Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Chương 25: Cuộc truy đuổi của ma cà rồng: Chạm Trán



Ngay đầu lối thoát ra khỏi cánh rừng chính là Havy và Edward , họ đứng đó để ngăn nó không thể ra khỏi rừng

- " Nè Edward sao chúng ta phải ở đây " - Havy hỏi

- " Óc cậu để làm cảnh hả Havy ?"- Edward cố tình nói vậy, chỉ là đơn giản để đùa cho đỡ chán thôi - " Harry cũng sắp tới đây rồi "

- " Vậy còn Hana và Saphi thì sao , bọn họ bị chặn rồi à ? "

- " Ừ chắc vậy đó , hình như là bọn họ vẫn đứng yên một chỗ "

- " Hả " - Havy có chút bất ngờ về việc này

***************************

- " Chết tiệt , sao bọn này đuổi dai quá vậy"- Nó có vẻ bực mình rồi đó nha , không chịu đựng nữa nó chỉ còn cách xử hết đám ma cà rồng kia , nó đang chạy bỗng dừng lại và quay người về phía đám ma cà rồng , hai thanh song kiếm đã ở trên tay nó từ khi nào chẳng hay , ngay lập tức những đường kiếm cứ thi nhau bay về phía đám ma cà rồng , chẳng bao lâu sau đám ma cà rồng kia đã chẳng còn một ai đứng vững nữa và sau khi xử lí xong đám ma cà rồng nó lại nhanh chóng đi tới điểm hẹn

Đi gần tới nới nó phát hiện ra hai người con trai đang đứng ở đó nhưng lại không phải là Issaac và Jacod , nhưng nó không chọn cách bỏ đi vì nó đã hứa với Jacod là sẽ ở đây đợi mọi người tới nên nó tự nhiên và cao ngạo đi tới nơi của Edward và Havy đang đứng

**********************************

Trên đườg đi tới lối thoát của cánh rừng , Harry đã gặp phải đám ma cà rồng , nếu như là những người khác thì sẽ mặc kệ không để ý tới và bỏ đi nhưng Harry , anh là một ma cà rồng tàn nhẫn và máu lạnh nhất thế giới ma cà rồng ( nhưng chỉ có bạn của mới biết được chuyện này thôi vì anh chính là kiểu người dấu tài năng mà ) , anh không rảnh để mà đi đường vòng cho nên anh đã thẳng tay lao xe về phía trước , những ma cà rồng khi thấy vậy liền lập tức bắn liên tục vào xe Harry nhưng rất tiếc bắn bao nhiêu phát đạn đều bị bật lại mà xe Harry vẫn chẳng xi nhê một chút nào cả mà anh vẫn cứ lao thẳng và cuối cùng tông vào đám ma cà rồng , nhưng dù vậy đám ma cà rồng vẫn tiếp tục bắn anh , còn anh thì không rảnh thời gian để chơi đùa với chúng nên anh nhấn cái nút nào đó trên xe ngay sau đó một làn khói màu tím được thải ra đó chính là khói độc , ngay sau đó anh lại phóng xe đi khỏi nơi này .

********************************

Sau một hồi đứng mỏi chân đã thế nhiệt độ lại rất thấp hai người Hana và Saphi cuối cùng cũng đã có thể đi lại tự do , xe đã không còn nên họ đành phải chạy bộ đi , Hana lấy điện thoại của mình ra để đọc tin nhắn khi nãy Edward gửi cho

- " Edward gửi , nói chúng ta đi tới lối thoát của khu rừng này , Harry cũng đang trên đường tới đó "

- " Được rồi , chúng ta đi thôi " - Dứt câu cô và Hana bước chân chạy thật nhanh đi

Đi được một đoạn thì cả 2 dừng lại nhìn xuống bãi chiến trường của Harry , ma cà rồng cũng không nhiều nhưng tất cả bọn họ đều chết rất thảm , toàn bộ ma cà rồng đều bị chúng độc và đã tử vong , trên miệng bọn họ có một thứ bọt trắng và da của bọn họ đang chuyển sang màu đỏ cùng với nhiều vết rách rất sâu nằm rải rắc trên cơ thể họ .

