Thông tin truyện

Ma Nữ Ngàn Năm: Ta Không Muốn Yêu, Ta Chỉ Muốn Siêu Thoát

Ma Nữ Ngàn Năm: Ta Không Muốn Yêu, Ta Chỉ Muốn Siêu Thoát

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Cô chính xác là một con ma nữ chính hiệu. Mặc dù đã chết cách đây rất lâu rất lâu, từ hai ngàn năm về trước, thế nhưng cô vẫn lưu lạc ở chốn trần gian, mãi vẫn chưa được siêu thoát. Lý do ư? Vấn vương nơi hồng trần? Vì hận thù chưa kịp trả? Không không! Lí do rất đơn giản, chỉ có một: làm quá nhiều việc ác! Chính vì như thế, cho nên cô mới phải trả giá suốt mấy ngàn năm qua, cũng rất "vinh dự" khi trở thành tổ tiên của loài ma!

 

Cho đến một ngày, một cô gái muốn tự vẫn trên địa bàn của cô, không biết là may mắn hay xui xẻo, cô nhập vào được thân xác của cô gái này! Từ đây, một cuộc sống mới dành cho cô đã mở ra. Như thế nào gọi là tình yêu? Không không, cô không cần yêu, cô chỉ cầu được siêu thoát mà thôi! Nhưng đời thường không như là mơ! Rõ ràng như vậy, cô ước gì, điều đó sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật. Rồi cho tới một ngày, cô yêu sâu sắc một người, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Thật buồn cười! Chỉ là một hồn ma trong thân xác của người khác, cô lấy tư cách gì để yêu đây? Giữa người và ma, liệu có thực sự tồn tại tấm chân tình? Cô sẽ vì yêu mà ở lại, hay sẽ siêu thoát?

Bình luận truyện