Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 47: Tự lấy đá đập chân mình



Ngay lúc Mộ Chỉ Ninh đắc ý đến quên dạng, có một tài khoản trên mạng nghi là của Sanh Ca đăng một bài trên weibo.

Là một đoạn video hất rượu vang trong bữa tiệc từ một góc quay khác.

Trong góc quay này, đã quay rõ ràng cảnh Sanh Ca đưa điện thoại đến trước mặt Mộ Chỉ Ninh, hình như là cho cô ta xem thứ gì đó. Mộ Chỉ Ninh xem xong thì lập tức tức giận, giơ ly rượu vang lên muốn hất qua.

Nhưng bị Sanh Ca chụp tay lại, trở tay hất cả ly rượu vào mặt cô ta.

Mặc dù video này càng rõ ràng và hoàn chỉnh hơn, nhưng người hất vẫn là Sanh Ca, không thể chứng minh được gì nhiều.

Không đợi lực lượng chỉ trích trên mạng tụ tập tại phần bình luận, tài khoản nghi là của Sanh Ca này lại đăng một bài nữa.

“Đã ly hôn, không liên quan.”

Mọi người đều mù mờ, đây là có ý gì?

Đây là nói cô không phải là kẻ thứ ba, thật ra là vợ chính thức?

Hai bài đăng tuy rằng nói ngắn gọn, súc tích, nhưng lại không có bằng chứng rõ ràng, nên không có sức thuyết phục cho lắm?

Bên dưới bài đăng đó nhanh chóng bị lực lượng chỉ trích chiếm đầy, gần như mỗi bình luận đều là lời ác ý.

Còn có một cư dân mạng kiên quyết ủng hộ Mộ Chỉ Ninh, tỏ vẻ không tin sẽ có bất kỳ sự lật ngược nào, bằng không sẽ livestream ăn shit.

Kết quả chưa đến hai phút, lật ngược đã đến rồi.

Có người hiểu rõ tình hình khác đã công bố một phần chứng cứ trên weibo, chứng minh không lâu trước đó, Mộ Chỉ Ninh đã bỏ thuốc Phong Ngự Niên.

Từng bài đều là chứng cứ xác thực.

Cư dân mạng bùng nổ. Có người phụ nữ nào lại chủ động dùng loại thủ đoạn thấp hèn này lên người chồng tương lai của mình chứ?

Trừ khi là kẻ thứ ba.

Bài tuyên bố ly hôn kia của Sanh Ca đột nhiên có sức thuyết phục hơn.

Nhưng vẫn có người chất vấn video hất rượu vang đó, nói Sanh Ca quá kiêu căng.

Cũng may lúc này đã có một số cư dân mạng đã hiểu ra.

“Nếu như Sanh Ca thật sự là vợ cũ giấu ba năm không công bố của tổng giám đốc Phong, vậy Mộ Chỉ Ninh mới là kẻ thứ ba chứ?”

“Xem đoạn video chưa bị cắt xén, rõ ràng Mộ Chỉ Ninh muốn hất rượu người ta trước, Sanh Ca làm vậy không tính là quá đáng nhỉ?”

“Tôi đã ở ngay trong bữa tiệc đó. Nhà họ Mộ thiếu người, tôi được cử qua làm nhân viên phục vụ tạm thời. Cô Mộ và Sanh Ca mặc cùng một bộ váy, cô Mộ đổ oan cho Sanh Ca là hàng nhái. Cuối cùng tra ra của cô ta mới là hàng nhái. Có lẽ vì nguyên nhân này nên ôm hận trong lòng, mới muốn nhân lúc mời rượu báo thù. Ai ngờ Sanh Ca lại cứng rắn như vậy…”

Có cư dân mạng nhiệt tình nói nghe cũng có căn cứ hẳn hoi, mọi người đều thích hóng hớt, nhốn nháo bình luận dưới bình luận đó.

