Lớp Học 28 Sát Thủ

Chương 9



?

- Bệnh đúng lúc thấy sợ, ok, để tui - Cô lắc đầu ngao ngán, đưa tay búng lên trán nó một cái.

- Xin nhờ lớp trưởng đại nhân ạ! Cơ mà CẤM HÀNH HẠ NGƯỜI BỆNH NHÁ!

- Rồi rồi chị hai, ồn quá - Anh ra sức giúp cô dập tắt cái âm thanh có tầng số cao quá mức bình thường này nhưng kết quả không mấy là khả quan. Mấy thành phần lớp F bó tay với nó luôn, Riêng hắn có một ý nghĩ vô cùng đặc thù làm cho ai kia bị lộ mánh.

" Giải đạch đạch như con cá chạch mà bệnh nỗi gì trời"

- Tôi đại diện lớp F

- Ớ, thế mà cứ tưởng các người núp sau lưng Song Thy chứ - Tên đại diện cho lớp A ngạo mạn lên tiếng.

- Lớp A à! Mấy pé còn ngây thơ lắm, để từ từ chị dạy cho - Cô nháy mắt một cách đầy nguy hiểm

- Bài đầu tiên, môn Hoá học bla bla bla

Bla bla bla ( Thật ra thì Leby cũng muốn ghi ra bài kiểm tra lắm nhưng khổ nỗi có mấy kí tự máy tính hok đánh dc nên... Ahihihi ngại quá đi)

- Sau đây tôi xin đọc kết quả các lớp.

Thầy hiệu trưởng nâng kính, tay cầm tờ kết quả bước lên bục. Tất cả mấy lớp kia đồng loạt quét mắt qua lớp F một cách khinh miệt. Trong khi đó, lớp F vẫn vô cùng dửng dưng không thèm quan tâm đến chúng.

- Lớp A, 99/100

Wow, mấy lớp khác xít xoa, còn đám lớp A thì vênh mặt lên một cách vô cùng hách dịch.

- Lớp B, 92/100

Lớp C, 83/100

Lớp D, 69/100

Lớp E, 51/100

Và lớp F...

Bên dưới có tiếng xì xầm khi thầy hiệu trưởng ngắc quãng câu nói.

No1: Chắt vài ba chục như mọi năm chứ gì

No2: Đề năm nay hơi khó, không chừng có mười điểm cũng nên

- Các em im lặng, lớp F, 1...

- Chỉ có 1 điểm sao? Ngu si, lớp trưởng mà như vậy thì đủ hiểu rồi - Ả Mai Hạnh cắt ngang lời thầy, xỉa xói.

- Em Vân Xuân Mai Hạnh, yêu cầu em trật tự, tôi đọc lại lớp F 100/100

- Hả???

Vâng, cả trường trừ ông thầy hiệu trưởng, Vĩ Hồ-sensei và tập đoàn lớp F ra đang trong tình trạng mồm trề tới đầu gối, mắt mở thồ lộ, một vài thành phần còn xỉu lên xỉu xuống, thiếu máu trầm trọng do sặc và ói ra máu. Tình hình đang vô cùng nghiêm trọng, có thể khiến cho bệnh viện toàn thành phố hết tất cả máu dự trữ. Vân vân và mây mây... ( Leby: o.O khủng hoảng vậy sao? Nó + Hắn: Nhờ ai? Con điên nào viết vậy? Leby: Ahihihi, ý mà khoan, đang mắng tui á hả?._.)

Thầy hiệu trưởng trầm mặc, bước lại chỗ lớp F, nơi mọt đám điên đang lăn đùng ra cười sặc sụa trước cái diễn cảnh kì lạ này.

- Mấy em làm vậy là có ý gì?

- Đâu có gì đâu thầy, năm cuối rồi, nên tụi em xả stress chút thôi, thầy cho nha thầy!!! - Nhỏ giở chiêu nhõng nhẽo danh bất hư truyền của mình ra khiến cho thầy hiệu trưởng phải chào thua, bất lực gật đầu.

- A, yêu thầy quá - Nhỏ mới vừa định nhào vô ôm thì bị cậu kéo áo lôi lại.

- Thầy có nương tử rồi!

- Ý em ấy là em có hôn phu rồi! - Thầy hiệu trưởng cười ha hả.

- HÔN PHU???

-Thầy, nói chi vậy? - Nhỏ với cậu đồng thanh hét lớn. Ông thầy giật mình, nhận ra minh hố, vội che miệng lại. Thôi bà nó rồi, lỡ lời rồi bậy giờ tính sao đây? Thôi thì ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách. Xong, ổng biến luôn. Giao lại hai mươi tám con người đôi mắt sáng quắc, cho cậu và nhỏ tự xử lí.

- Thầy ơi, thầy hại tụi em rồi, giờ xử đám thây ma này sao đây?

Đăng trễ quá! Tại mấy hôm nay ta bận kiểm tra, mong mọi người khai ân

Little Butterfly