- " Tosix 322 sao " - Hana nói

- " Chắc là do anh Harry gây ra đó , vậy là chúng ta đi đúng đường rồi " - Saphi nói

- " Ừ , đi thôi " - Dứt câu hai người không ngại ngần đi thẳng qua đám ma cà rồng này để đi tới điểm hẹn .

***************************

Nó đi thẳng tới gần chỗ Edward và Havy (cách khoảng 5m gì gì đó ) hai người này cũng đã biết được nó đang chạy tới chỗ mình , bọn họ đứng thẳng lên và chờ đợi nó , khi hai bên chạm trán nhau , họ đứng nhìn đối thủ một lúc ( chẳng lâu lắm đâu tầm độ 1-2 giây là cùng ) rồi hai bên cùng xông lên .

Nó lấy hai khẩu súng của mình ra bắn về phía Edward và Havy , mặc dù tốc độ bắn và khả năng chúng mục tiêu của nó là rất cao nhưng may mắn thay Edward và Havy đã thoát được hai phát đạn chí mạng đó

" Nhanh quá " - Chẳng biết lí do gì mà cả hai người này cùng nghĩ chúng một suy nghĩ , cắt đứt suy nghĩ của mình là hai khẩu súng đang nằm gọn trên tay của cả hai và bóp cò bắn về phía nó thấy vậy nó nhanh chóng núp ngay vào một thân cây to gần đó

- " Phải làm sao đây " - Nó nói nhỏ rồi vắt óc mình ra để tìm ra cách thoát thân - "Đúng rồi lựu đạn " - Dứt câu nó cất súng đi rồi tìm khắp túi áo của mình để xem có đem theo lựu đạn hay không , may sao ông trời không có bạc đãi nó và nó cũng đã tìm ra hai quả lựu đạn , nó dật phần trên của cả hai quả lựu đạn rồi vứt về phía của Edward và Havy .

Bất ngờ khi cả hai quả lựu đạn bay về phía mình với tốc độ rất , cả hai không kịp làm gì thì quả lựu đạn đã phát nổ nhưng cũng may Edward và Havy không có bị thương nhiều

******************************

Harry lái xe đi gần đến nơi thì nghe có tiếng lựu đạn nổ , anh lại gần hơn nữa thì thấy nó đang núp ở một thân cây to nào đó , biết hai người bạn của mình sắp bị hạ anh nhanh chóng lái xe nhanh hơn để nó không có cơ hội chốn

*****************

Sau khi hai quả lựu đạn phát nổ nó đã cảm nhận có một ma cà rồng nữa đang tới đây nên nó nhanh chóng chạy ra ngoài rồi phóng ra từ trong ống tay áo của mình nhiều sợi xích mỏng và nhỏ nhưng rất chắc chắn ( ai còn nhớ chiếc vòng đeo trên bắp tay của Angel không ) , chúng phóng nhanh tới chỗ Edward và Havy , quấn chặt lấy thân của cả hai rồi từ từ bay lơ lửng trên không chung , nó thả dây xích ra rồi mặc kệ cả hai đang vùng vẫn trên không trung mà chạy đi. Nhưng không may cho nó , vừa chạy đi qua chỗ đó được một lúc thì nó bị một chiếc siêu xe chặn lại , không muốn chạy đi nên nó đã dừng lại và chờ người trên xe cuống

-------------------hết chap 25--------------------

Vào năm học chính rồi mà lớp.toàn cô giáo khó nên hơi áp lực một chút => úp chuyện muộn một chút .

* chú thích : Tosix 322 chính là loại chất đọc cực mạnh do chính tay Harry chế ra . Nó là một chất độc ở dạng khí , khi bị dính chata dộc này hoặc là ngửi được mùi hương của chất độc sẽ xuất hiện 4 hiện tượng sau :

+ Gân xanh sẽ nổi lên và hiện ra rất rõ

+ Da sẽ bắt đầu đỏ lên và căng phồng

+ Khi da căng phồng hết cỡ chúng sẽ nổ tung và làm người bị chúng độc như biến dạng không còn nhận ra được là ai với ai cả

+ Cuối cùng là chết