Liên Minh Chi Thần

Chương 27: Thiên Phượng Quán



Bên trong đan thành.

Lúc này Huy,Zed cùng Riven đang đi tìm mua vài bộ quần áo,lần trước Huy cùng Zed cũng mua vài bộ,nhưng lần này có thêm Riven nữa nên hắn muốn mua thêm vài bộ nữa,chưa kể cái kiểu ăn mặc của Riven khiến hắn đau đầu.

Đi trên đường,vô vàn ánh mắt đều nhìn vào 3 người bọn họ,chủ yếu đều để ý đến Zed và Riven mà thôi,còn Huy thì hắn cảm thấy như mình là người thừa vậy,vài ánh mắt đảo qua hắn rồi chả thèm để ý nữa,điều đó khiến hắn cảm thấy khốn nạn.

-Đúng là mỹ nữ đi đến đâu thì cũng đều được chú ý cả.

Huy quay lại nhìn Zed cùng Riven,2 nàng trên gương mặt vẫn thờ ơ trước bao nhiêu con mắt nhìn 2 nàng.

-Hắc hắc,bộ công tử cảm thấy ghen tỵ sao?

Zed nhìn gương mặt chán đời của Huy,nàng cười nói.

-Đùa sao,các nàng lúc này đều dưới quyền quản lý của ta,ta hơi đâu đi ghen tỵ với bọn chúng.

Huy hơi lui lại đến giữa 2 nàng,2 tay của hắn luôn qua eo 2 nàng khẽ kéo 2 người gần lại với hắn.

Điều đó khiến cho không biết bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ cùng muốn giết người đều trừng hắn.

-Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu mà,chả hiểu hắn có gì mà khiến cho 2 mỹ nhân này theo hắn chứ.

Vài người nhìn 3 người Huy khẽ nghị luận,bọn chúng cảm thấy 2 mỹ nhân kia đúng là mắt mù mà.

-Hừ......

Riven thấy hành động của Huy như vậy,trên mặt nàng khẽ hừ lạnh rồi cũng chả thèo để ý đến hắn nữa,chỉ cần hắn đừng có hành động gì quá đáng là được.

-Hắc hắc.....

Huy thấy biểu cảm của cả Zed và Riven đều chả thèm để ý đến hắn,trên mặt hắn nở nụ cười gian xảo nhìn 2 nàng.

2 tay hắn ôm qua eo 2 nàng,cảm thấy eo 2 nàng nhỏ lắm,1 tay là có thể ôm hết được,điều đó khiến cho trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi.

-Ngọc Trinh chắc cũng thế này mà thôi.

Huy trong đầu nghĩ,hắn cảm thấy 2 nàng có khi còn bé hơn cả Ngọc Trinh nữa ý.

-Hừ.....

Riven lúc này trên gương mặt đã có chút sát khí lượn lờ rồi,nàng cảm thấy có quá nhiều con mắt quét qua mình.

-Từ từ,đừng nóng,ở đây là đan thành,đừng có gây chuyện.

Huy thấy Riven có sát khí hiện ra khiến hắn nhíu mày,quay sang nhìn nàng khẽ nói.

-Nếu như ở chỗ khác ta móc mắt bọn chúng rồi.

Riven thấy Huy nói thế cũng bình tĩnh lại,nơi ày là đan thành,nàng cũng không muốn kiếm chuyện không đâu.

-Ai bảo nàng ăn mặc như vậy,đến ta còn cầm lòng không được nữa cơ mà,hắc hắc.

Huy khẽ đảo mắt qua người nàng,cái thân hình này,đôi chân này,ngực này,đúng là muốn hại người mà,chưa kể quần áo của nàng ít vải quá,có khi hắn còn cảm thấy là nhìn được những thứ bên trong nữa cơ mà.

-Sao,muốn làm gì.

Riven quay sang thấy cặp mắt của hắn đảo khắp người mình khẽ nhíu ày nói,tên này chả nhẽ muốn làm bậy.

-Hắc hắc,ta đợi nàng tự dâng mình lên cơ.

Huy thấy biểu cảm trên khuân mặt nàng,cười nói.

-Hừ,đi chết đi.

Riven trừng mắt hắn 1 cái rồi quay mặt đi chả thèm để ý nữa.

1 lát sau,3 người Huy đã đến tìm được 1 cửa hàng quần áo,bọn hắn cũng không chậm trễ mà vào tìm vài bộ quần áo thích hợp rồi mặc vào.

Do Riven với Zed quá mức nổi bật cùng với kiểu ăn mặc thiếu vải của Riven khiến cho Huy hắn mua cho 2 nàng vài bộ váy khá rộng,để che đi cái thân hình phiền phức của 2 nàng.

Mới đầu Riven tở ra không thích,ăn mặc kiểu như nàng làm cho nàng cảm thấy thoải mái hơn,nhưng thấy khuân mặt của hắn như cầu xin nàng vậy,khiến cho nàng cũng đành đồng ý mặc vào.

Mặc dù bộ váy khá rộng,nhưng cũng không đủ để che đi hết thân hình của 2 nàng,chỗ cần lồi thì nó vẫn cứ lồi,mà chỗ cần lõm thì nó vẫn cứ lõm,không thể nào mà che hết được.

