Love School

Chương 38: Ngoại truyện 2: Biệt đội theo dõi a.k.a Biệt đội nhìn lén



Hắc hắc, Yi thi xong rồi m.n ạ =D khỏe ghê

~Enjoy



~~Trong khi Phương Đan và Thiên Phong đang tay trong tay hạnh phúc, thì phía sau họ vài toa chính là biệt - đội - theo - dõi gồm những con người có máu khốn - nạn - kinh - niên.

- Yahhhh ~ thật là đã quá đi!!! - nó hét lên vui sướng.

- Hờ, nếu em thích anh có thể dẫn em đi chơi thường xuyên! - hắn đáp.

Mà khoan, chẳng hiểu sao hắn đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc mà cả gương mặt lẫn lời nói đều điềm tĩnh đến lạ. Tinh thần thép à???

- Ầy, anh hứa nhé! Dẫn em đi thường xuyên nhé!

- Biết rồi thưa cô nương! - hắn nói rồi cốc đầu nó một cái rõ đau.

Phía sau lưng của hai con người đang hí hửng cho lần đi chơi tiếp theo là hai con người đang nhìn nhau cười đầy ẩn ý! Ngoài máu khốn-nạn-kinh-niênthì đâu có vẫn tồn tại máu thần-kinh-khó-đoán trong cơ thể của những trai xinh gái đẹp này!

Tèn ten



~~- Diệu Chi này, đến chỗ kia nhận ảnh đi! - Tuấn Kiệt nắm tay Chi, toan kéo đi.

Nó ngơ ngác nhìn hai người họ, rồi nắm áo Diệu Chi kéo lại, từ từ lên tiếng, hỏi:

- Này, hai người đi đâu mà không rủ bọn này theo đấy?

- Lấy ảnh! - Diệu Chi cười lém lỉnh, nói.

- Ảnh???

- Ở đoạn vòng kia kìa... - Tuấn Kiệt nói rồi chỉ lên một đoạn vòng của tàu lượn -...có gắn máy chụp hình tự động, cho nên bây giờ bọn tớ sang tìm ảnh mang về.

Nó gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, buông tay ra khỏi áo Chi. Rồi nó quay sang nắm tay hắn kéo đi một mạch đến chỗ lấy ảnh. Ừ thì muốn có tấm hình làm kỉ niệm ấy mà!!!

...

Hận...

Thật hận...

Thật rất hận...

Hình của Tuấn Kiệt và Diệu Chi thì đẹp lung linh miễn bàn vì hai người họ đã biết mà tạo dáng trước. Tuấn Kiệt và Diệu Chi vừa...môi chạm môi vừa giơ tay lên tạo kiểu V-sign. Trông vừa lãng mạn vừa đáng yêu hết sức ≧﹏≦

Còn hình của nó và hắn thì...

Hắn vẫn đẹp trai lung linh như thường, còn nó thì chu môi phồng má giận dữ nhìn hắn. Hai tay thì đặt lên trên đầu.

Sở dĩ như thế là vì máy ảnh tự động chụp ngay lúc hắn vừa cốc đầu nó đấy! Nó đưa tay lên xoa đầu mình mà!

Khỏi phải nói hắn hí hửng thế nào, còn đòi đi phóng to lồng vào khung để treo tường nữa.

Thật...ba chấm!

Nó thì đương nhiên là phản đối kịch liệt rồi.

...

- Hey, theo dõi vừa thôi nhé!

Một ai đó vỗ mạnh vai hắn, kèm theo giọng nói quen thuộc sặc mùi thuốc súng. Người đó là một bạn “giai” cực kì đẹp trai, bạn ấy tên...Thiên Phong.

- Anh...anh hai...

Và một ai đó xoa xoa đầu nó, cất giọng:

- Bạn thân, học hỏi thêm khóa học theo dõi đã nhé! Lộ...quá lộ...

Người đó là một bạn gái cực kì đẹp gái, bạn ấy tên...Phương Đan.

- Phương...Phương Đan...

Nó và hắn đưa mắt sang chỗ Tuấn Kiệt và Diệu Chi đang xoa đầu kịch liệt (lí do là vì bị cốc đầu đấy!) rồi quay sang nhìn nhau, cười khổ.

Lí do bị phát hiện chính là do...ảnh chụp góc rộng đoàn tàu. Và Phương Đan x Thiên Phong đã phát hiện ra 4 người kia ngồi sau họ vài toa và đang chăm chú nhìn.

Nhọ.

Quá nhọ.

Quá sức nhọ.

Chuyện xảy ra tiếp theo mời mấy bạn tự liên tưởng. Thật sự không muốn nghĩ đến, đáng sợ



~~- Anh, sao mấy đứa kia lâu quay lại thế nhỉ? - Trâm Anh vừa quay sang hướng tàu lượn, vừa hỏi.

- Anh đâu biết... - Mạnh Hoàng hờ hững đáp lại, tay thì liên tục...bắn đảo Prite Kings.

Trâm Anh quay sang lườm Mạnh Hoàng, cô ghét nhất ai nói chuyện với cô mà trả lời hờ hững. Mạnh Hoàng chợt cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình đang tăng...đột ngột. Tăng khủng khiếp. Anh vội cất điện thoại, khóc thầm khi nghĩ đến việc lát sau mở lên đảo của anh đã bị...attack một cách vô lương tâm, vô nhân đạo, vô...vô...vô gì tự nghĩ._.

- Chắc bọn nó bị phát hiện rồi...

- Sao anh nghĩ thế? - Trâm Anh tròn mắt hỏi.

- Vì...anh nghĩ như thế! - Mạnh Hoàng nói rồi cười.

-...

Chưa bao giờ Trâm Anh thấy bất lực với từ ngữ như lúc này. Người yêu cô...đúng là biết cách làm cô...điêu đứng. Để trả thù việc Mạnh Hoàng dám trêu mình, Trâm Anh âm thầm quay lưng đi hướng khác, mở trò chơi Prite Kings và attack đảo của Mạnh Hoàng một cách không thương tiếc! Spins nhiều là dùng cho những lúc thế này đây!

Chuyện gì xảy ra tiếp theo tớ không dám kể nữa:3 có thể đảo của Trâm Anh sẽ lụi tàn trong vài tiếng tới khi Mạnh Hoàng đi chơi với cô về và mở điện thoại, đăng nhập vào trò chơi. Thế nhé! Người đọc tự tìm hiểu kết quả!

×YiYuo×

Đã in dấu dép

Yêu ❤

BRVT, 19/05/2015