Lục Đại Tiểu Thư Ngố Ngáo Và Lục Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 3: Buổi học đầu ở Royal(part 1)



-TẤT CẢ DẬY NGAY LẬP TỨC.-Thiên Vy hét lớn

Qủa thực,tiếng hét của Thiên Vy rất công hiệu.Sau khi nàng hét là cả đám đạp chăn,làm vscn,thay đồng phục và xuống nhà.Duy chỉ có mình Như Anh là vẫn còn say giấc nồng.Lần này là lúc nó ra tay,nó chỉ lên phòng,véo "nhẹ" vào tai Như Anh là cô nàng tỉnh dậy và làm nhưng việc cần thiết.

Sau khi ăn sáng,bọn nó chọn 2 chiếc xe trong gara rồi bắt nó và Thiên Vy chở tới trường.


Tụi nó vừa vào trường đã nghe thấy một số lời bàn tán.Kiểu như:

-Ôi xinh quá.-HS1

-Xinh quá đi.-HS2

-Tôi chưa nhìn thấy người đẹp tuyệt sắc như vậy bao giờ cả.-HS3

-Cái gì?Vậy mà xinh á?Chắc cũng trái cả tấn phấn vô mặt thôi.Lục Tỉ trường ta là xinh nhất.-HS4

Tụi nó bỏ ngoài tai mấy lời này và bước thẳng tới phòng hiệu trưởng.Hồi ở Mỹ nghe đầy rồi.

Phòng hiệu trưởng của trường này cũng khá rộng.Bài trí đẹp mắt tuy chưa bằng phòng làm việc riêng của nó.

-Chúng em chào thầy.-Bọn nó nói

-Không cần phải nói vậy.Dù gì ta cũng là cậu con.-Thầy hiệu trưởng nói

-Cậu,bọn cháu học lớp nào ạ?-Thiên Vy làm mặt cún

-12A1.Đây là cô giáo của các con,cô Trịnh Thu Mai.-Thầy hiệu trưởng nói tiếp

-Chúng em chào cô.-Bọn nó quay sang cô giáo

-Cô dẫn các em vào lớp nhé.-Cô Mai cười

-Vâng ạ.-Bọn nó nói rồi theo cô vào lớp

Tới nơi,cô bảo bọn nó đợi cô cô ở ngoài cửa để cô vào giới thiệu bọn nó với cả lớp.Bước vào lớp,cô nói:

-Chào cả lớp.Hôm nay lớp chúng ta có thêm 6 thành viên mới.Họ là 6 bạn ưu tú mới từ Mỹ chuyển về.Các em hãy làm quen.

Cô khoát tay ra hiệu cho bọn nó vào lớp.Bọn nó bước vào lớp trước ánh mắt khá "dị" về phía bọn nó.Rồi bắt đầu giới thiệu.

-Trịnh Hoàng Khánh Vy or Jessica.-Nó

-Hoàng Nguyễn Phương Anh hoặc Wendy.-Phương Anh

-Hà Nguyễn Ngọc My call me Irene.-Ngọc My

-Nguyễn Ngọc Như Anh,Mari.-Như Anh

-Trần Hoàng Thiên Vy,gọi Himely.-Thiên Vy

-Bùi Nguyễn Anh Như,Tiffany.-Anh Như

-Chúng ta phân chỗ nhé.Khánh Vy sẽ ngồi với Minh Khang,Phương Anh ngồi cùng Gia Minh,Ngọc My ngồi với Bảo Minh,Như Anh ngồi với Gia Bảo,Thiên Vy ngồi vơi Bảo Lâm và Anh Như ngồi với Đức Anh nhé.-Cô Mai cười

Cả 6 đứa tới chỗ ngồi của mình,cô giáo giảng bài.12 người "nào đó" trong lớp 12A1 đang làm việc riêng triệt để:nó thì nghe nhạc,hắn thì ngủ,Phương Anh thì đang nói chuyện với Gia Minh,Ngọc My thì vừa nghe nhạc vừa nói chuyện vừa nghe giảng,Bảo Mình thì cứ ngồi ngắm Ngọc My và nói chuyện,mấy người kia thì chỉ có selfie is rule thôi.Cô giáo thấy mấy học sinh mới có vẻ không coi mình ra gì liền nói:

-Mời em Phương Anh,Khánh Vy,Ngọc My và Thiên Vy lên giải bài cuối theo 4 cách khác nhau.

Nó lúc này vừa gỡ tai nghe ra,nghe tới câu này liền ngoắc 3 người kia rồi cùng nhau khoan khoái lên bảng giải bài cuối.Giải xong bài cả lớp liền nhìn 4 đứa với ánh mắt ngưởng mộ,mới lên bảng có 10 phút mà đã giải xong bài toán cấp đại học.

Nói gì chứ đại học Havard đã phải tặng bọn nó vài cái bằng tốt nghiệp rồi ý chứ.

___________________________________________________________________

End