Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng

Chương 25: Trung hiếu trở về



. Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .

U TRỞ VỀ

Hôm sau. Tại 11A3

- Hôm nay có học sinh mới nha các em. - Cô chủ nhiệm 11A3 lên tiếng

- Ai nữa đây ta. - HS1

- Là trai hay gái nhở. - HS2

- Không biết xinh trai hay đẹp gái gì không nữa. - HS3

Bla.....Bla......

Một chàng trai bước vào mang theo nụ cười tỏa nắng khiến các học sinh nữa ngất ngây con gà tây.

- Chào các bạn, Mình là Lữ Trung Hiếu, là học sinh mới, Mình là tổng giám đốc của tập đoàn T&B

- Wow, đẹp trai ghê vậy - HS1

- Mới lớp 11 mà làm tổng giám đốc rồi, ngưỡng mộ quá.

Bla... Bla...

- Được rồi, em về chỗ ngồi đi.

Trung Hiếu đi thẳng xuống 2 bàn cuối chỗ của hắn, Vĩnh Kỳ và Thế Huy

- Hey... 3 đứa, cho ngồi chung được không? - Trung Hiếu cười thân thiện.

- Ai không được chứ mày là được. - Thế Huy cười.

- Lâu quá không gặp mạy. - Vĩnh Kỳ

- 2 năm nay chết đâu vậy. - Hắn

Trung Hiếu ngồi xuống cùng Thế Huy, Hắn và Vĩnh Kỳ bàn trên quay xuống nói chuyện.

- Mấy năm nay chết đâu mất dạng vậy. - Vĩnh Kỳ

- Tao sao mà chết được, chết 2 đứa bây buồn sao. - Trung Hiếu cười.

- Có nữa sao. - Hắn nói.

- 4 em bàn cuối mất trật tự. - Cô nói lớn. - Các em lên bảng giải bài này đi.

- Không biết làm, kiu người khác giải đi. - Thế Huy nhìn cô giáo.

Cô giáo thấy vậy cũng chẳng dám ho he gì.

Cả 4 tiếp tục nói chuyện.

- Lần này tính ở bao lâu. - Hắn hỏi.

- Ở luôn. - Trung Hiếu.

- Ăn chơi đã đời luôn rồi. Vĩnh Kỳ.

- Sao tự nhiên về đột ngột vậy. - Thế Huy.

- Tao về để xin lỗi 1 người tên Hạ Băng. - Trung Hiếu.

- Cái gì? Có phải Lưu Hạ Băng không. - Vĩnh Kỳ ngạc nhiên.

- Ừ, đúng rồi, sao mày biết.

- Hạ Băng giờ là bạn gái của tao rồi. - Hắn nói.

- Ồ ồ, vậy thì mày phải làm cô ấy hạnh phúc đấy, tao đã làm cô ấy khổ nhiều rồi.

- Mày cứ yên tâm. Tao sẽ không để cô ấy khổ đâu.

Cả 4 người nói chuyện đến lúc ra về.

---------------------------------------------------------

Ra về, Tại Nhà Xe

Cả 4 chàng trai đứng đợi.

Hy và nó bước tới. Thấy Trung Hiếu nó hơi sựng lại.

- Trung Hiếu, Anh làm gì ở đây? - Nó ngạc nhiên.

- Anh mới chuyển đây học. - Trung Hiếu cười.

- Anh Hiếu lâu quá không gặp. - Hy tươi cười.

- Cỡ này xinh hơn rồi nha. - Trung Hiếu.

- À mà Băng, em với Hạo Thiên đang quen hả?

- Dạ đúng vậy.

- Vậy 2 đứa khi nào đính hôn đây. - Trung Hiếu cười khẩy.

- Sắp rồi. - Hắn vừa nói vừa cười khiến nó đỏ mặt.

- Đi chơi đi, Bữa nay quẩy hết mình. - Thế Huy nói.

- Lâu quá mới đi chung. Hôm nay để tao lo hết cho. - Trung Hiếu nói.

- Cái này mày tự nói đó nha. - Hắn cười.

- Tao nhớ đợt đi biển quá bây ơi. -Vĩnh Kỳ cười gian.

Cả đám cười. Mình Trung Hiếu chả biết gì hết.

- Anh Hiếu bao hết phải không. - Hy cười đểu.

- Ừ, Hôm nay Trung Hiếu này bao hết.

Cả 5 người nhìn nhau cười nham hiểm.

- Đi ăn kem trước đi. - Hy nói.

- Ok, - Tất cả đồng thanh.

Tất cả lên chiếc Mercedes của hắn và phóng xe đến thẳng quán Nice Cream

____________________________________

GTNV:

Lữ Trung Hiếu: Lớp 11, Anh trai của Thùy Linh, nhưng tính tình hoàn toànngược lại. Bang chủ bang Black, tổng giám đốc của T&B. Giỏi võ, biết bắn súng. Từng yêu Hạ Băng nhưng đã chia tay, Tính tình vui vẻ, nhưngkhi nóng lên là chết người.

#Note: Tập sao Trung Hiếu bị troll nặng :v