Cư dân mạng nhiệt tình đó cũng rất kiên nhẫn giải thích chuyện này. Rất nhanh lại có hai video được đăng lên. Một cái là quay chính diện đoạn nhảy Lover trên bữa tiệc của Mộ Chỉ Ninh. Còn một cái là vẻ nhớn nhác sau khi xảy ra sự cố váy đứt chỉ của Mộ Chỉ Ninh.

Có rất nhiều cư dân mạng không hiểu tình hình, nhốn nhào di chuyển trận địa, tiến đến hóng hớt…

Mộ Chỉ Ninh được nhắc đến đang xem bình luận dưới weibo của mình, cảm thấy hoài nghi. Về lại trang đầu xem bảng hot search mới phát hiện, mấy bài hot mắng chửi Sanh Ca trước đó đã bị rớt xuống, phải tốn công lướt lướt về sau mới tìm được.

Mà mấy tiêu đề mới treo trên bảng, thế mà đều liên quan đến cô ta?!

“Trình độ nhảy Lover của cô hai nhà họ Mộ”, “Khoảnh khắc mất mặt của Mộ Chỉ Ninh”, “Nhà họ Mộ làm hàng nhái”.

Những tiêu đề này cực kỳ kích thích đến thần kinh của cô ta.

Cô ta run tay bấm vào xem. Quả nhiên là video xảy ra sự cố trong bữa tiệc của cô ta bị người ta tung lên.

Sao lại thế này?

Trước khi bữa tiệc kết thúc, rõ ràng là Mộ Kiến Đức đã dặn riêng các khách khứa giữ kín, người làm của nhà họ Mộ cũng không thể làm loại chuyện tự đào hố chôn mình này.

Cô ta tức không chịu được, lặng lẽ thay tài khoản phụ để bình luận, tính bảo vệ hình tượng của mình.

“Tôi đã từng gặp cô Mộ, bản thân cô ấy rất tốt. Loại chuyện hàng nhái này phỏng chừng là bị hãm hại, nói không chừng chính là do Sanh Ca kia làm!”

Bên dưới rất nhanh đã có cư dân mạng trả lời: “Nhưng vẻ xấu mặt của cô ta thật là quá buồn cười. Còn có quần nhỏ màu hồng bên trong cũng quá bắt mắt rồi, ha ha ha.”

Mộ Chỉ Ninh bị câu này làm cho tức đến xanh mặt, ngay tức khắc cãi nhau với đối phương.

Hai bên chửi nhau một trận.

Mộ Chỉ Ninh nào phải đối thủ của cư dân mạng thâm niên của giới này, khí thế rất nhanh đã bị đè xuống. Còn bởi vì nói chuyện quá khích, mà khiến người ta nhìn ra đầu mối.

“Cô bảo vệ như vậy, chắc không phải là Mộ Chỉ Ninh đấy chứ? Có phải là cô tạo tài khoản phụ không hả?”

Có người nhanh chóng đi điều tra so sánh hai tài khoản. Cũng có cư dân mạng lần theo cáp mạng, tra ra địa chỉ IP đăng nhập của hai tài khoản của cô ta giống nhau.

Điều này khiến hình tượng của Mộ Chỉ Ninh triệt để sụp đổ.

Những bài viết vừa mua, và hình tượng thuần khiết, thiện lương vừa mới thiết lập cho bản thân đã toang rồi.

Mộ Chỉ Ninh bỏ thuốc chồng chưa cưới, mặc đồ nhái, còn tạo tài khoản phụ tự minh oan cho mình, chê bai Sanh Ca để nâng mình lên.

Nhìn lại Sanh Ca thì từ đầu đến cuối chỉ đăng một đoạn video không cắt xén, và sáu chữ ngắn gọn.

Loại hành vi giấu đầu hở đuôi này của Mộ Chỉ Ninh đã làm sáng tỏ mọi chuyện.

Trên mạng đã dấy lên một làn sóng lên án cô ta.

Trong phòng làm việc, Sanh Ca thấy sự việc đã được thu xếp cũng đâu vào đấy rồi, bảo Trác Tinh Hỏa giải tán đội đã đóng giả thành nhân viên tạm thời của nhà họ Mộ lên tiếng dẫn dắt tiết tấu sự việc.

