mạn Mạn tạo thành một đội chiađều kinh nghiệm phụ trách đánh quái . Thu Sắc Tòng Tây Lai cùng Xuy ĐộNgọc Môn Quan tạo thành một tổ phụ trách dụ quái đến bẫy , mà Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng phụ trách phòng thủ , Bắc Phong Giang Thượng Hàn phụtrách quan sát tình hình tổng thể. A Tây là kiếm sĩ , máu đặc biệt nhiều , A Quan là thích khách , nhanh nhẹn , dễ dàng dụ quái , A Đông cũng là thích khách. Nhưng hắn tấn công vào mục tiêu công kích , tên gọi tắt là Sát Nhân Cuồng, A Hàn là thuật sư , cao thủ gì ở địa phương cũng đềukhông so bì được với hắn . A Tâm vốn là vũ công . Bởi vì thấy thuật sưcủa A Hàn lợi hại , cũng bắt chước đổi thành pháp sư . Pháp sư lv 50 có thể thành thuật sư.

Thượng TS …..

Bắc Phong Giang Thượng Hàn : Ta cùng Đông đi vào trước.

Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng : Ok..

Bởi vì tiểu boss ở Huyên Đô đều là lv 60 , để ngừa bọn họ bị công kích bất ngờ , cho nên hai vị cao thủ đi vào trước.

Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng : Sóng gió yên lặng , A Tâm các người đi vào đi.

Bên trong Huyên Đô tất cả đều là bọt nước nhiều màu , phong cảnh củaMỘng Cảnh Tái Hội đều rất đẹp. Thậm chí , yêu nữ kia cử động công kíchcũng rất xinh đẹp động lòng người . Hơn nữa , nàng thật là động lòngngười ….

Yêu nữa hướng Bình Hải Tịch Mạn Mạn mà chém. , Mạn Mạn còn chưa phản ứng cũng đã nằm xuống.

Thượng TS …….

Phong Mạn Mạn ai oán nói : “Ôi , thao tác của ta tại sao lại kém như vậy?…híc.”

Giang Hàn kinh ngạc .

Xuy Độ Ngọc Môn Quan : Làm sao vậy , treo à?

Phong Mạn Mạn ỉu xìu vô lực nói :” Ả ra tay 1 đao , tôi ngã ngay.”

Thu Sắc Tòng Tây Lai đến : Đông Ca không phải ở bên cạnh mụi sao?

Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng : Ta bị ba con yêu nữ cuốn lấy , ta còn muốn trợ giúp phu nhân ta mà không được.

Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Mạn Mạn làm sao bây giờ , phải chết sao?

Giang Hàn lạnh giọng âm cúi đầu nói : Không cần.

Bắc Phong Giang Thượng Hàn đi đến bên cạnh thi thể Bình Hải Mạn Mạn ., sử dụng đá ma pháp làm Mạn Mạn sống lại.

Đá ma pháp để cứu sống bất luận kẻ nào đều có thể dùng , nhưng chỉ có lv 60 trở lên là thuật sư mới có thể mua . Cho nên , muốn dùng đá mapháp chỉ có duy nhất Bắc Phong Giang Thượng Hàn được đi mua . Cao thủ ,đúng là cao thủ.

Giang Hàn : A Quan cùng A Tây , các ngươi đi đánh quái , ta ở lại hỗ trợ cho Tiểu Mạn.

Phong Mạn Mạn đột nhiên tim tăng tốc đạp nhanh hơn , trừ cha mẹ kêucô là Tiểu Mạn ra ,còn những người khác bạn bè trong lớp đều kêu cô làMạn Mạn.

Mạn Mạn tâm tình bình tĩnh : Đại thần à , cảm ơn nha. Gọi Mạn Mạn là được rồi .

Giang Hàn : ……

Đột nhiên , phía trước bọn họ có năm con yêu nữ. Trong đó ba con đuổi đều nữ tử.

phốc !phốc! phốc.

Ba tường băng dựng lên , vừa vặn nhốt ba con yêu nữ.

Mạn Mạn sùng bái : Oa~ cao thủ! Đúng là cao thủ.

Giang Hàn không trả lời , nói với A Tâm : A Tâm dùng hoả đánh.

Thu Nhật Vọng Hương Tâm vội vàng sử dụng thuật hoả tiễn. Trong lúchỗn loạn bắn trúng tường băng , tường băng tan chảy , yêu nữ lại đuổitheo người chơi.

