Liên Minh Chi Thần

Chương 31: Đẹp nhất một nữ tử



Bên trong thiên phượng quán.

Sự xuất hiện của nữ nhân Lam y tiên tử khiến cả quán như sững sờ,không khí bên trong quán trọ như ngừng lại,trên gương mặt của mọi người đều hiện lên vẻ khiếp sợ.

Lam y tiên tử xuất hiện khiến cho đám võ giả ồn ào như yên tĩnh lại,tĩnh lặng 1 cách đáng sợ,1 con muỗi bay cũng có thể khiến mọi người nghe thấy.

-Mù mắt rồi!

Trên gương mặt của Huy lúc này tràn ngập sự dung động,hắn lúc này còn chả tin vào mắt của mình nữa rồi.

-Thật không ngờ,đúng là mở rộng tầm mắt mà.

Bên cạnh Phạm Thiên khi chứng kiến nàng xuất hiện cũng tràn ngập khó tin,hắn từ lúc sinh ra đến giờ chưa chứng kiến 1 người phụ nữ nào như thế này.

Lúc này mọi người bên trong,trên gương mặt của ai cũng đều là 1 vẻ,sự kinh diễm tràn ngập trên gương mặt tất cả đám người bên trong.

Ngay cả mấy tên hoàng giả cảnh bên trong,từ đầu đến giờ đều 1 vẻ mặt lạnh nhạt khinh thường nhưng khi nàng xuất hiện cũng phải kinh sợ.

-Hừ...

Lúc này cả Zed và Riven ngồi bên cạnh cũng đều khẽ hừ 1 tiếng.

-Sao thế?

Huy thấy biểu hiện của 2 nàng quay sang hỏi,chả nhẽ 2 nữ nhân lúc nào cũng thờ ơ này cũng bị nàng làm cho hoảng sợ rồi.

-Nàng như thế này khiến các ngươi khiếp sợ đến thế sao?

Riven nhìn Huy hững hờ nói,nàng cảm thấy mấy tên đàn ông này đúng là yếu đuối mà.

-Ngươi biết nàng là ai sao?

Huy nghi hoặc hỏi,chả nhẽ nàng biết người này?

-Lúc trước thì cảm thấy lạ nhưng giờ có thể đoán được nàng là ai rồi.

Riven lạnh nhạt trả lời.

-Ai?

Huy nhìn nàng khó hiểu hỏi,nếu như nàng biết sao lúc đầu hắn hỏi nàng lại bảo là không biết.

-Cứ xem rồi biết.

Riven nhìn Huy nói 1 câu rồi lại nhắm mắt vào không để ý nữa.

Bên kia Zed cũng vậy,lúc đầu nàng cũng có chút kinh sợ,nhưng 1 lát sau gương mặt của nàng cũng như Riven vậy,gương mặt của nàng hiện lên vẻ dĩ nhiên,như thể nữ nhân kia phải là như vậy.

Thấy biểu cảm 2 nàng lúc này,Huy cũng chả thèm để ý đến nữa,hắn quay sang nhìn nữ tử mới xuất hiện này,khẽ đánh giá 1 chút.

Nàng đẹp lắm,Huy cảm thấy như mấy mỹ nhân mà hắn đã gặp qua ở kiếp trước hay kiếp này cũng vậy,đều không thể so sánh với nàng được,kể cả bí ẩn,khí chất nữ hoàng hay hoang dã mà khiêu gợi của Zed và Riven mà so với nàng cũng cảm thấy nàng vẫn hơn Zed với Riven 1 chút,vẻ đẹp của nàng như có thể sánh ngang với bà chủ vậy,người mà Huy hắn vẫn cho là nữ nhân đẹp nhất mà hắn từng gặp.

Bộ váy mầu lam,đúng như tên gọi của nàng Lam y tiên tử gợi lên cho nàng khí chất thanh nhã.

Trên gương mặt,1 cái khăn cũng mầu lam che đi gần nửa khuân mặt,chỉ để lộ ra 2 con mắt,đôi mắt phượng đó,bên trong con mắt trong trẻo mà đen tuyền ấy như là bảo thạch vậy,nàng khẽ nhíu mày 1 cái cũng có thể khiến con người như chìm đắm trong đó.Bên dưới cái khăn đã che đi nửa khuân mặt nhưng gương mặt đó vẫn như ẩn như hiện dưới lớp khăn che.Gương mặt trái xoan không 1 chút nhân tạo nào,đẹp tự nhiên bên dưới cái khăn đã che đi,sống mũi dọc dừa,cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ mọng đó như khiến cho con người trong đầu nổi lên nhiều suy nghĩ bất chính.

Gương mặt của nàng như hội tụ tất cả những thứ đẹp nhất mà người nữ nhân nên có.

Mái tóc màu lam buông thẳng xuống ngang hông như là thác nước từ trên trời đổ xuống nhân gian vậy.

Thân hình của nàng,trước ngực 2 ngọn núi bị đè ép dưới lớp áo như lúc nào cũng có thể thoát khỏi sự gò bó đó mà lộ ra ngoài.

