Lớp Trưởng... Cậu Thật Lạnh Lùng

Chương 33: Thăm quan trải nghiệm



Sáng nay Cô Chú đều phải đến Công ty làm việc...Chị Như cũng đi rồi ở nhà chỉ còn mình Cô ngồi ăn sáng gọi là bơi trong đồ ăn mới đúng đồ ăn trải đầy bàn ăn món nào cũng sang trọng khiến Cô nhìn mà thấy kinh ngạc...

"Cô chủ An Nhi Ông bà nói Cô ăn xong thay đồ để tài xế đưa tới thăm quan tiệm đồ uống ạ"

"Phụt...khụ...khụ...Gọi Cháu là An Nhi là được rồi ạ".Cô đang uống ly nước cam ép ngon lành thì nghe Bác quản gia đi lại nói vậy đến miếng nước uống vào không thể trôi xuống bụng...

"Dạ...như vậy sẽ không được ổn cho lắm".Bác quản gia cũng đã trung trung tuổi lấy khăn giấy đưa cho Cô vừa cười nói

"Có gì đâu ạ!Cháu thấy vậy tốt hơn nếu Bác không muốn Cháu lại sặc như vậy nữa...hì"

"Vâng".Bác quản gia nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu trừ cho qua

"Cháu ăn xong rồi...Bác cùng mọi người chưa ăn thì ngồi ở đây ăn đi ăn dù sao Cháu cũng không ăn hết".Cô nhìn mọi người vui vẻ

"Như thế không được đâu ạ...làm gì có chuyện kẻ làm dùng chung bàn với chủ chứ ạ".Một Chị đang đi lấy ly nước khác cho Cô nghe vậy lên tiếng

"Có sao đâu ạ...mọi người phải dùng bữa ở đây đó nha coi như bàn ăn này dành cho mọi người...Thôi Cháu xin phép lên trên thay đồ đây ạ".Cô nói xong thì chạy thót lên phòng,Cô chẳng quan tâm chuyện kẻ ăn người ở hay gì cả ở một nhà thì là người chung một nhà không phân biệt đối xử

Mọi người chưa nói thêm được câu gì thì Cô đã đi mất rồi


Trên phòng nay Cô mới có thời gian mà sắp xếp đồ đạc cũng nhờ thêm chị giúp việc xinh xinh vừa nãy lên giúp cho Cô treo đồ không thì không biết bao giờ mới xong hôm qua đồ do Cô với Chị Như chọn mua đã nhiều đến khi ra về Cô Lệ còn đưa thêm cho Cô và Chị Lệ cả đồng đồ nữa đều là giày dép quần áo và túi sách...

"Chị tên gì vậy?"

"Chị tên Khả Nghi"

"Chị sống ở đây ạ?"

"Chị sang bên đây để học và làm việc vì hoàn cảnh gia đình nên không đi học nữa Chị bắt đầu đi làm được Ông Bà chủ nhận làm ở đây...Ông bà chủ tốt lắm công việc nhé nhàng nhưng lương cao cũng đỡ được vài phần cho gia đình ý mà"

"Chị thật vất vả".Cô nghe Chị nói cũng cảm thông được đôi chút

Cô cùng Chị Khả Nghi vừa nói chuyện vừa xếp đồ vào,đồ gì đi đồ đó được xếp gọn ngàng ngăn nắp

"An Nhi...Em rơi đồ này".Chị Khả Nghi định quay đi thì dưới chân dẫm phải đồ vật gì đó

"Dạ...Em cảm ơn Chị".Cô cầm móc khóa Chị Khả Như đưa cho không hiểu nó có gì đó quen thuộc nhưng cũng chỉ biết bỏ vô ngăn kéo tủ rồi vội vàng đi thay đồ

Xuống dưới nhà thấy tài xế đang đợi sẵn Cô ở đó thấy Cô thì vui vẻ mỉm cười... Cô chọn cho mình chiếc chân váy công chúa màu trắng dài qua đầu gối một chút phối áo dài tay đi đôi hài đế bệt thêm cái túi hãng GUCCI màu hồng phần nhẹ nhàng

Quản gia cùng vài người làm nhìn thấy đều tấm tắc khen gợi Cô khuôn mặt xinh đẹp dàng người đẹp tính cách cũng không phải kiểu yểu điệu giống các tiểu thư khác

Tài xế lái xe đưa Cô đến một khu cũng khá đông người đi lại tiệm đồ uống ở ngay lề đường nhìn bên ngoài đều được làm và trang trí bằng gỗ cao cấp nhẹ nhàng bên trong được bày trí đẹp mắt khiến ai đến quán rồi cũng nhớ mà đến thêm lần nữa...

