Thông tin truyện

Liêu Thần

Liêu Thần

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Ở mỗi thế giới cô xuyên đến anh ta đều đi theo và mỗi ngày đều tìm cách kéo cô vào phòng kín để “hành động”. Tư Ngang là một chuẩn tổng tài điển hình, đẹp trai, giàu có, bá đạo, lạnh lùng. Trong khi đó nữ chính Trì An đang là cô thực tập sinh chuẩn bị tốt nghiệp, bỗng đùng một ngày bị điều đến là thư ký (chân sai vặt) của anh. Và cũng đùng một cái anh ngỏ lời, đã khi nào bạn gặp trường hợp đứa bạn  của bạn nói “Mày mua tặng tao cái này đi. Ừ tao biết. Cảm ơn mày”, không thèm cho bạn cơ hội để nói, nó đã quyết thay bạn thì nữ chính của chúng ta cũng gặp phải trường hợp y vậy. Muốn từ chối cũng chối không xong.


Thế là trong trạng thái bị người quyết thay như vậy, sau 3 năm đôi trẻ tiến dần tới hôn nhân. Tư Ngang tuy ít nói, ánh mắt luôn lạnh lùng nhưng trong hành động, anh vẫn luôn chiều chuộng, quan tâm Trì An từng ly từng tí. Trì An không có người thân, cha mẹ cô mất sớm nên dù vẫn luôn trong trạng thái mơ màng và bối rối kèm chút sợ hãi nam chính (không biết rõ ràng về gia thế hay toàn bộ tính cách) nhưng cô vẫn đồng ý để kết hôn với anh. Dù sao hai người có cả đời, cô có thể tìm hiểu dần. Ấy thế mà vào đêm động phòng, chưa kịp ‘làm thịt’ nam chính thì Trì An đã hồn lìa khỏi xác và bắt đầu hành trình xuyên nhanh của mình.


Khi bắt đầu mau xuyên, Trì An rất hoang mang, dù có sợ hãi Tư Ngang nhưng cô coi anh như người thân, có cảm tình với anh, cuộc sống hiện tại của cô không có gì bất mãn, cớ sao lại bị xuyên. May sao, cuộc hành trình này cô không đi một mình, Tư Ngang cũng xuất hiện nè, có điều anh không nhớ gì về cô cả cơ mà bệnh thần kinh, tính độc chiếm của anh cũng xuyên theo anh luôn.  Thế là hành trình mau xuyên với mục tiêu chính là hoàn thành tâm nguyện của nguyên nữ chủ biến thành Trì An tìm nam nhân của mình rồi sủng sủng để ngược độc giả .

Truyện được xây dựng trên bối cảnh Huyền huyễn nên xuyên suốt hơn 14 thế giới, chủ yếu đều liên quan tới huyễn huyễn, tiên, ma, quỷ dù không thế giới nào giống thế giới nào nhưng vẫn dễ gây nhàm chán cho người đọc. Song bù lại, tác giả đã cố gắng miêu tả từng thế giới một cách trọn vẹn, có đầu có đuôi, những nhân vật phụ trong từng thế giới cũng khá sinh động. 

Danh sách chương

Bình luận truyện