Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng

Chương 39



Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .

Đám học sinh ở dưới cứ trầm trồ. Đám nữ sinh ao ước được đứng ở vị trí của nó. Tuệ Nhi và Thùy Linh ở góc cuối sân khấu tức nổ đom đóm mắt. Tuệ Nhi vứt bó hoa tươi trên tay xuống bỏ đi.Thùy Linh thấy vậy cũng chạy theo.

*Bùm...Bùm...*

Pháo hoa nở rộ trên nền trời đen. Pháo hoa nở từng đợt trông cựckì thích mắt. Pháo nở ra hình trái tim rất đẹp. Khúc cuốipháo nở ra hình 2 trái tim đan xem vào nhau. Một trái tim đểchữ "Thiên" và 1 trái tim để chữ "Băng". Phía dưới còn có dòng chữ "Làm Vợ Anh Nhé!"

Nó cảm động quá bất giác nước mắt của nó không cầm được mà rơi xuống. 1 giọt nước mắt hạnh phúc. Tụi học sinh la hét ầm ĩ.

- Hạ Băng! Em làm Vợ anh nha. - Hắn nói với 1 giọng ấm áp.

*Đồng Ý Đi...Đồng Ý Đi...* Đám học sinh hét to

- Em đồng ý. - Nó cười, một nụ cười hạnh phúc.

Hắn cười rồi lấy nhẫn ra đeo vào ngón áp út của nó. Hắn đứngdậy ôm nó và khẽ nâng cằm nó lên. Khóa môi nó bằng 1 nụ hộngọt ngào. Vị ngọt của môi nó và sức quyến rũ của môi hắnkhiến cả 2 chả muốn dứt ra.

Đám học sinh ở dưới hiện lên trên mặt 2 chữ GATO to bự.

Sau khi đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào cả 2 dứt ra, mặt nó đỏ như trái cà chua chín.

Cả 2 dắt tay nhau vào trong, vừa vào đã gặp ngay 8 ánh mắt hình viên đạn.

- 2 đứa bây cho tụi tao ăn bánh GATO FREE à. - Trung Hiếu hậm hực.

- Em muốn được như con Băng chồng ơi. - Hy mè nheo.

- 2 đứa mình đính hôn rồi mà còn muốn với chả ham. - Vĩnh Kỳ cốc đầu Hy.

- Tội cho bọn F.a như tao. - Vĩnh Kỳ lắc đầu.

Nó và hắn chỉ cười cười.

Cả 6 người lên xe về nhà của hắn. Tuệ Nhi đã dọn đồ ra khỏi biệt thự của hắn để về biệt thự của mình.

Cả 6 người vừa về nhà thì đã phi lên lầu lao vào phòng. Thật sự thì cả ngày hôm nay họ rất mệt.

Hôm sao

Chiếc xe của hắn vừa dừng lại cả đám học sinh vây quanh xe hắn mà la hét.

Tất cả về lớp để cất cặp rồi hẹn nhau ra căn tin. Hy có chút việc nên đi đâu đó. Nó đi một mình về lớp.

Nó vừa vào lớp thì bị cả đám nữ sinh vây quanh.

- Hạ Băng bạn đẹp thật.

- Chúc mừng bạn nha

- Bạn và Hạo Thiên hạnh phúc nha.

- Mình hâm mộ bạn lắm đó

- Các người biết nhục không? - Hy nói, cả đám nữ sinh tản ra.

- Lúc trước các người ghét Băng lắm mà, sau đột nhiên tốt bụngvậy? Vì Băng là No.1? Hay vì Băng là vợ sắp cưới của HạoThiên. Lũ mặt dày. - Hy xả 1 tràng.

Nó được Hy giải vây mừng r mặt. Nó cảm thấy rất phiền vì đám học sinh này.

Nó và Hy cất cặp rồi bước ra căn tin. Đi gần đến căn tin thì gặp Tuệ Nhi và Thùy Linh đang đi hướng ngược lại.

- Chào 2 chị HotGirl. - Hy trêu ghẹo.

- 2 chị có thể cho tụi em xin chữ kí được không ạ. - Nó đá đểu

- 2 cô coi chừng bọn này đấy. - Tuệ Nhi lườm.

- Đừng vội đắc ý, tụi này sẽ trả thù. - Thùy Linh nhếch mép.

Nói rồi cả 4 người quay bước đi về 2 hướng khác nhau.

----------------------------Tại Căn Tin------------------------------

- Tụi bây tính khi nào đính hôn? - Trung Hiếu hỏi.

- Tao không biết nữa! Tao gọi điện bảo ba mẹ tai về lo rồi.. - Hắn nói

- Vậy em gọi cho 3 mẹ của em chưa Băng? - Thế Huy hỏi nó.

- Em chưa! Lát em sẽ gọi. - Nó cười.

Cả 6 người ngồi đấy nói chuyện cho đến khi vào học

————————————————THE END————————————————