Liên Minh Chi Thần

Chương 43: Kiểm tra thiên phú



Cả đám người theo chân Lương trưởng lão lên núi.

-Ở đó,khá xa đấy!

Lương trưởng lão nhìn đám người đằng sau nhíu mày,đã có vài tên trên mặt đã cảm thấy có chút mệt mỏi rồi,dù là đường đi cũng đâu có xấu cho lắm.

-1 lũ phế vật.

Lão nhìn đám người tỏ vẻ không hài lòng,không biết năm nay có thể kiếm được tên nào thiên tài trong đám người này hay không đây.

Nghĩ đến đây trên mặt lão hiện lên vẻ tức giận,Lương Hằng là hậu bối của hắn,thiên phú hơn người,được cả gia tộc kỳ vọng trên người hắn nhưng không ngờ lại bị người ta phế,gương mặt của lão nhìn về phía Huy có chút dị sắc.

-Tên này có chút giống hắn nhưng cần phải quan sát đã.

-Đã bắt đầu nghi ngờ ta rồi,hừ....

Huy nhìn thấy lão giả đang nhìn mình,trên mặt lão lộ ra sát khí,hắn khẽ hừ lạnh,mặc dù biết là chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ,Lương gia sẽ tìm đến hắn sớm,mà chưa kể bên trong đan môn cũng có người của Lương gia nhưng Huy hắn vẫn tỏ ra bình thản với chuyện đó.

-Để cho ta xem Lương gia của các ngươi sẽ mang tới cái gì nào?

-Công tử,có chuyện gì sao?

Zed bên trong đoàn người đi lên cạnh phía sau hắn khẽ nói,nhìn biểu cảm của hắn khiến nàng khẽ nhíu mày.

-Bọn chúng nhận ra ngươi rồi sao?

Riven cũng từ bên cạnh hơi tiến lại gần nói,nàng cũng cảm thấy Huy có chút bất thường.

-Không có gì,tên trưởng lão này nhìn ta lộ ra sát khí.

Huy gương mặt lạnh nhạt nói khẽ.

-Ai bảo ngươi phế người nhà của hắn,lại có khí tên đấy chính là thiên phú mạnh nhất ấy chứ.

Riven có chút cười cười nhìn Huy nói.

Huy phế tên được cả gia tộc của người ta coi trọng thì kiểu gì lộ ra cũng bị trả thù cho mà xem.

-Hừ,2 mỹ nhân như vậy mà lại bám theo 1 tên như vậy,đúng là không có mắt nhìn mà.

-Đúng vậy,hình như ta thấy Lương trưởng lão nhìn tên đó hình như có chút không vui,ta thật không biết hắn lại dám làm gì đắc tội với trưởng lão mà lại dám gia nhập đan môn nữa.

...................

Đám võ giả nhìn Zed và Riven đi bên cạnh trò chuyện với Huy,gương mặt lộ ra vẻ khinh bỉ,mới đầu bọn chúng thấy tên này dĩ nhiên đả thương Lương Hằng mà lại còn dám gia nhập tông môn,không biết bên trong đan môn có người của Lương gia hay sao,nhưng khi thấy tên này dĩ nhiên đối mặt với Lương trưởng lão lại tự tin như vậy,khiến cho bọn hắn cảm thấy như tên này đằng sau có cường đại chống lưng vậy.

Đó cũng chính là điều khiến bọn chúng không dám tiết lộ chuyện này với Lương trưởng lão,chúng sợ sự cường đại đằng sau tên này lúc đấy lại tìm đến bọn hắn thì chỉ có đường chết mà thôi.

-Chuyện này nên để lúc ta vào đan môn thì sẽ nói sau,biết đâu lúc đấy ta lại được Lương trưởng lão để ý cũng nên.

Cả đám võ giả nhìn Huy lộ ra vẻ điên cuồng,bọn hắn không ngờ là Huy lại mang lại lợi ích to lớn đến vậy.

-Hừ.....

Mấy tên vừa nãy hối lộ Lương trưởng lão,trên mặt hừ lạnh nhìn Huy nhưng 1 lúc sau lại không có để ý nữa.

-1 đám ngu ngốc mà thôi.

Huy có chút để ý đến đám võ giả,thấy bọn chúng nhìn hắn như là gặp phải người khác xảy ra chuyện vậy,tên nào mặt cũng điên cuồng nhìn hắn.

-Im lặng,đến nơi rồi.

Lương trưởng lão nhìn đám người phía sau khẽ hừ lạnh nói.

-Mấy tên các ngươi đứng ngay ngắn lại.

Đám võ giả phía sau đã có mấy tên lộ ra vẻ hơi kiệt sức khiến cho lão có chút khinh thường.