Giang Hàn điềm tĩnh nói : Không sao , đến bên người ta.

Phong Mạn Mạn bối rối di chuyển chuột , hướng bên người cao thủ chạy tới.

Giang Hàn lập tức sử dụng kỹ năng , ba con yêu nữ thét chói tai , ngã xuống biến mất.

A Tâm thập phần áy náy nói : Mạn Mạn , xin lỗi nha …. Nhất thời mình ấn sai.

Mạn Mạn nói : Không có việc gì , ta cũng không ngã xuống đất , cảm ơn đại thần .

Giang hàn : Không có việc gì.

Tiếp theo , bọn họ mạo hiểm tiếp tục luyện cấp . Đánh yêu nữ kinhnghiệm quả thực rất nhiều . Nửa giờ sau khi đi qua , Bắc Phong GiangThượng Hàn chỉ huy toàn đội , Thu Nhật Vọng Hương Tam và Bình Hải TịchMạn Mạn đều lên tới lv 27

Đánh đánh , an toàn nhất là khu boss Mộng yêu.

Mộng Yêu vừa xuất hiện , vừa mới kéo quái đã bị Thu Sắc Tòng Tây Lai cùng xuy độ Ngọc Môn Quan giết chết.

Thu Sắc Tòng Tây Lai : Hoa Mẫu Đơn liều chết.

Xuy Độ Ngọc Môn Quan : Thành quỷ cũng phong lưu.

Bình Hải Tịch Mạn Mạn : =.=

Thu Nhật Vọng Hương Tâm : ha ha ha ha ha !

Trì Nguyệt Tiệm Đông Dương : lần đầu tiên ta thấy Mộng Yêu đấy!

Giang Hàn trầm tĩnh nói : Tiểu Mạn , giúp ta và A Đông có thêm trạng thái, A Đông Bị Dụng Độc đánh , bang chủ phu nhân , lui ra phía sau.

Mạn Mạn vội vàng di chuột , giúp hắn có thêm trạng thái tốt . Sau đó , lui ra phía sau đứng ngay bên cạnh Thu Nhật Vọng Hương Tâm.

Một tiếng trôi qua , hai vị cao thủ thành công đánh chết Mộng yêu ,Mộng yêu rớt xuống vòng hoa, trong Mộng Cảnh Tái Hội , vòng hoa chính là đồ nữ trang mà nữ sinh tha thiết muốn có . Trừ bỏ nó xinh đẹp bên ngoài , quan trọng hơn một chút là thể lực +10 , HP +1000 , chỉ có nữ sinh sử dụng.

Bắc Phong Giang Thượng Hàn nhặt vòng hoa lên , cho vào ba lô.

Mai Như Ảnh

Hai vị cao thủ đánh chết Mộng yêu . Thấy một vị cao thủ hết HP , cònsót lại một chút MVP. Một vị cao thủ khác còn ít HP , nhiều MVP. Người trước là Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng, người sau là Bắc Phong GiangThượng Hàn.

Hệ Thống : Đường Thi Tam Bạch Thủ : Bắc Phong Giang Thượng Hàn thành công giết chết mộng yêu , MVP +1 , tổng số lần 1.

( Loa) Không Mặc Quần Nơi Nơi đi : Oa! Đệ nhất cao thủ đánh boss đã kết thúc .!

( Loa) MỘng Phong : Cao thủ đánh boss ơi, có trang bị trong truyền thuyết không ?

( Loa) Ta Là Thương Nhân : Mua vòng hoa, mua vòng hoa! Cao thủ, huynhbán cho ta! Mộng Sa , huynh tặng muội vòng hoa , muội làm vợ của ta đi !

( Loa) Mộng Sa : Bệnh hoạn , ta không biết ngươi.

( Loa) Bắc Phong Giang Thượng Hàn : Không bán

Bình Hải Tịch Mạn Mạn : Cao thủ đúng là cao thủ.

Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng : Hàn , đem vòng hoa bán cho ta đi , ta muốn tặng cho Tâm Tâm.

Bắc Phong Giang Thượng Hàn : Không bán , ta dùng rồi.

Xuy Độ Ngọc Môn Quan : A Hàn , huynh để làm gì thế ? Huynh đâu có dùng được , hay là đi tặng nữ sinh khác.

Thu Sắc Tòng Tây Lai : Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi đi luyện cho người khác chắc ?