"Đây là người mà Bà Chủ cũng đã nói sẽ quản lí quán này mọi người làm quen nhé".Bác tài xế dẫn Cô đi vào gọi mọi nhân viên tụ tập lại một chỗ mà giới thiệu

"Chào mọi người Em tên An Nhi!Sau này mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn để phát triển cửa tiệm ngày càng phát triển tốt hơn ạ".Cô có chút e thẹ đứng trước nhiều người chưa quen biết như vậy mà nói chuyện

"Chào quản lí ạ".Mọi người thấy Cô thì vui vẻ nhìn Cô khá xinh xắn lại tốt bụng nên đều cảm thấy thoải mái
"Dạ?...vậy mọi người làm việc đi ạ...Em muốn thăm quan tiệm một chút"

"Vâng"

Mọi người đi làm việc của mình còn Cô thì đi vòng quanh tiệm xem cách trang trí ở đây như nào quán khá rộng rãi đồ đạc được bày trí khá bắt mắt

Cô lại đi tới nơi để thực đơn món ăn đồ uống,Cô cũng phải công nhận Cô Chú mình thật giỏi trong việc chọn nhân viên bao nhiêu món ăn đồ uống nào là Pizza,Bánh Bagel còn những móm kem tuyết bông khá phú hợp cho thời tiết ở đấy đồ uống cũng không kém phần nổi bật các loại cafe latte- cafe cappuccino hay là những món đồ uống về socola đá xay-socola nóng nhưng đều được đi kèm với một chút kem trong đó...và cũng một số nước uống nhẹ nhàng khác

"Oa...ở đây đều là mọi thứ đều được mọi người sáng tạo làm ra những đồ uống này sao?".Cô đi lại chỗ đồ ăn ánh mắt ăn uống muốn nếm thử tất cả lại tỏ rõ

"Nếu Em thích Em cứ lấy món bất kỳ mình thích mà ăn".Anh nhân viên đang pha chế đồ uống cười lên tiếng

"Thôi ạ...Em cũng muốn tập pha chết đồ uống...dạy Em làm được không ạ?"

"Được chứ!Em thích làm loại nước uống nào?"

"Dạ...loại Socola Nóng với cả loại bánh Bagel nữa ạ".Cô để ý nãy giờ món đồ uống đó nhìn nó cứ lạ lạ

"Vậy để Chị với Anh giúp Em làm nhé".Mấy Anh Chị nhân viên ở đó đều vui vẻ ai ai cũng muốn nói chuyện với Cô vì giọng Cô rất ngọt ngào

"Vâng".Cô cười vui vẻ Cô rất háo hức muốn trải nghiệm mọi thứ

Mọi người chỉ giúp Cô một chút món đồ uống này chẳng cần pha chế cầu kỳ, Cô được mọi người chỉ bảo rất kĩ càng rồi để Cô tự làm chỉ cần đun chảy socola nguyên chất, thêm chút bột quế cho tăng đậm đà hương vị thêm một lớp cream mỏng mịn cho ly sô cô la thêm phần lạ mắt sẽ làm nhiều người muốn thưởng thức

Cô cũng được mấy chị nhân viên dạy khá tỉ mỉ về cách làm bánh mì tròn(bagel) này nguyên liệu làm loại bánh này cũng khá quen thuộc với nguyên liệu ở Việt Nam như bột mỳ, mật ong, trứng...thời gian nướng của loại bánh này cũng được tính toán rất tỉ mỉ sao cho sau khi nướng, vỏ bánh giòn nhưng ruột bên trong vẫn còn dai. Loại bánh mỳ này thường được ăn kèm với các loại nhân ngọt như kem, pho mát... bên trên được thêm nhiều viên kẹo nhỏ li ti màu sắc rực rỡ

Cô lay hoay mọi thứ 20 phút sau cũng làm xong hai loại Cô thấy đặt biệt này

"Mọi người thử đi ạ".Cô làm xong đưa cho mọi người từng chén nhỏ thử đồ uống Cô làm và cùng một đĩa bánh để mọi người góp ý thêm

"Quản lí làm ngon ạ"

"Ngon thật ạ"

"Ngon hơn người đảm nhiệm pha chế đồ uống này rồi"

Ai cũng cho lời khen khiến Cô gượng tỏ mặt thường thường Cô xem phim nếu làm đồ uống xong mọi người khen ngon thì sẽ là ngược lại đồ uống rở hết chỗ nói

"Gọi Em là An Nhi được rồi ạ...dù sao Em cũng nhỏ tuổi hơn mọi người với Em cũng chưa chắc gánh vác nổi cái chức quản lí này".Cô cười trừ rồi cũng thử đồ mình làm cũng khá là ổn đó

"Năm nay Em bao nhiêu tuổi rồi An Nhi?"

