Ma Quỷ Lộ

Chương 49: Khảo sát



Lê Hỏa không có thời gian để xem toàn bộ số sách võ học này, cậu chỉ lật xem những quyển luyện thể mà thôi, nhưng số lượng vẫn nhiều vô kể, Lê Hỏa sau vài lần tuyển chọn thì đã tìm được một quyển luyện thể tên là Mãnh Hổ Tư Thế.

Quyển võ học này khá thú vị, dù chỉ thuộc về võ học cấp 2 thượng phẩm, trong khi Lê Hỏa hoàn toàn có thể tuyển nhưng quyển luyện thể cấp ba cao hơn nhưng cậu vẫn tuyển chọn quyển này vì ngoài việc luyện thể ra nó còn có thể tạo khí thế cho người luyện, khí thế của loài hổ, bây giờ Lê Hỏa đã có sát khí dọa người nếu cộng thêm vương giả khí thế của hổ vương thì còn gì tuyệt hơn, cách luyện thể của quyển này cũng có cái hay giếng của nó, nếu những quyển kia chỉ là vận đông các khối cơ với cường độ mạnh và kết hợp với đường vân chuyển chân khí thì ở quyển này chỉ là bắt trước tư thế của loài hổ rồi kết hợp với đường vận chuyển chân khí, Lê Hỏa cũng phát hiện là đường vận chuyển chân khí mà Mộc Lão cho hoàn toàn có thể áp dụng vào Mãnh Hổ Tư Thế, và để có thể có được khí thế của loài hổ thì trong lúc luyện thì phải liên tưởng đến loài hổ, phải hòa hợp với nó làm một thì mới được, cái này khá khó khăn nhưng Lê Hỏa tự tin có thể làm được.

Sau khi đắn đo suy nghĩ thì Lê Hỏa quyết định sẽ chọn quyển này, cậu mang quyển sách đến chỗ của đứa bé mắt đỏ, lần nay khi Lê Hỏa đi đến thì đứa bé đã mở mắt.

- tiền bối, đệ tử muốn chọn quyển sách này.

Lê Hỏa dâng lên lệnh bài cùng quyển sách, đưa bé gương mặt không biểu tình, nhận lấy cả hai món, đứa bé cầm lệnh bài lấy ra một cây đũa điểm một phát, lệnh bài tỏa ra ánh sáng nhẹ một vài giây rồi tắt, rồi đứa bé lại điểm cây đũa về phía quyển sách, đột nhiên trên bề mặt quyển sách xuất hiện những sợi xích màu đen bị khóa, một lúc sau những sợi xích màu đen lại biến mất, đứa bé đưa lại cho Lê Hỏa cả hai vật và nói.

- ngươi có 1 tháng để nhớ quyển sách này, sau một tháng quyển sách này sẽ tự biến thành tro.

Nói xong đứa bé lại nhắm mắt ngủ, không quan tâm tới mọi chuyện, Lê Hỏa thấy vậy cúi đầu chào rồi đi về.

__________

Một tuần sau, Lê Hỏa ngoài bỏ ra một ngày 8 tiếng luyện Âm Hỏa Chân Khí ra thì Lê Hỏa cũng bỏ 5 tiếng ra để tìm hiểu Mãnh Hổ Tư thế ra thì cậu cũng bỏ 6 tiếng ra để luyện đao do việc luyện thể bằng man ngưu quyền không còn hiệu quả, và Lê Hỏa đã phát hiện việc luyện đao kết hợp cùng đường vận chuyển chân khí luyện thể cũng không tồi đâu, 5 tiếng còn lại thì Lê Hỏa ngủ, cả ngày Lê Hỏa vẫn bận việc không một thơi gian rảnh, dĩ nhiên là Lê Hỏa vẫn bỏ hai ngày trong tuần ra để làm nhiệm vụ tông môn tích điểm.

Sau một tuần thì Lê Hỏa đã tìm hiểu được hoàn toàn Mãnh Hổ Tư Thế, sẵn sàng để luyện tập rồi, hôm nay sẽ là ngày mà Lê Hỏa luyện tập Mãnh Hổ Tư Thế.

