Thiết Ma Lặc theo lời Đoạn Khuê Chương nhận Phi Long kiếm phổ gia truyền của Đoạn gia, và bái Ma Kính lão nhân, sư phụ của Nam Tễ Vân làm sư phụ những muốn trả mối thù phụ thân Thiết Côn Lôn bị chết dưới ám toán của lão tặc Dương Mục Lao và Đậu gia bị Vương Bá Thông tiêu diệt. Cũng thời gian đó Nam Tễ Vân quen biết với nữ hiệp Hạ Lăng Sương kiếm pháp cao cường, còn Thiết Ma Lặc cũng mang theo hình bóng của thiếu nữ Hàn Chỉ Phân ái nữ của Hàn Trạm.
Bảy năm sau, Thiết Ma Lặc tái xuất giang hồ, cũng là lúc An Lộc Sơn tạo phản. Chàng cùng với các lộ anh hùng nổi lên tấn công Long Miên cốc tiêu diệt sào huyệt của Vương Bá Thông, lúc này y đã là tay sai của An Lộc Sơn, hơn nữa con trai y là Vương Long Khách còn nuôi dã tâm muốn lợi dụng cả An Lộc Sơn để mưu đồ bá nghiệp. Những ta ngộ liên miên, khiến khí phách anh hùng của Thiết Ma Lặc làm rung động phương tâm Vương Yến Vũ và đã được nàng cùng sư huynh Triển Nguyên Tu ( người cũng yêu sư muội sâu sắc ) không ít lần giúp đỡ, vào sinh ra tử chống lại quân giặc lẫn kẻ thù. Nhưng Thiết Ma Lặc đã đính hôn với Hàn Chỉ Phân cùng ngày với Nam Tễ Vân và Hạ Lăng Sương thành hôn, để lại nỗi ghen tức không nguôi cho Vương Long Khách.
Chương 52: Ngọc nát hương tiêu lưu nhất mạch - Ngọc thoa duyên kết nguyện tam sinh Chương 51: Xuống tóc sa di quyền lễ Phật - Cớ sao sứ giả động đồ đao Chương 50: Trời đất bao la ai tác chủ - Mênh mang ân oán lại từ đây Chương 49: Tai họa nhiều lần gặp ma nữ - Tử sinh trọn kiếp với tình lang Chương 48: Kiếm vung hại bạn người xa lánh - Cờ dựng cơ đồ bỗng chốc không
Bình luận truyện