"Em sắp 18 tuổi rồi ạ!Mọi người tên gì vậy gặp nhau sắp hết cả ngày trời rồi còn chưa biết tên mọi người".Cô cứ mải mê thăm quan mà quên mất tên mọi người sao có thể xưng hô được chứ

"Chị tên Khả An...Chị là bên thanh toán"

"Chị là Tuyết Phương-Ngọc My- Bích Ngọc bọn Chị là bên làm về đồ ăn cũng là người phục vụ khách hàng chọn đồ uống"

"Anh là Dương làm về pha chế đồ uống"

"Có 5 người thôi ạ...như vậy mọi người có vất vả không?".Cô thấy tiệc cũng khá lớn vậy mà có ít người như vậy

"Cũng không vất vả gì nhiều mọi người đều cùng nhau làm việc nên cũng thấy vui"

"...vậy mấy giờ mọi người tan làm ạ?"

"Tầm 22h giờ hôm nào đông khách thì muộn hơn còn ngày thường đi đều tan làm như vậy.Ở đây mọi người đều hay đi dạo hay ăn uống nhẹ vào ban tối còn như bây giờ thì cũng ít người"

"Ở đây mọi người cũng có đồ uống ở Việt Nam sao ạ".Cô để ý mới thấy mấy loại nước uống như Sữa tươi trân châu đường đen nên khá thú vị

"Ở đây cũng có nhiều du học sinh Việt Nam nên tiệm chúng ta cũng muốn có chút đồ uống ở nước bạn".Ai cũng vui vẻ cười nói họ đều muốn nghe Cô nói chuyện nhiều hơn

"Vâng...sắp tới giờ Em phải về rồi Em muốn làm chút đồ ăn mang về cho mọi người ở nhà được chứ ạ?"

"Được chứ...Em cứ tự nhiên"

"Vâng"

Nói xong Cô háo hức làm bánh mang về cho mọi người thử còn những người còn lại người thì đi thanh toán người thì đi phục vụ khạc gọi đồ,người thì dọn bàn...trên mặt ai cũng nở nụ cười vui vẻ

15 phút sau....

"Em về đây ạ...Hẹn gặp lại mọi người".Cô làm xong thì dọn rẹp ngăn nắp lại chỗ mình vừa bày bừa ra xong chào tạm biệt mọi người

"Mai Em có tới nữa không An Nhi?".Chị Tuyết Phương nhìn theo Cô

"Nếu mai không bận Em sẽ tới ạ"

"Vậy Hẹn gặp lại".Mọi người nhìn Cô cười rồi chào tạm biệt Cô

Cô cũng tạm biệt rồi đi ra Bác tài xề đợi Cô từ khi đó đến bây giờ

"Cháu xin lỗi để Bác đợi Cháu lâu tại Cháu chưa có số điện của Bác".Cô vào ngồi vào xe cảm giác có chút tội lỗi Bác cũng lớn tuổi nhưng lại phải ngồi chờ Cô lâu vậy

"Không sao...Cháu đừng lo".Bác thấy mặt Cô hơi buồn thì cười an ủi rồi lái xe đưa Cô về

Thấy Cô về quản gia vui vẻ ra mở cửa rồi xách đồ cho Cô đi vào nhà

"Mọi người về chưa ạ?"

"Có Cô chủ Lệ Như đang trên đường về...còn Ông Bà chủ thì còn ở Công ty ạ!"

"Cháu có làm ít bánh mọi người thử đi ạ".Cô thấy Bác tài xế cũng vừa đi vào nhà mọi người cũng đang làm việc chăm chỉ nên đưa cho Bác quản gia túi bánh Cô vừa làm ở tiệm

"Cảm ơn Cô chủ...Cô chủ khéo tay ghê".Mọi người ai cũng tấm tắc khen Cô

"Mọi người cứ ăn từ từ ạ...Bác ơi bánh này Bác để đâu cho nó còn nóng giúp Cháu để cho Cô Chú với Chị Như ạ".Cô để lên đĩa vài chiếc rồi đưa cho Bác quản gia,rồi đi về phòng nghỉ ngơi một chút