Lời Hứa Dưới Ánh Trăng

Chương 6: Điều kiện



Đầu tuần…

Nó mệt mỏi đi đến trường, vẫn như vậy, vẫn có bao nhiêu ánh mắt xem thường khinh miệt nó nhưng nó không có tâm trạng mà để ý. Trong đầu nó bây giờ cũng hỗn loạn lắm, từ hôm qua đến giờ nó chả làm được việc gì ra hồn cả, đầu óc cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hình ảnh của anh và hắn (Aki và Devil) cứ xuất hiện chập chờn trong đầu nó. Hai con người xa lạ, những địa vị mà cả đời nó cũng không dám mơ tưởng, thế nhưng sao nó lại nghĩ về mãi thế này? Một lạnh lùng vô tâm, một nóng tính dở hơi, họ thuộc 2 tính cách đối lập nhau và chẳng hề liên quan gì đến nó, nhưng vì điều gì lại khiến nó phải bận tâm chứ. Cố lắc đầu cho trôi đi dòng suy nghĩ miên man đó nhưng nó không thể

-Ashiia~~~!! Tức quá đi mà!!_nó vò đầu bứt tóc

Yên vị tại chỗ ngồi và gục mặt xuống bàn, hai tiết học trôi qua khá nhàm chán. Giờ ra chơi, nó lết xác ra nhà vệ sinh rửa mặt, làn nước mát lạnh làm nó tỉnh táo hơn một chút, định rảo bước về lớp nghỉ 1 tí thì nó đâm sầm vào khuôn ngực rắn chắc “phẳng lì” của ai đó. Ngước mắt lên, lại là tên Devil rắc rối đó, hôm nay trông hắn khác thường ngày nha, gương mặt không tự cao tự mãn mà phảng phất vẻ gì đó nghiêm chỉnh lạnh lùng, hắn không mặc vest đen như thường ngày nữa mà thay vào đó là áo sơ mi trắng không cài 2 khuy trên cùng, cavart thắt lỏng, quần tây đen. Nó không muốn cãi nhau với hắn nên tránh sang một bên để đi, nào ngờ bị hắn chặn lại, hắn chống tay trận nó vào tường

-Anh muốn làm gì? Tôi không có tâm trạng cãi nhau đâu!_nó bực dọc

-Tôi cũng không muốn cãi với em!_hắn đổi giọng bớt khinh người hơn, cách xưng hô cũng khác

-Thế tránh ra cho tôi đi!

-Hỏi xong những chuyện thắc mắc tôi sẽ đi!_hắn đáp

-Hỏi gì hỏi nhanh đi!

-Em thực sự ghét tôi lắm sao?

-Phải! Tôi căm ghét anh!_nó gằn giọng

-Về điểm nào?

-Tất cả! Từ cách nói chuyện, thái độ khinh người, gương mặt chảnh cún,.. vâng vâng và mây mây!!_nó tuôn 1 lèo

-Những cái kia thì tôi không ý kiến nhưng em không thấy tôi rất đẹp trai hay sao?_hắn áp sát mặt nó

-Vơng!....Anh đẹp trai…Nhưng không bằng Lee Min Hoo, Kim Hyun Joong, Choi Youngjae, Kim Bum, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng, …bla bla…_nó kể tràn lan

-Tôi không ngờ em mê trai tới vậy?_hắn lắc đầu

-Đương nhiên!! Tôi đâu phải thể loại giới tính có-vấn-đề như anh mà đi mê người đồng giới!!_nó phang lại liền

-Em…_hắn cứng họng

-Thôi, biến đi chỗ khác giùm để bổn cô nương dzìa lớp!!_nó gạt tay

-Em đứng lại, tôi có 1 chuyện cần trao đổi!_hắn nói

-Trao đổi cái giề? Tôi nghèo nên không có tiền để đổi với anh đâu!!

-Tôi muốn em làm bạn gái của tôi 1 ngày! Đổi lại tôi sẽ không gây sự với em nữa!!_hắn kiên quyết

-Hả? Anh nói gì??_nó hét lên

-Bây giờ em có đồng ý hay không? Nếu không từ ngày mai em chính thức bị đuổi học!_hắn nham hiểm

-Tên khốn!_nó bực dọc

-Vậy là xem như em đồng ý nhé! Sáng mai tôi đến đón em!

-Đón tôi làm gì?

-Hẹn hò chứ gì?_hắn thản nhiên

-What the helll??

-Trong vòng ngày mai em là bạn gái của tôi đấy nhé! Haha …_hắn cười rồi bỏ đi mất tiêu

-Tên chết bầm!!_nó bĩu môi rồi cũng lết lên lớp học nốt mấy tiết còn lại

Chiều hôm đấy sau khi về nhà, nó giúp mẹ nấu bữa tối, tắm rửa thay đồ và ngồi vào bàn học. Câu chuyện lúc sáng lại hiện lên trong đầu nó. “Tôi muốn em làm bạn gái của tôi 1 ngày!” Câu nói nghe có vẻ vừa bá đạo vừa tha thiết sao ấy. Nghĩ đến hắn, đến ngày mai_ngày hẹn hò bất dắc dĩ của nó, tự nhiên nó lại bật cười trong vô thức rồi chợt trở về hiện thực, lại tự đánh mình mấy cái liền

-Trời ơi, Hân Đồng ơi là Hân Đồng! Mày điên rồi hay sao mà nghĩ đến tên âm binh đó chứ? Tên đáng ghét, biến thái, dở hơi, âm trì địa ngục, suốt ngày ăn no “quởn háng” nên cứ ám mình quài!!_nó lầm bầm 1 mình trong phòng

Cùng thời điểm ấy, trong quán bar Black Devil thuộc sở hữu của Black Boy…

4 chàng trai đang ngồi trong phòng VIP, mỗi người 1 sắc thái khác nhau. Kaioru thì 2 tay ôm 2 cô tiếp viên chân dài với thân hình nóng bỏng và cực sexy. Rickchat thì ngồi uống rượu, uống triền miên năm tháng hết chai này đến chai khác. Aki thì vẫn như thường lệ, nằm trên sopha ngủ mặc kệ những sự việc đang xảy ra quanh mình. Còn hắn đâu rồi ta? À kìa, ở góc phòng có 1 tên tự kỉ, hắn cứ nhớ đến cái vẻ mặt đáng yêu lúc tức giận của nó là lại ngồi cười sằng sặc như thằng điên. Kaioru và Rickchat cũng lắc đầu bó tay với hắn, từ khi biết nó là hắn cứ khùng khùng rồi lên cơn bất chợt vậy đó! Nói thật Triệu Hân Đồng nó còn kinh khủng hơn là mẹ của hắn nữa!! Trong đầu hắn hiện giờ đang lên kế hoạch cho ngày mai, hắn quyết định hẹn hò thử 1 lần để xem bản thân mình có thích nó thật hay không, không biết cuộc hẹn này sẽ ra sao? Là kết quả hay hậu quả nhể? ^^