Nhớ đến hành vi tự lấy đá đập chân mình của Mộ Chỉ Ninh, cô bật cười lắc đầu.

Sao lúc Mộ Chỉ Ninh tính lợi dùng dư luận trên mạng để bôi nhọ danh tiếng của cô lại không nghĩ xem, hiện giờ cô làm việc trong công ty giải trí, thứ cô hiểu nhất chính là thanh minh trong quan hệ công chúng.

Cô bình thản đặt điện thoại xuống, tiếp tục tập trung vào công việc.

Nào ngờ, cô vừa mới làm việc được mười phút, lại bị lôi lên hot search.

Video cô nhảy Lover trong bữa tiệc được người ta đăng lên mạng.

Lớp trang điểm nhạt kết hợp với bộ Tuyết đầu mùa, lúc nhảy thể loại như bài Lover, vừa gợi cảm, vừa không mất đi sự thuần khiết và khí chất thoát tục.

Có sự đối lập mạnh mẽ của video nhảy của Mộ Chỉ Ninh trước đó, điệu nhảy của cô đã khiến các cư dân mạng vô cùng ngỡ ngàng.

Đoạn video này đã dùng tốc độ mang tính áp đảo, nhanh chóng chiếm lấy vị trí đầu bảng.

“Thích quá đi, đây quả thật là màn nhảy điệu Tango đẹp nhất mà gần đây tôi xem được!”

“Đây thật sự là bài Lover được xưng là khó chinh phục nhất đó sao? Cô ấy đã khống chế một cách hoàn mỹ. Xin được phong thần!”

“So sánh một chút. Cái vị nhà họ Mộ cách vách kia nhảy đúng là đui mù con mắt. Trận này tôi đứng về phía Sanh Ca chắc rồi!”

“Chị gái đẹp quá đi thôi! Quỳ xin xuất đạo!”

Không ít cư dân mạng đều bị điệu nhảy của Sanh Ca mê tít tắp, ngay lập tức trở thành fan, chạy đến dưới weibo của Sanh Ca spam cầu xuất đạo.

Còn có một số cư dân mạng nhốn nháo kêu người vừa nãy nói sẽ livestream ăn shit ngoi lên ăn đấm.

Sanh Ca đang tập trung tinh thần nhìn máy tính, Tang Vi ôm điện thoại đột nhiên đẩy cửa đi vào.

Sự hưng phấn và thán phục thể hiện rõ trên mặt: “Chị Sanh cũng lợi hại quá đi. Từ nay về sau em chính là một fangirl của chị, chị nói gì thì em làm đấy…”

Sanh Ca không hiểu nguyên do. Đến khi Tang Vi đưa video cho cô xem, cô mới biết lần này mình đã trở thành trung tâm của sự chú ý trên mạng.

Phong thái làm việc này, tốc độ đưa lên đầu bảng này, là anh ba Lộc Hoa?

Nhưng anh ba biết cô xưa nay đều thích khiêm tốn, hẳn lẽ sẽ không vì giúp cô giữ thể diện, mà làm ra loại kết quả này.

Vậy còn có thể là ai?

Sanh Ca cũng không nghĩ nhiều. Cô nhìn nhỏ điên Tang Vi đang vây quanh mình líu ra líu ríu, cười bất đắc dĩ.

Mà nhà họ Mộc lúc này, bầu không khí lại có vẻ khá nghiêm trọng.

Vân Mỹ ngồi vắt chéo chân trên sô pha ăn trái cây, dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình.

Mộ Chỉ Ninh đứng ngay ngắn giữa phòng khách biệt thự. Mộ Kiến Đức gác tay sau lưng, không ngừng đi qua đi lại, sắc mặt cực kỳ xấu.

Dường như càng nghĩ càng tức, trên mặt Mộ Kiến Đức lộ ra sự căm phẫn, đi đến trước mặt Mộ Chỉ Ninh, giơ tay tát một bạt tai thật mạnh.

“Đồ bất hiếu!”