Xuy Độ Ngọc Môn Quan : Ngươi ….

Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Tuy mụi rất thích nhưng đấy do A Hàn lấy được . Chính huynh đánh vì lòng thành thôi!

Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng : Tâm Tâm , việc này rất khó . Nếu không có pháp thuật của A Hàn , huynh đã sớm chết rồi.

Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Mụi mặc kệ !~

Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng : Được , lần sau tự ta đánh!

Bình Hải Tịch Mạn Mạn : haha … cái vòng hoa đẹp quá , chờ ta lên lv cao cũng thử đánh một lần.

Thu Sắc Tòng Tây Lai : Mụi là thầy thuốc , không đánh được quái , gả cho huynh , huynh đánh cho mụi .

Xuy Độ Ngọc Môn Quan : Cậu đừng nhiễm tính người ta , đánh cái gì mà đánh , vừa mới bị Hoa Mẫu Đơn đánh chết đấy.

Thu Sắc Tòng Tây Lai : Về sau ta có thể đánh được mà ! Mạn Mạn , mụi chờ ta nha!

Bình Hải Tịch Mạn Mạn : haix…. Tây Lai , không cần . Thật sự không cần đâu .

Một đám người cứ luyện suốt cả buổi chiều như vậy . Sóng gió yên lặng luôn bão táp tiến đến đêm trước.

Thu Sắc Tòng Tây Lai : aaaa ! Người trong thiên hạ muốn hại chết ta!

Xuy Độ Ngọc Môn Quan : Bọn họ đến hại chúng ta , ta không cướp quái bọn họ ! Cần gì phải hại chúng ta chứ !

Bắc Phong Giang Thượng Hàn : Ta đi trước đây.

Thu Nhật Vọng Hương Tâm : chúng ta cùng nhau đi , không có A Hàn thì khu này rất nguy hiểm.

Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng : Phu nhân , nói gì vậy.

Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Nói thật nha , nếu không có Hàn ở đây. Toàn bộ chúng ta đều chết rồi . Phu quân , huynh cẩn thận .

Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng : phu nhân , mụi thật là thương ta :X

Ở khu an toàn của bốn người , căn cứ dấu hiệu đồ của các thành viên , thuận lợi đi đến hai thi thể ở trước mặt.

Bắc Phong Giang Thượng Hàn sử dụng đá ma pháp làm cho sống lại , đem hai vị thi thể đang nằm thành đứng.

Thu Sắc Tòng Tây Lai : aaaa ! lại mất kinh nghiệm >..

Bắc Phong Giang Thượng Hàn : Chúng ta vừa đi vừa đánh.

Khi đám người bọn họ đến trung tâm Huyền Đô , gặp bang chủ “ Đệ NhấtThiên Hạ” . Thu Sắc Tòng Tây Lai : aaaaa ! Bọn họ thả quái muốn giếtchúng ta~

Phía trước đúng là bang chủ Thiên Hạ Đệ Nhất .Hơn nữa tài trí vô song là đệ nhị cao thủ ( sau Bắc Phong ) , võ sư lv 59

( Phụ Cận ) Trong Mộng Tìm Hắn : oaoa! Một Đại thần nữa , lẽ nào đây là sự tranh giành ?

( Phụ Cận ) Trong Mộng Tìm Hắn : Người bạn kia mới lv 30 thì đừng sủaloạn . Ngươi vừa mới bị quái đánh chết , cũng không phải chúng ta. Ha ha ha…

( Phụ Cận ) Thu Sắc Tòng Tây Lai : Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi chắc ?

Bắc Phong Giang Thượng Hàn : A Tây , đừng xằng bậy.

( Phụ Cận ) Trong Mộng Tìm Hắn : Soạn Chiến thư ? Đánh thì đánh.

Vừa nói xong , Trong Mộng Tìm Hắn dùng kỹ năng , đem roi hướng Thu Sắc Tòng Tây Lai mà quất.

PVP cảnh tượng Mộng Cảnh Tái Hội không hề có giới hạn , mà chỉ cần haibên không chênh nhau 10 cấp cũng không phải cùng Bang Hội thì có thểđánh nhau. Hơn nữa , cái biến thái nhất chính là không có trang bị phòng thủ khi bị đánh. Trừ phi , dùng 200RMB đến Thương Thành mua một hìnhnhân phòng thân mang bên người. Cho nên , ở trong Huyền Đô , chẳng hiểutại sao khai triển được trận đấu PVP.

