Linh Hồn Của Quỷ...

Chương 1: Lớp học vui nhộn của những người bạn!



* Min Kute- Nguyễn Long Hoàng Nhật

* Rokudo- Hoshi- Bùi Linh

*Mémđepzai- Đoàn Châu Đăng Thiên Quân

*Suno_T- Trương Long Vũ

*Đinh Văn Ngọc Quang

*Nguyễn Hồng Phát

*Ngọc Duy

-------------------------------------------------------

Tùng...Tùng...Tùng.

Đã đến giờ vào lớp, của các học sinh trường THCS TBT, mọi người vội vã chạy vào lớp của mình. Xô đẩy ở đường cầu thang, thi xem ai chạy vào lớp nhanh hơn, đùa giỡn, ồn ào là cảnh tượng thường thấy. Tại lớp 8A2

- Ơ... hờ!!! Nóng chết mợ ra- Thằng Nhật tựa đầu vào thành ghế ngẩng mặt lên than.

- Ai mướn mày chạy cho lắm vào, rồi bây giờ ngồi đó mà than! - Thằng Quân ngồi sau nói vọng lên.

- Quân nói đúng á, trời đã nắng, nóng rồi mà còn chạy nữa - Linh ngồi bên cạnh nhóm sang bảo.

- Tao thích đó đc hem - Nhật nghênh mặt lên nói.

- A... Bây giờ học tiết văn tao lười quá! Tao muốn đi ngủ!!!!! - Vũ đập bàn hét to.

- Cạch - Vừa đúng lúc giáo viên vào lớp. Cả lớp ai nấy cuống cuồng về chỗ của mình và ngồi im lặng. Thằng Vũ lật đật ngồi xuống mắt ngó quanh,mặt hơi xanh.

- Ai vừa nói vậy? - Cô giáo đập thước xuống bàn làm cả lớp hớt hồn.

- Chết mạ mày chưa! - Thằng Quân nhìn xuống Vũ thì thầm. Thằng Vũ lúc này mặt cúi gằm xuống bàn.

- Không ai nói hả, vậy thì tiết này không học gì hết! - Cô giáo nghiêm túc nói.

- Ơ...( cả lớp xì xào)

Đối với những đứa học sinh giỏi thì chuyện này như địa ngục nhưng đối với đám học sinh ưu tí như bọn tui (ngược lại) thì đây là niềm vui lớn.

- Cô ơi cô! Học đi cô, Thằng Vũ nó nói chớ ai - Lớp trưởng lớp tôi đứng dậy vừa nói vừa chớp chớp mắt. Nhìn thấy ghét dễ sợ, nhìn cứ ngây thơ vô số tội ấy.

- Ơ thằng này? - Quang ngồi cạnh Vũ liếc lên nhìn lớp trưởng.

- Lại là thằng Vũ nữa hả! Đưa sổ đầu bài lên cho cô!

- Ơ... Chó - Thằng Vũ chỉ vào mặt lớp trưởng như muốn nói " tí về ăn đòn ".

Tiết học lại tiếp tục bắt đầu.

-------------------------------------------------------

To Be Continue...