Lục Đại Tiểu Thư Ngố Ngáo Và Lục Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 9: Scandal - cách xử lý của khánh vy



-AAAAAAA.CMN.CÁI GÌ ĐÂY?-Nó hét-CMN.CÁI VẸO GÌ ĐÂY?-Hắn hét ngay sau nó

Chuyện là,nó và hắn sáng nay dậy quá sớm(t/g:hình như là 4:00 am thì phải.) nên có phần nhàm chán liền lôi Ipad ra lướt web.Trớ trêu thay,nó và hắn vừa mở Facebook ra một phát thì có cái dòng tít được share bởi một người bạn hiện rõ trước mắt.Bình thường thì cả 2 đứa sẽ không để ý nhưng vì cái dòng tít nó ghi là:"CON CẢ HAI GIA TỘC TRỊNH-NGÔ YÊU NHAU?".Ừ thì cũng tò mò bấm vào rồi thấy tên mình trên đây thế là hét lên.

-Vợ chồng chúng mày không yên cho bọn tao ngủ à?-10 con heo lười vừa bước xuống cầu thang vừa nói

-Chúng mày câm cho bà.Không nghe lời tối cắt cơm.-Nó trừng mắt

-Mày là đồ tàn nhẫn.Cơ mà cả 2 hét vậy có phải do cái dòng tít gì gì đó ở trên mạng đúng không?-Anh Như nói

-Mày đăng à?-Nó mắt đầy hắc tuyến nhìn con bạn

-Đương nhiên không.Bạn thân tao tao biết.Em gái tao đăng đó.-Như Anh nói

-Nó chỉ share link đúng không?-Nó tra hỏi

-Đúng.-Như Anh trả lời

-Được.Vậy ăn sáng đi.Tao sẽ xử lý sau.Khang này,cố sống với scandal một ngày nhá.-Nó nói rồi bay về phòng

-Con Vy nó đang mắc lại cái chứng khó ở rồi đó.Không gọi Nam Phong về có khi chầu trời cả lũ.-Thiên Vy nói

-Bố ứ hiểu mày nói gì.Thé quái nào lại mắc lại?-Ngọc My chau mày

-Nhìn bếp.-Thiên Vy nói

-À.Thực đơn đặc biệt.-Ngọc My cười rồi nói tiếp-Vậy bên nam những ai biết nấu?

Bọn hắn không chần chừ mà giơ tay cả lũ.Thiên Vy không chần chừ đạp hắn vào bếp rồi lôi cả bọn ngồi vào bàn

15 phút sau,hắn cầm mấy cái sanwich cùng với 5 ly sữa và 5 ly cà phê đặt lên bàn rồi nói:

-Tôi chỉ làm được có vậy.Mà bữa sáng cũng không cần ăn quá nhiều.-Hắn nói

-Cho nói một câu đi.Tớ bị dị ứng với xà lách.-Phương Anh nói

-Xin lỗi nhưng bớt nói nhảm đi.Mày là đứa duy nhất bữa nào cũng ăn xà lách đấy.Đứa dị ứng là tao cơ mà.-Nói đứng ngoài của nói

-Có mà chị bớt nói nhảm ý.Em nhơ không nhầm,chị bị dị ứng với đồ trang điểm cơ mà.-Một người con trai giống nó y đúc chậm rãi bước vào phòng bếp với mấy cái vali vừa đi vừa nói

-Nam Phong?-Nó ngạc nhiên

-Thế còn đứa nào vào đây?Hỏi ngu.-Người kia nói

-Mày chết sớm đi em.-Nó đen mặt

-Em không chết sớm được đâu.Em còn cuộc đời,còn sự nghiệp,còn cả một cánh cửa tương lai rộng mở cho em nữa.Không thể nào mà chết được đâu.-Nam Phong vuốt tóc

-Bớt tự luyến giùm.Af mà,đã ở đây rồi thì chị nhờ việc này.Lên trường gửi mail cho.Chị phắn đây.-Nó nói xong liền lôi hắn đi mất


Ở gara...

-Kế hoạch thế này,tạm thời hôm nay cậu với tớ giả vờ ghét nhau.Kể cả mấy đứa loi nhoi trên nhà có làm gì cũng không mở miệng.đến ngày mai hoặc ngày kia thì quay lại như ban đầu.Tớ sẽ bảo mấy đứa em hu xếp ổn thỏa việc này.Cái scandal này sẽ sớm bốc hơi thôi.-Nó nói rồi chui vào gara

10 phút sau,nó phi con moto màu xám tím cũng khá là rực rỡ ra ngoài.Hắn thò biểu cảm mặt OAO nhìn nó rồi hỏi:

-Cậu làm gì đủ tuổi đi cái này.

-Con này có bao giờ tôn trọng luật pháp đâu.Với lại,ở Royal đâu có xử vụ này.Thầy hiệu trưởng cũng vác moto đi đấy thôi.-Nó đáp tỉnh bơ

Hắn không nói,phi vào gara lấy chiếc Lamborgini Sesto Elemento của mình ra rồi xuống xe nói với nó:

-Hay xuống xe đi với tớ đi.Đủ chứa 2 đứa mà.

-Cái scandal.Nhớ chứ?-Nó chau mày

-À ừ.Vậy đi trước.-Hắn nói rồi lên xe phong tới trường

Nó còn đứng ở sân trước nhăn mặt vì mùi khói rồi cũng đi.Chỉ là,nó không biết luôn có người theo dõi từng lời nói,từng bước chân,từng cử động của nó mà bó thì hoàn toàn không cảnh giác.(t/g:có ngày chết sớm đấy chị.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

To be continue...

P/S:Chúc các bạn ngủ ngon.giờ là 10h47 phút đêm rồi.Sorry vì đang chương này muộn nha.Mình bận quá giờ mới có thể đăng.Sorry các bạn lần nữa.