Liệu Có Thể Là Định Mệnh

Chương 2



Thoáng chớp tuần nghỉ của tụi nó đã qua,hôm nay cũng là ngày tụi nó chính thức nhập học.Sáng sớm nó đã mò dậy để chuẩn bị( nói chuẩn bị cho oai thôi,chả qua là để đắp đầy lão ruột)

6.45am:tại nhà nó;

Bứơc ra khỏi phòng nó đã thấy 2con bạn ngồi chễm chệ đánh chén ồ ăn dự trữ của nó vs tốc độ k thể nhanh hơn

-e hèm-nó ho khan 1tiếng báo cho chúg kia biết.

-hi.Bà dậy rồi đó hả?-my hỏi nó

-ngồi đi ,ngồi đi.cứ tự nhiên như nhà của mình.hjhj-chúc anh tay chỉ vào chiếc ghế cạnh mình nói

Gì chứ?nó có nghe nhầm k đây?hôm nay nó đã cố dậy sớm ai dè 2con tiểu yêu này còn nhanh hơn.Mà khoan "cứ tự nhiên như nhà của mình"thế đây chả là nhà nó thì nhà ai.Quay qua nhìn chúc anh bằng cái nhìn trìu mến bất giác khiến ai kia rợn người nụ cừơi cũng theo đó mà tắt hằn thay vào là nụ cừơi gượng gạo

-hj....só rỳ.tui nhầm,đây chả là nhà bà thì nhà ai nữa nhể...hjhj-chúc anh

-hừ 2bà bộ muốn ăn chộm sao?mới sáng sớm mà đã.....-nó liếc nhìn đống đố ăn thân yêu mà nó đã cắn răng bỏ sớ tiền k hề nhỏ hum qua đã đc 2con bạn yêu qúy sơi gần hết

-bà......-chúc anh tức điên nhìn nó

-thôi 2 bà mau ăn đi,còn tới trường nữa,muộn tới nơi rồi-my can

Thế là cùng 1hành động k ai bảo ai 3đứa tụi nó cấm đầu vơô ăn với 2ý nghĩ khàc nhau.

"tiền mình bỏ k thể để tụi nó chén hết đc"- nó

"đồ chuà đồ chùa lên phải tích cực lên"-my và chúc anh

-------------------------------

Trường street

3đứa nó vừa bước vào cổng đã pị choáng ngợp,trước mặt tụi nó đây là 1ngôi trường khá đẹp đc xây theo phong các mang đậm chất quý tộc nằm chính giữa đánh nổi bằng tông màu vàng kem và nâu đỏ tuy đơn giản nhưng khá bắt mắt,bên trái là 1cái căng tin khá to phải là nhà để xe cho giáo viên và học sinh(chuyện toàn con nhà đại gia đi ô tô cả mị,đâu như tụi nó phải đi xe buyt tới trường)hai hàng cây to bên đường đi vào để che mát.Gốc cây còn đc trồng xen kẽ với mấy loài hoa khác nhau như làm ngôi trường thêm đẹp.Chính vì vậy dù biết ngôi trường mang tầm cỡ qtế nhưng tụi nó k nghờ rằng nó lại đẹp tới vậy.Màu trắng đen kết hợp của bộ đồng phục học sinh trong trường lại càng nổi bật. áo sơmi trắng hàng cúc đen,trên cổ thắt 1 chiếc cavat nới nỏng ,chiếy váy đen xoè ngắi tới ngang đùi.Nam thì 1chiếc sơmi trắng đơn giản và 1chiếc quần âu bo chân,3dây xích dài đc mắc 1bên túi quần trông khá sành điệu.Nhìn sơ lược 1hồi tụi nó quyết định chia nhau ra để thực hiện kế hoạch "truy tìm tung tích phòng hiệu trưởng"

lặng lẽ bước theo dọc hành lang phía đông;vừa đi vừa ngắm cảnh và k quên nhiệm.vụ cao cả mà k nhìn đường nó bị ai đó hất cả cốc nước vào người

"j chứ,thể loại j đây"""hạ hoả hạ hoả ,nó tự chấn an bản thân và xác định tìm thủ phạm trước.Đưa đôi mắt tinh hơn cú qua 1hồi và nó dừng lại ở dáng người con trai đang ngồi vắt vẻo trên lan can trước phòng học nào đó.Nó chạy lại

-ê...-đưa tay khều vai tên đó

-ê-k có động tĩnh nó lại tiếp tục nhưng lần này hắn chỉ khẽ đưa mắt nhìn nó mà không tl

-là anh làm phải k?-nó

-j-hắn tl nó

-là anh tạt cốc nước đó vào tôi phải k?-nó nhắc lại câu hỏi

-k-đáp lại nó

-vậy là ai-nó lại tiếp tục màn cha hỏi

-tôi sao biết được,ai bảo cô đi tới làm j để trúng vào người,h còn hỏi-hắn đáp lại nó bằng giọng tỉnh bơ như muốn noí"tôi là người vô tội "vậy