Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Chương 41: Hội bàn tròn



Sau khi đỡ Jacod dậy nó vờ quan tâm cậu ta

- “ Cậu đau ở đâu nào để mình xoa cho “

- “ Thật hả , chỗ này nè “ - Jacod vừa nói vừa đưa tay ra đằng sau và chạm vào chỗ vết thương khi nãy của mình còn ba người kia thì ở đằng sau mà cười bí hiểm khiến những người còn lại cũng đoán được phần nào việc nó sắp sửa làm . Nó đưa tay nên vết thương của Jacod rồi hỏi lại

- “ Chỗ này đúng không “

- “ Ừ đúng rồi đó “ - Jacod vẫn bình tĩnh nói mà không biết được chuyện gì sắp sảy ra với mình . Nó nghe Jacod trả lời xong bỗng nó lên gân rồi đấm mạnh vào vết thương do quả cầu thuỷ tinh gây ra khiến cậu ta phải la lên .

- “ A A A , cậu làm cái gì vậy “ - Sau câu la này của cậu là tiếng cười của tất cả những ai có ở đấy ( Vẫn phải trừ Angel và Harry đó) .

- “ Nè , mấy đứa lên cấp ba rồi mà vẫn còn đùa như trẻ con vậy hả “ - Saphi hỏi

- “ Không có , tụi em khôg phải trẻ con đó chỉ là một trò chơi quen thuộc của nhóm thôi “ - Marry vui vẻ trả lời

- “ Trò chơi gì , mấy người lấy cái gì mà nói đó là trò chơi cái này đậm chất là tra tấn người khác mới đúng “

- “ Sai “ - Jacod vừa mới dứt câu của mình liền bị cả đám phản bác lại bọn họ đang định nói gì đó thì bị nó ngăn lại

- “ Không đùa nữa , mau vào vấn đề chính mau lên “

- “ Angel sao cậu luôn làm mọi người tụt hưng vậy hả “ - Marry lên tiếng than

- “ Em không để mọi người đùa một chút được sao “ - Câu nói này của Issaac dường như đã gây chú ý cho Harry, anh bắt đầu đưa ánh mắt thắc mắc nhìn nó và Issaac có vẻ như đang nghi ngờ điều gì .

- “ Không được , để mấy người đùa thì tôi luôn là người bị đem ra tra tấn hả “ - Jacod phản kháng , mấy người kia định cãi lại thì nó lại lên tiếng

- “ Tôi nói mấy người không nghe à “ - Nó đã ngồi dưới ghế sofa nói , đến lúc này bọn họ mới vào chỗ ngồi xuống mà bàn việc đại sự

- “ Được rồi , chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính “ - Issaac đã trở lại

- “ Hiện tại chúng ta phải trú ở trong này cho tới khi Đại hội bắt đầu đúng không “ - Lucy cũng đã lên tiếng góp ý

- “ Khoan đã , vậy chúng ta sẽ đăng kí tham gia bằng cách nào ? “ - Hana thắc mắc hỏi

- “ Việc đó chị cứ để em lo “ - Jacod nhận việc

- “ Từ từ , Issaac cậu nói là cái gì , chúng ta phải ở đây hơn hai tuần nữa nhưng mà trong khi đó lại không có đồ để thay hả “- Marry chen ngang rồi tự nhiên không biết nó lấy quyển sách ở đâu ra mà gõ vào đầu một cái và nói

- “ Cái này tính sau “ - Nó nói ,thế là Marry mới chịu để yên những cái chuyện linh tinh này

- “ Được rồi , vào lại chủ đề chính thôi “- Issaac lại tiếp tục nói

- “ Nhiệm vụ tiếp theo , chúng ta cần biết thông tin và luật lệ của Đại hội lần này “- Lucy nói

- “ Khoan đã , sao chúng ta có thể biết được thông tin và luật lệ của Đại hội chứ những nhóm tham gia khác cũng đâu biết đâu , anh thấy chuyện này không quan trọng lắm “ - Cuối cùng thì anh chàng Havy cũng đã lên tiếng

- “ Sao lại không quan trọng , biết trước sẽ luôn tốt hơn là tới khi bắt đầu Đại hội mới được biết nhưng điều quan trọng là làm cách nào để biết được thông tin của Đại hội đây “ - Và Edward cũng đã góp ý

- “ Ừ đúng đó mình cũng đồng ý với Edward “ - Hana tán thành

- “ Nhưng làm sao để có thể biết được thông tin bảo mật đó đây “ - Jacod

- “ Không phải lo việc này , Angel sẽ nhận việc này “ - Issaac nói

- Có vẻ thảo luận đã kết thúc rồi nhỉ , còn vấn đề gì không ? “ - Trước khi cuộc thảo luận kết thúc Jacod hỏi lại để chắc chắn

- “ Hình như là ............không còn vấn đề nữa , nào hội bàn tròn giải tán “ - Havy vui vẻ nói

- “ Được rồi , kết thúc tại đây , mọi người mau đi nghỉ đi , Angel ra ngoài gặp anh một lát “ - Issaac nói rồi đi ngay ra ngoài để lại ánh mắt tò mò của tất cả mọi người trừ nó , nhưng có vẻ Harry không chỉ tò mò mà còn thấy lhos chịu trong lòng thì phải . Issaac ra ngoài thì nó cũng đi theo

- “ Sao hai người này không rủ tụi mình luôn nhỉ , mình đang tò mò lắm đây bọn họ nói truyện gì nhỉ “ - Dứt câu Marry bị Lucy và Jacod cốc cho một cái và đầu rồi đồng thanh nói hai câu khac nhau

- “ Cái loa phát thanh như cậu ai dám nói cho cậu nghe “ - Jacod bắt đầu chế giễu cô

- “ Chuyện nhà người ta xen vào làm gì “ - Lucy cũng lên tiếng nói lí

- “ Nhưng mà có chúng ta cũng có sao đâu dù gf chút nữa cũng phải kể cho tụi mình nói luôn một lần có phải tiết kiệm được thời gian không “ - Marry lại nói nhưng vẫn bị nọn họ cốc vào đầu cái nữa rồi lại đồng thanh lên

- “ Cậu thấy có bao giờ chúng ta góp ý tốt đẹp cho hai người đó chưa “

- “ Chưa bao giờ “

- “ ĐÓ “ - Cả hai người kia cúng nói to khiến Marry phải bịt lỗ tai lại .

Cuộc nói truyện của ba người này khiến cho những người bên nhóm Harry có chút chút hiểu nhưng với anh lại là một thắc mắc lớn , anh nghĩ đi nghĩ lại câu “chuyện nhà người ta “ mãi mà không có câu trả lời

--------------------hết chap 41 -----------------------