Thông tin truyện

Lớp Trưởng Lạnh Lùng!

Lớp Trưởng Lạnh Lùng!

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Ai từng không có thời học sinh đúng không nào? Hay ít nhất cũng có một tuổi thơ cùng bạn bè trang lứa. Ngày đi học bạn ghét nhất ai trong lớp ngoài giáo viên? Lớp phó học tập kiêu ngạo không nhắc bài mỗi lúc kiểm tra, hay lớp phó học tập nghiêm túc ghi chép từng cái tên nói chuyện và ăn dụng trong giờ học. Hay có lẽ bạn ghét một lớp trưởng có vẻ mặt lúc nào cũng khó gần, vì tố chất lãnh đạo cao mà ai cũng muốn xa cách? Hay một đứa bạn quái dị nào đó không giống người ngồi một góc, tự chơi với bản thân mình khiến cả lớp phải tẩy chay.


Đây là một câu chuyện về tình yêu giữa lớp trưởng lạnh lùng và bạn học cùng lớp, họ ban đầu không thích nhau, tạo nên nhiều oan nghiệt trong lớp. Thế mà một ngày bạn học lên tiếng muốn hẹn hò cùng nhỏ lớp trưởng lúc nào cũng như tảng băng ngàn năm kia. Từ bé đã thụ động, ít nói, chẳng những vậy lại còn mắc căn bệnh phức tạp... ngại giao tiếp với mọi người. Thôi rồi, thường ngày như một người câm vác cái mặt lạnh lẽo lượn qua lượn lại ở trường. Nhưng vậy thì đã sao?

Bình luận truyện