Lê Hỏa đứng ra giữa sấn, đứng hít thở một lúc rồi cậu lằm xuống, hai chân sau để sang một bên, phần thân trên ngửng lên , hai tay để ra trước, đây chính là cách mà loài hổ lằm nghỉ và cũng là tư thế đầu tiên trong Mãnh Hổ Tư thế, hổ lằm, hổ đứng, hổ súc, hổ vồ bốn tư thế của Mãnh Hổ , Lê Hỏa làm theo thức đầu tiên, băt trước tư thể lằm nghỉ của loài hổ, bên trong cơ thể, Lê Hỏa chịu đau vận chuyển các Âm Hỏa Chân Khí đi theo một lộ tuyến kinh mạch để tôi thể, thực chất thì giờ cũng không đau lắm, sau vụ tẩy lễ thì sức chịu đựng của cậu được tăng lên khá cao, Lê Hỏa cũng hít thở một cách kì lạ từ trong Mãnh Hổ Tư Thế dạy, cậu cũng ăn vào một viên cương nhục đan để luyện tập, cậu dùng Âm Hỏa Chân Khí bao bọc lấy viên đan dược đó và từ từ luyện hóa, nếu làm như thế này thì Lê Hỏa sẽ loại bỏ được lượng lớn độc dược có trong cường nhục đan, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ tới con hổ yêu mà cậu đã từng chiến đấu trong rừng lúc chạy trốn khỏi Mặc gia, đó là một trận chiến vất vả, Lê Hỏa dù thắng nhưng cũng rất thảm, cậu tua lại trong đầu những hình ảnh dũng mãnh, kiên cường của con hổ.

Dù nhìn cách luyện của Lê Hỏa nó khá là dễ dàng nhưng không phải vậy, mới mười phút làm theo mà bây giờ cơ vai, cơ lưng của Lê Hỏa bị ép đau dữ dội, xương sông cùng những chiếc xương ở lưng cũng bị xoán ép cực đau, kết hợp với Âm Hỏa chân khí luyện thể thì đùng là tra tấn, chỉ có Lê Hỏa thằng điên này mới có thể chịu đau mà luyện tập, mà cái cách hít thở của Mãnh Hổ Tư Thế cũng quá tà môn đi, mỗi lần hít thở thì trái tim lại bơm ra lượng máu lớn, rất quỷ.

Sau hơn hai mươi phút thì Lê Hỏa lại đổi tư thế, lần này cậu lại bắt trước dáng đứng của loài hổ, lần này luyện lại là cơ chân cùng cơ tay, sau ba mươi phút thì Lê Hỏa lại đổi sang thế hổ súc, bắt trước dáng chuẩn bị tấn công của loài hổ, lần này là luyện cơ vai cùng cơ hông cơ đùi, sau ba mươi phút thì Lê Hỏa đổi sang thế hổ vồ, chính là tư thế của loài hổ đang vồ con mồi, Lê Hỏa ấn tượng nhất là tư thế này, chính cái hổ vồi này làm Lê Hỏa suýt chêt vài lần, lần này lại là tôi luyện toàn thân.

Sau ba mươi phút thì Lê Hỏa dừng lại, cậu ngồi xuống ăn vào một viên lương thực đan cho hết đói và luyện tập Âm Hỏa chân khí quyết, không phải là Lê Hỏa không luyện Mãnh Hổ tiếp mà là không được, theo như khuyến cáo chỉ chỉ lên tập luyện mỗi tư thế 30 phút, và khi luyện hết cả 4 tư thế là 2 tiếng thì phải nghỉ hai tiếng thì mới được luyện tiếp, nếu không sẽ để lại trong cơ thể nhiều ám thương, lại phải tốn một đống tiền để trị.

__________

Buổi sáng của một tháng 1 tuần sau, vào bảy giờ sáng thì có 3 tiếng chuông vang vọng khắp Đỉnh Âm Sơn này, bất kì ai ở Âm Sơn Phong đều phải nghe thấy, Lê Hỏa dừng lại việc tu luyện, cậu đi ra tắm rửa qua loa rồi vác đao đi lên đỉnh Âm Sơn, cậu đã chờ đợi tiếng chuông này từ rất lâu rồi, tiếng chuông báo hiệu ngày khỏa sát ba tháng một lần ở Âm Sơn Phong sẽ quyết định xem những ai sẽ được chú tâm bồi dưỡng.

