Lời Nguyền Của Nữ Hoàng

Chương 7



Thời gian trôi qua rất nhanh. Asisu lúc này đã 14 tuổi. Menfuisu 11 tuổi.

Năm trước, nàng trở thành đại tế ti ai cập. Nàng bắt tay vào làm các kênh, rạch nước. Làm cho mùa màng thêm bội thu. 

Nàng giảm thời gian làm cho nô lệ, khiến điều kiện sống của họ khá hơn. Nàng thành công thuyết phục Nephenmat mở cửa hàng hải cho thương nhân buôn bán với các nước xung quanh.

Bây giờ, từ trên cung điện có thể thấy Nhân dân ở kinh thành Tê Bê tấp nập mua bán trên dòng sông nile.

Menfuisu đã bắt đầu học cách trị quốc từ Nephenmat. Hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn dần lạnh nhạt hơn. Suy nghĩ trước khi ra quyết định. Khuôn mặt mất đi nét ngây thơ. Tuy vậy, hắn nên trưởng thành để trở thành một pharaong vĩ đại.

Nàng dành cho hắn tình cảm vừa đủ. Không quá nồng nhiệt khiến hắn chán ghét, không quá hờ hững khiến hắn rời xa nàng. Nàng xuất hiện khi hắn cần, an ủi hắn, bên hắn.

Nhưng hắn đối với nàng bây giờ chỉ có tình cảm chị em.

Tim nàng lại đang dao động, nàng lo lắng, chính mình khi yêu còn điên cuồng hơn Asisu.

Nàng lo lắng, bản thân sẽ khiến hắn rời xa nàng.

Nàng muốn chính bản thân lý trí, nhưng khi lao vào loại tình cảm này. Lý trí có thể giữđược bao lâu? 

10 năm?

1 năm?

Hay chỉ ngày mai nàng sẽ tàn khốc giết những kẻ hắn để ý.

Thiên thiên mỉm cười, nàng là con người mạnh mẽ. Nàng dám yêu, dám hận. Nếu như hắn vẫn giống như nguyên tác yêu Carol.

Nàng sẽ đưa hắn theo nàng xuống địa ngục.

+++++++++++++++++++++++++++

Thiên thiên đứng nhìn dòng sông nile suy nghĩ, không để ý thấy Menfuisu đã tới sau lưng nàng,

Asisu tỷ rất thích đứng ở đoạn hành lang này ngẩn người, đôi lúc nhìn dòng sông nile, đôi khi lại nhìn bầu trời đêm với những vì sao, suy nghĩ gì đó rất xa xăm, nhưng không bao giờ nói cho hắn biết:

- Asisu tỷ!

Menfuisu ôm nàng vào lòng. Có lẽ hắn chẳng biết ý nghĩa của hành động này. 

Hắn đơn thuần nghĩ tình cảm nàng với hắn là chị em thôi sao???

So với 4 Năm trước, hắn thấp hơn nàng một cái đầu, bé hơn nàng. Luôn khiến cho nàng muốn ôm vào lòng. Nhưng bây giờ hắn cao hơn nàng 1 chút, thân hình trổ mã hơn nàng. Khuôn mặt dần sắc sảo, rõ nét.

Hắn lớn lên, Nàng cũng vậy. Thân hình bắt đầu hiện độ cong. Tuy vẫn còn rất nhỏ nhắn. Da bảo dưỡng trắng mịn màng không giống với màu mật ong điển hình của người ai cập. Ngũ quan lộ ra điểm thông minh. Nhưng nhất là đôi mắt. 

Như chứa bao bí mật rất dễ khiến người ta lạc trong đôi mắt đen sáng đó. Cho dù kết hợp với biểu cảm lạnh lùng đi nữa. Cũng rất giống nụ hoa e ấp buổi sáng sớm.

Điều này làm cho nàng đi đâu cũng để cho bao kẻ mất hồn. 

Tạo cho Menfuisu thói quen ôm nàng vào lòng bảo hộ, luôn ngây thơ nói:

- Chúng sẽ ăn thịt Asisu tỷ đó nha!

++++++++++++++++++++++++++++

Thiên thiên quay lại nhìn hắn, mỉm cười, hỏi:

- Sao đã tới rồi, Học xong rồi sao???

- Hôm nay cha bận bàn chuyện với Imotep tể tướng.

Menfuisu không buông nàng. Tiếp tục ôm nàng từ sau lưng. Tựa đầu vào vai nàng. Hắn chẳng biết tư thế này muốn mờ ám bao nhiêu có bấy nhiêu mờ ám. 

Hắn thản nhiên như đây là điều tất nhiên vậy.

Thiên thiên cũng đã quen với hành động này của hắn.

- Asisu tỷ, ngươi sao đứng ngoài này một mình. Bọn thị nữ đâu???

- Ta chỉ đứng ngoài này thì cần gì hầu hạ chứ.

- tỷ, ngươi dạo này không để ý đến ta. Là ta sai gì đó sao???

Menfuisu giọng chút uỷ khuất nói. Nàng nên nói

Nàng vì sợ sẽ khiến bản thân yêu hắn qúa nhiều nên mới tránh hắn sao? Thiên thiên tự giỡn.

- là ta hơi bận bịu. Xin lỗi ngươi.

Có lẽ nàng đã quá suy nghĩ rồi. Thiên thiên cười thật vui vẻ thơm lên má hắn.

Lúc này hắn mới vừa lòng. Cười với nàng.

++++++++++++++++++++++++++++

Nắng chiều tà nhẹ nhàng chiếu qua cửa cung điện. Thiên thiên đang nằm sấp cho Ari mát xa thì nói:

- Ari, ta muốn ngươi huấn luyện vài thị nữ trung thành, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng chứ???

- Công chúa, tin tưởng ta.

Ari chắc chắn nói. Nàng sẽ không khiến cho công chúa thất vọng đâu. Cho dù công chúa làm gì, Nàng cũng sẽ bên cạnh công chúa. 

Thiên thiên hài lòng nghe Ari trả lời.

++++++++++++++++++++++++++++

Tác giả: tình cảm 2 người phát triển từ bây giờ nhé. 

Ta sẽ hắc hóa Carol để đấu vs Thiên thiên.