Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng

Chương 41: Đính hôn (2)



. Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .

Tại nhà hàng 5* Vĩnh Nguyên ( Của nhà Vĩnh Kỳ)

Cả nhà hàng được trang trí cực kì lộng lẫy. Gam màu chủ đạo là màu tím, màu của sự thủy chung.

-----------------TỐI 7H--------------------------

Tất cả khách mời đã đến đông đủ

_______Buổi Lễ Bắt Đầu_______

- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự lễ đính hôn của đôi bạn trẻ Hạo Thiên và Hạ Băng. - Giọng của MC. - Sau đây xin mời người lớn của 2 bên lênphát biểu đôi lời.

Ba của Hắn lên phát biểu, nói đại loại nhữngchuyện như là chúc 2 đứa hạnh phúc, nói về mối giao tình của cả 2 bênsui gia và về chuyện hợp tác làm ăn này nọ.

- Vâng rất cảm ơn ông Minh Triết ba của nam chính ngày hôm nay. Và sau đây xin mời cặp nhânvật chính ngày hôm nay bước lên sân khấu.

Hắn dắt nó từ từ bướclên sân khấu trong tiếng vỗ tay hàng loạt. Hắn diện bộ vest trắng, thắtcarvat màu đỏ, tóc vuốt gel dựng đứng, cùng với khuôn mặt điển trai làmcho các cô gái ở đấy phải hối tiếc. Nó và Hắn đi bên nhau quả thật là 1cặp trai tài gái sắc.

Cả 2 trao nhẫn cho nhau một cách thật yêuthương họ đặt hết cả yêu thương vào chiếc nhẫn đó. Vừa trao nhẫn xongthì mọi người ở dưới đồng thanh.

* Hôn đi... Hôn đi...*

Mặt nó đỏ ửng lên vì ngại (Lúc hỏm hun trước cả trường có ngại đâu ==").Hắn thấy vậy chỉ hôn ở má. Hôn xong hắn dẫn nó xuống và đi tiếp khách.Nhược Hy, Vĩnh Kỳ, Thế Huy và Trung Hiếu cũng rất bận rộn cho việc tiếpđãi khách. Ở đây toàn là những người có tiếng tăm nhưng những lời họ nói ra đều rất giả tạo chủ yếu là tung hô tâng bốc người đối diện nên cảđám tụi hắn ai cũng ghét những chuyện như vầy nhưng đây là tình huốngbắt buộc.

Ở một góc có 2 cô gái đang đứng nói chuyện gì đó.

Chính xác đó là Tuệ Nhi và Thùy Linh. 2 đứa cũng được mời tới nhưng cả 2 chỉđứng 1 góc thôi mà không làm loạn vì 2 nhỏ biết nếu làm loạn ở đây hậuquả sẽ rất khó lường.

- Đáng ra người đứng kế bên Hạo Thiên làtao. - Tuệ Nhi tức tối. - Tao không để yên cho tụi nó đâu. Tao nhất định phải phá cho bằng được.

- Hình như tuần sau trường có tổ chức đi dã ngoại 3 ngày đấy. - Thùy Linh cười nham hiểm.

- Tao nghĩ ra cách rồi. - Tuệ Nhi cười ma mị.

Cả 2 chụm đầu lại bàn tán cái gì đó rồi nhìn nhau cười.

_____________________________________________________

Cả 6 người tụi nó ai cũng phải uống rượu tiếp khách nên đã có dấu hiệusay. Nó và Hắn đã đính hôn nên 3 mẹ nó đã yên tâm cho nó ở nhà hắn (Bình thường cũng ở rồi mà ==')

Tàn tiệc tất cả rất mệt mỏi nên đã phóng xe về thẳng nhà. Vừa về tất cả cực kì mệt mỏi nên chỉ muốn baythẳng lên giường. Nó và Hy đã say khướt nên bắt buộc Hắn và Vĩnh Kỳ phải đỡ lên phòng.

Hắn đỡ nó lên phòng mình rồi hắn cũng nằm xuống đó ngủ luôn. Vĩnh Kỳ thì định đỡ Hy vào phòng xong sẽ qua ngủ cùng Thế Huy và Trung Hiếu nhưng vừa để Hy xuống thì Vĩnh Kỳ cũng say quá nên gụcxuống luôn.

Tất cả chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt mỏi bận rộn

____________________THE END_________________________