Thông tin truyện

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Ma Đạo Tình Kiếp (P1) của tác giả CanhsacHichan. Thải Y trấn trực thuộc Cô Tô, là một nơi náo nhiệt phóng đãng, hệ thống sông ngòi dày đặc, dân cư đông đúc hai bên bờ, do nằm ở phía Giang Nam nên nhiều thuyền buôn thường ghé qua trao đổi, dẫn đến hàng hóa thương mại vô cùng phong phú, người Cô Tô lại nói năng vô cùng hoạt bát, dù vô tình đụng nhau làm đổ đồ bán cũng không to tiếng, trái lại còn cười nói từ tốn xin lỗi nhau khiến cho nhịp sống nơi đây thật êm ấm dễ gần . Đi qua Thải Y Trấn chừng hai mươi dặm sẽ đến một nơi có mây mù lượn lờ quanh năm bao phủ, một chốn tiên cảnh nên thơ nơi mà một trong tứ đại thế gia của Tu Chân giới cư ngụ, nơi dưỡng ra những tu sĩ tài hoa bậc nhất và là nơi bắt nguồn của rất nhiều giai điệu tiên pháp - Vân Thâm Bất Tri Xứ Lam thị.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện Ma Đạo Tình Kiếp (P2) của cùng tác giả.

Danh sách chương

Bình luận truyện