Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 119: Nội Thị



Bốn năm trước, Đường Tử Trần từng bị nhóm đặc công đỉnh cấp của Cảnh sát quốc tế gồm Dương Anh Minh và hai gã có biệt hiệu "Ác Lang" và "Bạo Hùng" ám toán tại Thiên Tinh Hồ tỉnh S, có điều cả ba đều bị cô hạ từng người một. Ba đặc công này đều có bố trí nên sau khi chết, Tổ chức của họ vẫn nhận được tin tức.

Tuy trong biên giới Trung Quốc, thế lực của Mỹ không thể thâm nhập, song một vài điều tra vẫn có thể tiến hành. Đường Tử Trần ở cùng Vương Siêu một chỗ lâu như vậy, tin tức chắc đã lọt vào tai kẻ rắp tâm. Nước Mỹ mất người, tất nhiên cũng sẽ tiến hành điều tra...

"Người này đã đến Singapore?" Mấy sĩ quan cao cấp kia khó khăn lắm mới hiểu Smith định dẫn câu chuyện đi đâu. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Một sĩ quan cầm xấp tài liệu lên, chăm chú đọc. Có điều đọc hết mà trên mặt ông ta vẫn không hề tỏ vẻ kinh động, chỉ chậm rãi đặt tài liệu xuống bàn: "Tuy nhiên thưa ngài Smith, cô gái này đúng là đã đến Singapore tuần trước nhưng đi cùng ngài Thomas Yang, quan chức đầu não của EU. Họ đến đi đều hợp pháp, thạm chí còn theo hộ chiếu ngoại giao. Vậy theo ý của Hình cảnh quốc tế các ông, chúng tôi phải làm sao đây?"

"Lập tức điều tra Tập đoàn Trần thị, phong tỏa tất cả các sân bay, bắt ngay gã thanh niên người Hoa này giao cho chúng tôi!" Smith vẫn lớn tiếng.

Gã Smith mũi khoằm, thân phận bề ngoài là đại diện Hình cảnh quốc tế tại Đông Nam Á nhưng cũng giống Tào Nghị, gã còn có một thân phận khác. Chính là sĩ quan liên lạc của Tổ chức chống khủng bố CIA đặt tại Singapore.

Về thân phận bí mật của Smith, mấy quan chức cảnh sát Singapore đều có tìm hiểu, nhưng khi trao đổi thì vẫn dùng thân phận bề ngoài của y để nói chuyện, không ai muốn chuốc thêm phiền hà vào mình.

"Người Mỹ lúc nào cũng huyênh hoang quen rồi. Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ, cả ba đều đang tranh giành lợi ích ở châu Phi, can hệ trong chuyện này là vô cùng phức tạp, chúng ta không dại gì dính vào!"

"Các người chống khủng bố thì cứ chống, mắc mớ gì đến chúng ta? Có điều cũng không thể đắc tội với người Mỹ, tốt nhất cứ kiềm chế xem họ có dự định gì, nếu việc không kinh động nhiều thì cứ mặc kệ họ!"

Trong lòng mấy sĩ quan cấp cao này đều đang tính toán: "Xem hồ sơ, cô gái kia không ngờ là đứng đầu một tổ chức khủng bố, lại quan hệ thế nào đó với cả Trung tâm EU. Nếu chúng ta đắc tội với cô ta để bị khủng bố trả thù tại Singapore, chỉ e là không ổn, huống hồ ai chống đối Mỹ mà chẳng bị họ gán cho cái mác khủng bố! Chuyện này còn liên quan đến Tập đoàn Trần thị, muốn điều tra cũng khó khăn. Hơn nữa Trần Ngãi Dương còn là giáo quan cao cấp của Tổng nha cảnh sát Singapore, chức danh còn cao hơn cả chúng ta. Điều tra thượng cấp, chúng ta đâu có ngu như vậy!"

"Ngài Smith, về Tập đoàn Trần thị chúng tôi phải xin ý kiến cấp trên, còn phong toả sân bay tôi thấy cũng không cần thiết, giám sát nghiêm mật là được. Đề nghị Hình cảnh quốc tế các vị tổng động viên, cùng chúng tôi đến các bến tàu, sân bay, nút giao thông cùng tác nghiệp!"

Smith chau mày đấm mạnh xuống mặt bàn, cặp mắt xanh hằn học đảo qua một lượt mấy sĩ quan Singapore, gắng gượng kiềm chế cơn tức giận: "Được, cứ làm như thế đi!"

Ra khỏi phòng, gã nhổ ngay bãi nước bọt xuống đất, lôi nhanh chiếc điện thoại vệ tinh, bấm số: "Trung tâm, hãy cho tôi thêm nhân lực đối phó với tên người Hoa Vương Siêu, hắn có tiềm lực và giá trị rất lớn. Tôi muốn bắt hắn, bí mật mang về thẩm vấn, nhất định sẽ có thu hoạch!"