Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Chương 21: Cuộc truy đuổi của ma cà rồng (p.1)



Công ty vệ sĩ - văn phòng của nó ..................

Quản gia Max từ ngoài cửa bước vào trên tay ông có cầm một bản hợp đồng và một tập tài liệu nào đó

- '' Angel , đây là đơn hàng mới từ bang Lion bên New York '' - Quản gia Max đưa cho nó bản hợp đồng , ông đứng một lúc không lâu lắm rồi lên tiếng hỏi - '' 5 ngày liệu có hoàn thành được hợp đồng không ? ''

- '' Cháu chưa biết nhưng cháu nghĩ là sẽ hoàn thành được thôi , chú đừng lo ''

5 ngày vốn dĩ là không đủ thời gian để hoàn thành hợp đồng đó nhưng sau khi nghe nó chấn an quản gia Max cũng yên tâm vì ông biết rất rõ tính cách của nó , nó là một người không bao giờ thích lỡ hẹn và cũng vì cái tính cách này của nó nên công ty mới vững mạnh như ngày hôm nay

- '' Angel bên Demon đề nghị muốn kí hợp đồng dài hạn với chúng ta , cháu ........'' - Quản gia Max chưa cả nói xong đã bị nó ngắt lời

- '' Huỷ đi , cháu không hợp tác với bọn đó , tuỳ bọn họ muốn đặt vũ khí ở đâu thì đặt nhưng tốt nhất đừng có đặt ở Black City này , cháu sẽ không tiếp tay cho bọn họ đâu '' - nó từ chối bản hợp đồng một cách thẳng thừng

- '' Uk '' - Quản gia Max vừa hay trả lời nó xong thì từ ngoài cửa Lucy , Mary , Jacod và Issaac hớt hải chạy vào

- “ Angel , nguy rồi '' - Jacod lên tiếng cảnh báo nó

- “ Chuyện gì vậy ? Ma đuổi hả ? “ - Nó vừa hỏi vừa có chút đùa nghịch

- “ Nè đang nguy cấp cậu đừng có đùa chứ “ - Hana lên tiếng

- “ Gián điệp của ta ở bên Hội đồng Ma cà rồng báo là bọn họ đã biết cậu chính là người đã phá huỷ nhà kính rắn độc và giờ toàn bộ Ma cà rồng đang đi tìm cậu đó “ - Mary kể toàn bộ sự việc cho nó nghe

- “ Cái gì , là ai đã tiết lộ chuyện này “ - Nó bất ngờ đặt ngay tập tài liệu trên tay xuống bàn

- “ Chuyện này thì tụi mình chưa điều tra được , quan trọng là cậu phải rời khổ đây ngay bây giờ “ - Lucy nói

- “ Em vẫn đem theo vĩ khí chứ “ - Cuối cùng thì người im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng , Issaac hỏi nó

- “ Có nhưng em nghĩ trường hợp này chúng ta không thể tấn công tầm gần được , càng gần càng dễ bị bắt nên chỉ có thể tấn công tầm xa được thôi “ - Nó đưa ra lời khuyên

- “ Ý cậu là dùng súng “ - Jacod nói ra suy nghĩ của mình

- “ Ừ , mọi người đều đem theo súng mà , phải không “

- “ Ừ “ - Tất cả cùng đồng thanh trả lời nó

- “ Mình nghĩ chúng ta nên tách ra sẽ hoạt động dễ dàng hơn “ - Lucy đưa ra ý kiến

- “ Không , mấy đứa không nên tách ra , trường hợp này thì càng phải cần cả 5 đứa phải đi cùng nhau , càng tách sẽ càng dễ bị bắt , mấy đứa nghĩ xem bọn họ đâu phải chỉ có 1 hay 2 ma cà rồng mà là cả một liên minh nên nếu mấy đứa tách ra thì khả năng Angel bị bắt là rất cao “ - Quản gia Max đưa ý kiến

- “ Chú Max nói đùng đó , chúng ta không nên tách ra “ - Issaac đồng tình nói

- “ Được rồi , mấy đứa mau đi đi , chuyện ở đây cứ để chí lo “

- “ Vâng , tụi cháu đi “ - Nó lên tiếng rồi ngay sau đó nó cầm lấy thìa khoá xe của mình quay người bước đi kèm theo câu nói - “ Chúng ta đi thôi “

- “ Ừ , đi thôi “ - Cả 4 không hẹn mà gặp cùng nhau đồng thanh nói và rồi cũng chạy đi

************************

- “ Vậy là 2 năm qua chúng ta nghi ngờ nhầm người à “ - Saphi nói

- “ Ờ đúng rồi đó , giờ thì chúng ta đi thôi “ - Havy trả lời

- “ Nè Harry cậu nghĩ chúng ta nên tới công ty hay tới biệt thự của cô ta “ - Edward hỏi anh

- “ Hai nơi đó , không nên tới , tốn công”

- “ Ý cậu là sao “ - Hana có vẻ không hiểu

- “ Giờ chắc chắn nhóm cô ta đã biết được việc này nên chúng ta chỉ có một lựa chọn , đó là đi tới cánh rừng gần công ty cô ta “

- “ Harry , khoan đã sao chúng ta lại phải đi tới rừng chứ ? “ - Havy thắc mác hỏi

- “ Nè , tên ngốc kia cậu không biết suy nghĩ à , từ công ty cô ta mà rẽ phải sẽ là đường cao tốc như vậy sẽ rất dễ bị bắt còn rẽ trái sẽ đi tới một cánh rừng với địa hình ở đó rất dễ để cô ta thoát được tất cả ma cà rồng , vậy nếu cậu là cô ta cậu sẽ chọn đường nào “ - Saphi giải thích

- “ Thì .... Mình sẽ đi đường tới cánh rừng “

- “ Được rồi , hai người lằng nhằng vậy là đủ rồi , giờ chúng ta xuất phát thôi “ - Hana nói

- “ Uk đi thôi “

Ngay sau đó cả 5 ma cà rồng , mỗi người ngồi lên chiếc xe riêng của mình mà phóng đi .

***********************

Sau khi xuống tới gara xe của công ty nó, mỗi người đeo lên tai mình chiếc tai nghe Bluetooth rồi lên xe của mình mà phóng đi .

- “ Nè Angel giờ chúng ta nên đi đâu “ - Lucy hổ nó

- “ Cánh rừng gần đây “

- “ Được rồi xuất phát thôi “ - Jacod hăng hái nên tiếng

Không chỉ có nhóm của Harry đuổi theo nó mà toàn bộ Ma cà rồng đều đang đầu quân ra mà đuổi theo nó , tự nhiên ngoài đường hôm nay có rất nhiều xe ô tô phóng đi từ nhiều hướng khác nhau nhưng lại cùng dừng tại một địa điểm nào đó . ( Trừ nhóm của Harry nha mọi người )

-----------------hết chap 21 --------------------