Lê Hỏa hơn một tháng nay Lê Hỏa vân luôn luôn luyện tập chăm chỉ không bỏ sót một giờ nào, ngoại trừ một tuần hai ngày đi làm nhiệm vụ cùng Nguyên Bảo và nửa ngày ở truyền dạy viện thì một ngày Lê Hỏa ngủ 5 tiếng, cứ hai tiếng luyện Mãnh Hổ rồi hai tiếng lại luyện Âm Hỏa chân khí, mỗi cái luyện 8 tiếng tổng là 16 tiếng, hai tiếng Lê Hỏa dùng để luyện đao pháp, 1 tiếng còn lại để làm mấy chuyện vặt, phải nói là hơn một tháng nay Lê Hỏa đã tiến bộ thần tốc, việc luyển thể của cậu quá thuận lợi, chỉ sau bốn ngày là Lê Hỏa đã lên luyện thể thất trọng cốt thép, và sau một tháng tiếp tục luyện thể thì Lê Hỏa đã lên được cốt thép trung kì, bây giờ xương cốt của Lê Hỏa thật cứng rắn và khó vỡ, không khác tinh thép là bao, bây giờ sức mạnh thể chất của Lê Hỏa đã gần 2000 kg đó chỉ là thể chất thối nha, nếu mà Lê Hỏa mà gia cố thêm Âm Hỏa Chân Khí thì sức lực còn tăng thêm nhiều, hiện tại Lê Hỏa cũng đã là chân khí tầng 1 trung kỳ, khoảng tháng rưỡi nữa là Lê Hỏa có thể lên được tầng hai, chỉ với 3 tháng Lê Hỏa đã có thể là chân khí tầng một trung kỳ mà trong khí đó hầu hết những kẻ vào tông cùng lúc mới Lê Hỏa chỉ mới sắp ngưng kết viên cầu chân khí, thậm chí mới chỉ luyện ra được chân khí, đây là minh chứng quá dõ dàng về sự khác biệt giữa người có tư chất cao và kẻ có tư chất thấp, theo thời gian sự khác biệt càng lớn và nó sẽ hình thành một khe núi rộng lớn mà nhưng kẻ có tư chất thấp rất khó vượt qua, một tháng nay dù chưa lắm bắt được khí thế của loài hổ nhưng Lê Hỏa đã gần chạm đến được rồi.

Lê Hỏa chân đạp hạc diệp bộ lên đỉnh Âm Sơn, tốc độ của Lê Hỏa so với ba tháng trước tăng lên đúng là ghê gớm, nếu ba tháng trước phải mất hơn nửa tiếng dùng toàn lực hạc diệp bộ thì mới có thể lên được đỉnh Âm Sơn, bây giờ chỉ cần hơn 10 phút là có thể, Lê Hỏa tiếp tục mất thêm mười phút nữa để đến trước đại điện của Âm Sơn Phong, khi Lê Hỏa đến nơi thì đã có hơn 50 người đã tụ hợp ở đây xếp thành hàng, cũng có một hàng giêng của đệ tử mớ gia nhập, Lê Hỏa cũng đứng vào hàng đó, lúc này cậu mới đánh gia những người khác, tất cả đệ tử mới vào đều sàn sàn như nhau cũng đã luyện ra chân khí, nhưng giêng Phạm Linh thì lại khác, Lê Hỏa cảm nhận được một sự nguy hiểm từ tên đó phát ra, dù cho mới chỉ luyện ra chân khí, khoảng cách ngưng cầu chân khí còn cách một đoạn nữa nhưng sự nguy hiểm đó vẫn làm Lê Hỏa phải nhíu mày, dĩ nhiên là chỉ bất ngờ mà thôi, muốn Lê Hỏa phải kiên dè thì vẫn còn kém xa.

Bây giờ Lê Hỏa mới nhận xét về đám đệ tử cũ, lúc trước do cảnh giới của Lê Hỏa còn kém lên khó mà có thể phân biệt được những đệ tử đó ai mạnh ai yếu như thế nào, giờ khi đanh giá lại thì mới thấy khí tức của các đệ tử cũ rất mạnh mẽ, kẻ kém nhất cũng phải ngang với Lê Hỏa.

Một lúc sau thì có ba người bước ra từ đại điện, người dẫn đầu là Ngọc chủ phong, hai người còn lại, người đi bên phải chính là vị Sói sư thúc, vị đi bên trái là một phụ nữ tuổi tầm 30 mươi, dáng người thon gọn, cao dáo, gương mặt tuy đẹp nhưng lạnh lùng như băng, đôi mắt sác lạnh, mái tóc màu máu làm người ta liên tưởng đến ma nữ.

Tất cả các đệ tử thấy ba người bước ra thì cúi đầu chào, lúc này vị ngọc chủ phong mới nói.

- tốt lắm, ngoại trừ vài đệ tử có việc bận hoặc không muốn tham gia khảo sát, bây giờ chính thức bắt đầu cuộc khảo sát của Âm Sơn Phong, giờ đi vào đại điện để tham gia khảo sát.

Nói xong ba vị đó liền đi vào đại điện, các đệ tử cũng đi theo.

Khi vào trong đại điện thì ở bức tường đằng sau đã có 6 cái cửa, lúc này vị Ngọc chủ phong lại nói.

- cuộc khảo sát sẽ chỉ là đánh nhau với khối lỗ mà thôi, ai qua được nhiều ải nhất thì người đó sẽ được nhiều điểm nhất, bây giờ thì bắt đầu đi.

(Ps: hôm nay mình chỉ có thể viết một chương do bận việc ở làng, mong các bạn thông cảm)