Thông tin truyện

Mặc Nhiễm Kinh Niên

Mặc Nhiễm Kinh Niên
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Thế giới huyền huyễn trong này được tạo bởi 7 thần và 7 ma. Em thụ là một trong chư thần, tính tình thoải mái, tiêu diêu không ham danh mà xây dựng tín ngưỡng như người bạn của mình nên bị người đời tưởng nhầm là một vị thần vô trách nhiệm. Lần nọ dạo chơi dưới phàm, em thụ tình cờ gặp và giúp anh công - lúc này mới chỉ là một đứa trẻ bị thiên tai cướp đi thân nhân nhà cửa, thấy anh đáng thương nên nhận làm đồ đệ.

Rồi một ngày ma kéo đến, muốn tấn công vương triều Trung Thổ - mảnh đất do thân gây dựng. Em thụ cùng 3 người khác đứng lên bảo vệ con người, nhưng 1 mụ thần tròn đó vì ghen ghét em nên hại em một mình đối đầu với 7 ma, cuối cùng thất ma đồng quy vu tận. 

Anh công để tái sinh em không ngạ nghịch thiên, gửi phần hồn phách của em đến thế giới khác nuôi dưỡng, sau đó lại kéo em xuyên trở về. Kiếp này em trọng sinh thành thất hoàng tử, vừa ra đời đã không còn mẫu thân. Bất quá anh công giờ đã là quốc sư lại nhờ vậy mà được thể lấy cớ, xung phong vì em làm siêu cấp bảo mẫu. Chuyện tình của hai nhân vật chính sẽ đi tới đâu? Phải chăng anh công sẽ bảo vệ em thụ đến suốt đời?

Bình luận truyện