Thông tin truyện

Lục Tử Hề

Lục Tử Hề

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Tống Cáp là một vị tướng quân uy dũng, hắn trên chiến trường là được toàn bộ binh sĩ kính trọng, trong lòng dân chúng thì vị trí của hắn cũng rất có sức nặng, nói chung là người người yêu mến vì những công lao to lớn và tài năng đáng ngưỡng mộ mà hắn bày ra. Tử Hề y lại chỉ là một thư sinh hết sức bình thường, theo đuổi nghiệp văn chương muốn một ngày nào đó sẽ được phụng sự cho thánh hiền giúp cho người ngồi trên ghế rồng ấy phân ưu. Hai người họ gặp nhau lần đầu tiên là trên chuyến đi đến nơi kinh thành phồn hoa đô hội, vì một chữ ân mà quấn quýt, vì một chữ ân mà cảm tạ, vì một chữ ân mà thành nhất niệm vĩnh hằng.


Y vốn chưa bao giờ tự đánh giá cao chính mình, lại chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nét đẹp mà trong tâm tưởng y vẫn luôn không chú ý đến nó của mình. Còn hắn lại tự cho rằng mình là một kẻ máu lạnh không hiểu chuyện yêu đương, vậy nên hắn chưa bao giờ khao khát có thể tìm thấy người thương, cũng chẳng bao giờ hi vọng có một ai có thể sánh bước cùng hắn. Vậy mà tình yêu ấy, nó đến một cách kì lạ nhất, tự nhiên mà len lỏi, tự nhiên mà thành hình, làm cho cả những kẻ mang trái tim sắt đá nhất cũng không thể nào cầm lòng được. Đó là quá trình một lão công mặt lạnh tìm cách lừa tiểu thụ về nhà, đó là quá trình hai con người cùng học cách yêu thương, đó là quá trình để cho họ đón nhận hình bóng của nhau vào trong tâm tưởng.

Bình luận truyện