-Ghê vậy sao!

Quay sang nhìn trước ngực nàng khiến cho Huy có chút khiếp sợ,hắn chưa từng gặp người nào mà có thể to và đẹp tự nhiên như vậy.

Quay sang nhìn nhìn Riven,Huy hắn còn cảm thấy Riven vẫn dưới nàng 1 chút mặc dù hắn đã từng đụng chạm vào Riven rồi.

-Hừ....chưa nhìn đủ hay sao?

Riven thấy Huy quay sang nhìn mình,nàng hơi khó hiểu nhưng khi hắn nhìn xuống ngực nàng rồi lại nhìn ngực nữ nhân kia như thể đang so sánh khiến gương mặt nàng có chút tức giận rồi.

Huy cảm thấy như có sát khí đang hướng đến 1,ngẩng đầu lên nhìn 1 chút thì thấy trong mắt Riven như có sát khí ẩn hiện rồi khiến hắn gãi gãi đầu cười 1 cái rồi nhanh chóng rời mắt.

-Ta đâu có thua nàng cơ chứ.

Riven thấy hắn quay đi,trên mặt hiện ra có chút gì đó không vui,nàng cảm thấy nàng đâu có thua nữ nhân kia chứ.

Bên kia Zed nhìn nữ tử kia,trên mặt cũng có chút không vui.

-Ta cũng đâu có thua nàng cơ chứ.

Huy lúc này không biết là 2 nữ nhân bên cạnh mình lại đang ghen tỵ so với nữ tử kia cơ chứ,lúc này ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào thân hình nữ tử kia.

Trước ngực khủng như vậy nhưng Huy hắn không ngờ là bên dưới eo của nàng lại nhỏ như vậy,hắn cảm thấy ngực như vậy mà eo như vậy không biết lúc di chuyển có gặp khó khăn gì hay không.

Bên dưới đôi chân thẳng dài mà trắng tuyết như ẩn như hiện bên trong lớp váy xẻ tà của nàng khiến cho Huy lúc này trong đầu đã xuất hiện những ý nghĩ khác người rồi.

-Đẹp nhất 1 nữ tử.

Quan sát qua nàng 1 lượt khiến cho huy hắn chỉ nói được có 5 từ đấy mà thôi,vẻ đẹp của nàng như là tiên nữ vậy.

-So với chúng ta thì sao?

Riven nhìn biểu cảm của hắn khẽ nói nhỏ.

-Có chút...ừ...có chút không bằng 2 nàng....

Thanh âm truyền vào tai Huy khiến hắn như tự động trả lời giống người khác nhưng hắn kịp định hình lại và biết là ai đang hỏi nên hắn phải đổi câu trả lời ngay.

-Hừ.....

Riven nhìn hắn hừ lạnh 1 cái,nàng có thể biết được ai chứng kiến nữ nhân này cũng phải kinh diễm nên nếu như tên này giống như vậy cũng bình thường mà thôi.Nam nhân mà,ai gặp nàng chả thế.

-Phạm huynh nhìn chưa đủ hay sao?

Huy quay sang nhìn,lúc này ánh mắt của tên Phạm Thiên này vẫn đang nhìn chằm chằm vào NnSvWck8 nữ tử trước mặt.

-Đúng là được mở rộng tầm mắt mà,ta chưa từng thấy ai mà có thể sánh với nàng được.

Phạm Thiên nghe thấy thanh âm của Huy như tỉnh lại,quay sang cười cười nói.

-Vậy thì theo đuổi nàng luôn,hắc hắc.

Huy nhìn tên Phạm Thiên này,gương mặt có chút hưng phấn nói.

-Huy huynh cứ đùa,người như ta sao có thể lọt vào sự chú ý của nàng cơ chứ,hay là ta nhường Huy huynh nhé.

Phạm Thiên gương mặt có chút xấu hổ nói,người như hắn được nhìn thấy nàng cũng đã là hạnh phúc rồi.

-À...ừ....ta cũng vậy,sao có thể lọt vào mắt xanh của nàng chứ.

Huy đang định trả lời thì cảm thấy như có 4 con mắt đang nhìn hắn chằm chằm khiến hắn có chút ho khan cười khổ nhìn Phạm Thiên nói.

-Là vậy sao,ta biết,hắc hắc.

Phạm Thiên nhìn biểu cảm của tên thanh niên trước mặt lộ ra nụ cười đồng cảm nói.

-Nếu như ngươi thu được nàng cũng không sao,có khi đó lại là chuyện tốt ấy chứ.

Riven khẽ ghé vào tai Huy nói nhỏ,có thêm nàng thì cũng không sao mà lại quá tốt ấy chứ.

-Đùa sao,nàng làm sao có thể để ý đến ta chứ.

Huy nghe thấy thanh âm của Riven khẽ quay đầu sang nhìn nàng cười cười nói.

-Mặc dù công tử đã có 2 chúng ta nhưng nếu như thêm được nàng là chuyện tốt.

Zed nhìn Huy cười nói.

-Nếu như ngài có thể.

-Hắc hắc....