Phong Mạn Mạn nhìn Tây Lai đang giúp hắn thêm máu . Thu Sắc Tòng Tây Lai nhìn các thành viên trong Bang Hội mình , không muốn so đo với ngườikhác khi mình bị tổn thất.

Nhẹ nhàng di chuyển chuột một chút , sử dụng kỹ năng tương đối thuần phục.

( Phụ Cận ) Trong Mộng Tìm Hắn : Cho dù thêm máu , còn có HP , ngươi có hiểu quy củ không?

Ngày sau đó , Trong Mộng Tìm Hắn : Dùng ” Loạn Tiên Khởi Vũ” với Mạn Mạn . AAAAA. Mạn Mạn bị giết rồi.

Phong Mạn Mạn đang chuẩn bị lấy đồ uống trong tủ lạnh . Kết quả cònkhông đứng lên , Bình Hải Tịch Mạn Mạn nằm xuống. Mạn Mạn nghĩ ngợi ,nếu nằm như vậy không còn việc của cô. Thoải mái đi dưới lầu mua bátNgư Đản về ăn ( Ngư Đản là cá viên ).

( Phụ Cận ) Thu Sắc Tòng Tây Lai : Yêu bà , đừng có bắt nạt người khác như vậy !

( Phụ Cận) Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng : Thiên Hạ , sao ngươi độc ác vậy ? Cô ấy chỉ là thầy thuốc thôi mà.

( Phụ Cận ) Bắc Phong Giang Thượng Hàn : bang chủ Thiên Hạ , đây chính là bản chất của bọn ngươi sao?

( Loa) Ta là Thương Nhân : Oa , cao thủ đệ nhất khiêu khích đệ nhị cao thủ.

( Loa) Ăn Vụng Không Chùi Miệng : Làm Sao Làm Sao? Các cao thủ muốn đánh nhau á ?

( Loa) Ta là Thương Nhân : Ta vốn ở Huyên Đô kiếm đồ thừa , không ngờlại gặp được hai cao thủ! Tò mò muốn chết tìm mãi được ra địa điểm, gửiqua bưu điện 5000Z cho ta , ta đến ngay!.

( Loa) Ăn vụng không chùi mép : Thương nhân , ta không quen ngươi .Ngươi là gian thương , 5000Z cũng đòi . ( gian thương : Thương nhângian dối).

( Loa) Ta Là Thương Nhân : đệ nhất cao thủ vs đệ nhị cao thủ vé vào cửa 5000Z , cần pm ta.

Sát khí trở nên thập phần nghiêm trọng , Thiên Hạ Vô Song sớm đã muốncùng Bắc Phong Giang so chiêu. Bởi vì trong mắt hắn , Thuật Sư đối vớiVõ Sư hoàn toàn có thể uy hiếp. Hơn nữa , xử lý cao thủ đệ nhất , làm đệ nhị cao thủ như hắn cũng khẳng định được mọi người rất sùng bái.

( Phụ Cận ) Thiên Hạ Vô Song : Ngươi có ý tứ gì? Là các ngươi không hiểu quy củ , nghĩ muốn đánh nhau sao? Đánh thì đánh.

( Phụ Cận ) Bắc Phong Giang Thượng Hàn : Oke .

( Phụ Cận ) Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng : Hàn , bình tĩnh một chút.

( Phụ Cận ) Bắc Phong Giang Thượng Hàn : Không ai có thể bắt nạt cô ấy .

( Loa) Ta Là Thương Nhân :”Anh hùng khó qua ải mỹ nhân “ , phu nhâncủa đệ nhất cao thủ xuất hiện ! Phu nhân đệ nhị cao thủ đấu với phu nhân đệ nhất cao thủ ! 5000Z 1 vé vào cửa.

( Phụ Cận ) Thu Nhật Vọng Hương Tâm : Phiền tức chết.

Sau đó ….. Sau đó Ta là Thương Nhân đáng thương chết ngay tại chỗ bằng ma pháp của Thu Nhật Vọng Hương Tâm.

Loa kênh rốt cuộc cũng im lặng , mà một người không nói chuyện trực tiếp – Ta Là Thương Nhân , dùng tiền ha dùng 5000Z để lấy địa điểm. Tại nơiđó, tiền không có liền nhập cư trái phép đến Huyền Đô.