Đám võ giả này Tụ Nguyên Cảnh có mà Dẫn Nguyên Cảnh cũng có,mấy ngàn người hầu như đa số đều là Tụ Nguyên mà thôi,dẫn nguyên không nhiều lắm mà đa số đều là dẫn nguyên sơ kỳ,được vài tên trung kỳ,còn hậu kỳ thì có khi chỉ có mỗi 1 mình Phạm Thiên mà thôi.

Lúc này trên mặt Phạm Thiên cũng lộ ra vẻ hơi có chút mệt,từ chân núi lên tới nơi đây cũng khá xa,thường thì dẫn nguyên hậu kỳ như hắn mà di chuyển xa như vậy cũng không là gì nhưng mà trên núi có chút khó di chuyển nên hắn cũng có chút mệt.Đến dẫn nguyên hậu kỳ như hắn mà có chút mệt thì mấy tên tụ nguyên kia thì không biết như thế nào.

CHưa có đột phá đến Hoàng Giả cảnh nên hắn không thể câu thông nguyên khí bên trong thiên địa mà phi hành được,không như tên Lương trưởng lão kia,mặc dù là nói di chuyển cùng mọi người nhưng hắn sợ là tên trưởng lão này là đang phi hành chứ có di chuyển bằng chân như bọn chúng đâu.

Lúc này trước mặt đám người là 1 cái võ đài lớn,cả mấy ngàn người tụ tập ở nơi đây cũng không có trật chội,cái võ đài này nhìn qua khá cũ kỹ như là đã lâu không có dùng tới rồi.

-Đây trước kia là võ đài cho đệ tử trong môn thi đấu,nhưng sau này đã được dùng để chiêu sinh,vài năm mới chiêu sinh 1 lần nên cũng không ai có để ý đến khung cảnh nơi đây.

Lương trưởng lão quay lại nhìn đám người nói.

Lúc này phía trước mặt mọi người,vài tên lão giả từ bên trên không trung lao đến,đáp xuống trước mặt mọi người.

-Đều là đàn ông cả sao?

Huy nhìn đám lão giả vừa tới,gương mặt có chút cười nói,toàn là đàn ông cả,không có mỹ nữ trưởng lão nào hay sao?

-Chúng ta là trưởng lão ngoại môn của đan môn,bọn ta sẽ cùng Lương trưởng lão tham gia vào lần chiêu sinh này.

1 lão giả từ trong đám người vừa tới bước ra nhìn đám người nói,nhìn bộ dạng mệt mỏi khiến cho lão gương mặt có chút không vui.

-Vâng,thưa trưởng lão.

-Ừ,vậy bắt đầu đi.

Lão giả nhìn đám người khẽ gật đầu 1 cái rồi đi đến chỗ của mình ngồi xuống.

Còn tên Lương trưởng lão thì lão ngồi chính giữa,bởi vì lão là người toàn cục kiểm tra đợt chiêu sinh này.

-Hoa trưởng lão,phiền lão!

Lương trưởng lão nhìn về 1 tên trưởng lão có chút béo mập nói.

-Vâng thưa trưởng lão.

Lão giả có chút béo mập đứng lên nhìn Lương trưởng lão cung kính nói.

-Ta là Hoa Vân,các ngươi cứ gọi ta là Hoa trưởng lão là được.

-Vâng thưa Hoa trưởng lão.

Đám người bên dưới nói.

Huy nhìn tên Hoa trưởng lão này có chút nhíu mày,hắn vừa nãy cũng có nghe được đám người bàn tán,trong đan môn cũng có trưởng lão ngoại môn cùng với nội môn,tên Lương trưởng lão kia có thể là nội môn trưởng lão,còn mấy tên vừa tới này chắc là ngoại môn trưởng lão.Nhưng hắn không ngờ là ngoại môn trưởng lão mà thôi nhưng hắn cảm thấy như nhìn không thấu cảnh giới của mấy tên này.Hắn không ngờ bên trong đan môn lại có sự tình kinh khủng như vậy.

-Lão già này chắc là Địa Vương Cảnh sơ kỳ mà thôi,ngươi mới là dẫn nguyên sơ kỳ,không nhìn thấy cảnh giới của lão là chuyện bình thường.

Riven nhìn Huy lạnh nhạt nói,với nàng Địa Vương cảnh nàng nhìn thấy quá nhiều rồi.

Hoa trưởng lão như cũng nhìn về phía Huy,hắn cảm thấy như là có người đang đánh giá mình,nguyên khí bên trong cơ thể rục rịch,hỏa nhiệt nóng bòng như bắt đầu lan tràn ra bên ngoài.

-Hừ....

Huy như cảm thấy cơ thể có chút như đang bị thiêu đốt vậy,trên mặt hắn có chút hừ lạnh,Cửu Long Trấn Thiên Quyết khẽ vận chuyển,áp chế lại hỏa nhiệt xung quanh khiến hắn gương mặt lại trở nên bình thường.

-Trưởng lão!!!

