Thông tin truyện

Lộ Nam Hướng Bắc I

Lộ Nam Hướng Bắc I

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Công và thụ cũng có thể được xem là thanh mai trúc mã. Từ lúc lọt lòng cho đến mấy tháng sau, hai người đã gặp gỡ nhau rồi, thậm chí là cùng một người mẹ cho hai người bú sữa! Hừm, cái điều này ai có thể thích cho được cơ chứ? Ấy thế mà, cũng chỉ vì cái lí do gặp gỡ nhau củ chuối này cho nên hai người mới có thể nên duyên. Công yêu thụ, thụ cũng yêu công. Nhưng để đo lường tình yêu của hai người xem ai lớn hơn, chắc là không thể được. Thụ giống như là ánh sáng Mặt Trời, khiến trái tim công như tìm được ánh sáng rực rỡ nhất, trong lòng cũng cảm thấy thật mềm mại. Thụ giống như là cơn gió tinh nghịch, chạy nhảy qua mái tóc của công, gương mặt của công, và cả lòng của công nữa, đến và rồi để lại luyến lưu vô bờ.

 

Đây có lẽ chính là duyên phận. Ông tơ bà nguyệt se duyên cho họ, tạo nên một điều kì diệu mà hết sức ngọt ngào. Hai người, nếu như thiếu mất nhau sẽ chằng khác nào một người không có ánh sáng, đại loại chính là, người kia rất quan trọng đối với đối phương. Cho dù là một năm, mười năm hay cả một đời, họ vẫn yêu nhau, không có điều gì là khác biệt, bất quá, đó là chuyện của sau này.

Bình luận truyện