Huy nhìn Zed cười,cái câu nếu như ngài có thể của nàng sao hắn lại không biết ý nghĩa cơ chứ,nàng lại tưởng hắn chỉ có thể ký khế ước 2 nàng mà thôi,nhưng nàng đâu có biết.....

Bên trên,bên cạnh nữ nhân vừa xuất hiện đêm đến kinh động cho mọi người,Hiên nhi nhìn biểu cảm của đám người phía dưới,gương mặt có chút khinh thường.

-Hừ,tên nam nhân nào cũng đều như vậy cả sao?

Hiên nhi nhìn tên nam nhân nào phía dưới nhìn tiểu thư của mình cũng đều là biểu cảm điên cuồng.

-Tiểu thư,đang nhìn ai thế?

Hiên nhi nhìn nữ tử trước mặt mình,thấy nàng như đang chăm chú nhìn về 1 phía khiến cho Hiên nhi khó hiểu.

-Chỗ đấy có gì khác thường sao?

-Huy huynh đúng là có phước nha,nàng đang nhìn huynh kìa.

Phạm Thiên với HUy lúc này đang ngồi uống rượu nói chuyện với nhau,quay sang nhìn thì thấy ánh mắt của nữ nhân kia rõ ràng nhìn về phía 2 người mà hơn hắn là nhìn về phía tên thanh niên ngồi cạnh hắn khiến hắn quay sang nhìn tên này nói.

-Hử...

Huy thấy tên Phạm Thiên nói vậy cũng quay sang nhìn.

4 mắt chạm nhau khiến cho hắn trong người khẽ rùng mình 1 cái.Huy hắn không ngờ nàng nhìn mình dĩ nhiên còn khẽ cười 1 cái.

Điều đó khiến cho đám người phía hắn lúc này bạo động rồi.

-Tiên tử nhìn ta,rõ ràng đang nhìn ta,nàng còn cười 1 cái.

-Ngươi mơ tưởng,nàng rõ ràng là nhìn ta.

-Mấy tên các ngươi im hết,nàng là nhìn ta.

.....

Đủ các loại tranh giành nhau,khiến đám võ giả điên cuồng.

-Ra ngoài đánh nhau,ai thắng thì là nàng nhìn người đó.

Huy quay lại nhìn đám võ giả phía sau cười nói.

-Đúng.

-Ra ngoài đánh nhau,bộ ta sợ ngươi sao?

........

Cả đám người đang tranh cãi nhau thì thanh âm của Huy khiến cho bọn hắn như tỉnh ngộ,cả đám lần lượt kéo nhau ra bên ngoài như để đánh nhau vậy.

-Đúng là 1 nam nhân thú vị nha.

Lam y nữ tử vẫn đang nhìn hắn,gương mặt dưới tấm khăn che của nàng khẽ hiện lên 1 nụ cười khiến cả đám người bên trong như sững lại.

Ngay cả đám hoàng giả cảnh cường giả đánh giá nàng 1 chút cũng có chút kinh sợ.

-Bộ trên mặt ta có gì sao?

Huy thấy nàng vẫn đang nhìn mình,sờ sờ mặt nói.

Chả nhẽ nàng vừa ý hắn rồi.

-Các vị,hôm nay tiểu nữ đây tổ chức yến hội cũng là vì sắp tới đan môn sẽ chiêu sinh,tiểu nữ tổ chức yến hội coi như để cổ vũ mọi người đi nha.

Nữ tử thu hồi ánh mắt nhìn về đám võ giả nói.

Thanh âm như chuông bạc của nàng như khiến con người tâm hồn thanh thản vậy,nghe mà muốn nghe tiếp.

-Nghe nói Lam y tiên tử âm luật tinh thông,siêu việt người khác,nếu như đã là cổ vũ mọi người thì không biết có thể để tiên tử đàn khúc 1 bài có được không vậy?

Tên Lương gia công tử đứng lên nhìn nữ nhân trước mặt nói.

Hành động của nàng lúc trước hắn cũng nhìn thấy,hắn rõ ràng là công tử của Lương gia mà cũng không khiến cho ánh mắt nàng để ý,rõ ràng nàng lại nhìn 1 tên khác khiến cho lúc này quay sang nhìn về phía vừa nãy nữ nhân nhìn,gương mặt của hắn có chút sát khí lượn lờ.

-Huy huynh diễm phúc như mà lại mang đến phiền phức nha.

Phạm Thiên nhìn thấy trên gương mặt của tên Lương gia công tử có hiện lên sát khí nhìn tên thanh niên bên cạnh mình,quay snag cười nói.

-1 tên phế vật mà thôi,không cần lo lắng.

Huy vẫn đang lạnh nhạt uống rượu mặc cho tên thanh niên Lương gia ánh mắt nhìn mình có chút sát khí,quay sang nhìn Phạm Thiên nói.

-Dĩ nhiên là 1 tên phế vật mà dám khinh thường ta,để xem ta sẽ đối phó ngươi như thế nào?

Tên thanh niên Lương gia nhìn về phía Huy và Phạm Thiên,gương mặt cười lạnh nói.