Đám võ giả xung quanh thì không có như Huy,có tên lúc này bị hỏa nhiệt cảu Hoa trưởng lão khiến cho cả gương mặt trở nên đỏ bừng,trong người vô cùng khó chịu,vài tên nhìn lên Hoa trưởng lão khẽ nói.

-Hoa trưởng lão cũng có chút hơi quá rồi,chỉ là chiêu sinh thôi mà,ngươi làm thế có khi khiến cho bọn chúng sợ đấy.

1 tên trưởng lão phía sau đứng lên nhìn Hoa trưởng lão nói,hắn cảm thấy lão già này lại khinh thường 1 lũ thiếu niên như vậy.

-Hừ,nếu như chỉ như thế mà không chịu được thì đừng nên vào đan môn làm gì nữa.

Hoa trưởng lão gương mặt hừ lạnh nói.

Bên trong đám người chỉ có 1 tên khí cho lão cảm thấy hứng thú,chính là Huy,chỉ có Huy mới nhẹ nhàng loại bỏ sự áp bách của hắn,đến cảm Phạm Thiên,dẫn nguyên hậu kỳ cũng không có dễ chịu như Huy.

-Bây giờ bắt đầu,các ngươi biết võ giả muốn luyện đan điều thứ nhất là cái gì?

Lão nhìn về phía đám người nói.

-Đó là Hỏa hệ võ giả.

Mấy tên võ giả bên dưới nói,đó chính là điều quan trọng nhất mà muốn trở thành luyện đan sư,chỉ có võ giả hỏa hệ luyện đan mới dễ dàng chứ nhưng ai mà không có hỏa hệ thì luyện đan là 1 chuyện vô cùng khó,có khi phải nói là không thể.

Chỉ có hỏa hệ mới có thể điều khiến hỏa diễm đúng theo như ý của mình,thiên phú chỉ là cái thứ 2 mà thôi.

-Đúng vậy,hỏa hệ võ giả là quan trọng nhất,vì thế các ngươi phải cảm ứng được hỏa hệ nguyên khí,nếu không thì đừng có vào đan môn làm gì nữa.

Hoa trưởng lão nói.

-Ta biết bên trong các ngươi hầu hết đều đã tu luyện bên trong gia tộc của mình,nhưng các ngươi vẫn phải kiểm tra hệ võ giả của mình,vì tụ nguyên chỉ là dẫn nguyên khí vào rèn luyện cơ thể mà thôi,cảm ứng với hỏa hệ nguyên tố là rất mơ hồ.

-Vậy thì kiểm tra kiểu gì vậy?

Vài tên võ giả nói,trong bọn chúng đa số đều là tụ nguyên mà thôi,hầu như đều đã là 4 hoặc tu nguyên 5 trong rồi,sắp đột phá đến dẫn nguyên rồi.

-Đây chính là Nguyên Tinh Thạch,loại thạch này có thể giúp các ngươi kiểm tra xem mình có phải là hỏa hệ võ giả hay không?

Lão già từ trong người lấy ra 1 viên tinh thạch,đặt lên chính giữa nói.

-Chỉ cần các ngươi hấp dẫn được hỏa hệ nguyên khí xung quanh thì coi như các ngươi qua.

Huy nhìn viên tinh thạch trước mặt có chút ngạc nhiên,hắn cảm thấy viên đá này cũng khá là hay đấy chứ.

-Hừ,đây chỉ là 1 trong những loại bình thường tinh thạch dùng để kiểm tra thiên phú mà thôi,bên trên còn có cả thần thạch nữa.

Riven có chút khinh thường nhìn biểu hiện ngạc nhiên của Huy khẽ nói.

-Ngươi thật không có kiến thức mà.

-Vậy các ngươi tý nữa làm thế nào?

Huy cười nhìn nàng,nhưng hắn nghĩ đến 2 nàng là tướng,không giống người bình thường,không biết có được hay không?

-CÔng tử không cần lo chuyện đó,chúng ta có thể hấp thu mọi loại nguyên khí cho mình,cho nên không cần lo điều đó.

Zed nhìn vẻ lo lắng của Huy cười nói.

-Vậy sao.

Huy có chút hơi bất ngờ nhìn 2 nàng,hắn không ngờ tướng như các nàng lại là những loại kinh khủng như vậy.

-Bây giờ sẽ bắt đầu kiểm tra,ai lên trước?

Hoa trưởng lão nhìn đám người bên dưới nói.

-Để đệ tử lên trước.

Đám người có chút hơi sững sờ,1 lát sau 1 tên từ bên trong đám người bước ra xung phong lên đầu.

-Vậy ngươi lên trước.

Hoa trưởng lão nhìn tên đệ tử trước mặt nói.

Hắn lui sang 1 bên quan sát,mấy tên trưởng lão đằng sau cũng bắt đầu để ý đến tên đầu tiên này...........

..........................