Lúc này Zed trên người mang 1 bộ váy đen,khiến cho nàng càng trở nên bí ẩn,khí chất của nàng lúc này toát lên vẻ như là nữ hoàng vậy.

Riven thì khoác trên người 1 bộ váy đỏ thẫm,dưới váy có 1 đường xẻ tà,khiến cho đôi chân trắng tuyết dài miên man của nàng như ẩn như hiện dưới lớp váy,bộn váy không thể che đi hết thân hình của nàng,trước ngự là 2 ngọn núi 1 tay không thể che hết của nàng mà Huy hắn đã từng trải nghiệm.Riven lúc này nhìn nàng như cao quý mà khiêu gợi vậy,mặc dù lúc nào trên mặt của nàng cũng chỉ hiện lên 1 vẻ lạnh lùng.

Huy hắn cũng mua cho 2 nàng vài cái khăn che mặt để che đi cái dung nhân tuyệ mỹ đó,với Zed thì không sao,dù gì nàng cũng che mặt từ đầu rồi,còn với Riven,lúc đầu nàng có bảo là không thích với vướng víu,nhưng cuối cùng vẫn chịu rồi che đi gương mặt tuyệt mỹ của mình.

Huy lúc này hắn khoác lên mình 1 bộ y phục mầu trắng,trên tay là 1 cái quạt thỉnh thoảng lại phe phẩy 1 cái,khiến cho hắn cảm thấy như mình là 1 tên công tử mới nổi vậy,gương mặt hắn lúc này cũng có chút thay đổi,hắn cảm thấy gương mặt mình lúc này đã hơi khác với trước rồi,cùng với cái kiểu ăn mặc này chắc hắn cũng tự tin là ai mà gặp hắn lúc trước thì cũng khó để nhận ra.

-Công tử biết lúc nào thì đan môn chiêu sinh không?

Zed lúc này bên cạnh nhìn Huy hỏi.

-ĐI hỏi 1 chút là được.

Huy cũng nhàn nhạt trả lời,với bộ y phục này,hắn cảm thấy nên giống như vài tên công tử xem nào.

3 người lúc này tìm 1 quán trọ để nghỉ ngơi,lúc này đã giữa trưa rồi.

Lúc này 3 người bước chân đến 1 quán trọ,quán trọ này khá to và xa hoa,theo như Huy nhìn từ bên ngoài là như vậy.

Thiên Phượng Quán.

-Tên gì kỳ vậy.

Huy nhìn tên quán trọ khẽ nhíu mày.

3 người bước chân vào quán,đập ngay vào mắt 3 người là bên trong náo nhiệt lắm,tất cả mọi người bên trong đều là võ giả cả.

-Dĩ nhiên là kỹ viện.

Huy đảo mắt nhìn xung quanh,trước mắt hắn là nhiều võ giả tụ tập lắm,bên cạnh mỗi người đều có thêm 1 hoặc 2 nữ nhân bồi tiếp uống rượi,hắn dĩ nhiên bước chân vào 1 cái kỹ viện.

-Hừ....

Zed nhìn cảnh tượng khẽ hừ lạnh,nàng chưa bao giờ nghĩ mình lại bước chân vào nơi này cả.

Còn Riven thì trên khuân mặt tuyệ mỹ đã che đi cảu nàng chả có biểu cảm gì,vẫn lạnh lùng như trước,có vẻ những nơi như thế này nàng đã gặp nhiều rồi.

Còn Huy lúc này thì khuân mặt dại ra,mấy nữ nhân bên trong cũng có vài phần tư sắc,trước ngực thì như muốn lộ ra bên ngoài vậy,quần áo thì vừa ít vừa ngắn,có khi còn ít hơn cả Riven ấy chứ.

Điều đó khiến cho hắn như muốn xịt máu mũi rồi,nếu như không phải công pháp của hắn tu luyện quá mạnh mẽ,khiến cho định lực của hắn cũng hơn người thường,còn như người khác thì sợ là lúc này đã phi vào bên trong mà tìm vài cô nương rồi.

-Các vị muốn tìm người hay thuê trọ ạ.

1 tên tiểu nhị chạy ra nhìn 3 người cười nói.

-Tìm người,là gì?

Huy FI6V65Hn nhìn tên tiểu nhị hỏi,hăn có muốn tìm ai đâu.

-Hắc hắc,công tử chả nhẽ không biết,tìm người là.....

Tên tiểu nhị nhìn về phía Huy rồi nhìn thoáng qua vài nữ tử ăn mặc hở hang cười nói.

-Hừ...

Zed quay snag nhìn Huy trừng mắt nhìn hắn.

-Không phải,ta đến thuê trọ,chỗ ngươi còn phong không?

Huy cười khổ nhìn tên tiểu nhị nói.

-À,thì ra khác quan muốn thuê trọ,chỗ chúng ta vẫn còn phong,ngài muốn mấy phòng.

Tên tiểu nhị nhìn thấy bên cạnh Huy lúc này dĩ nhiên có 2 người nữ nhân,điều đó khiến hắn như hiểu ra cười nói.

-3 phòng. 

Huy nói.

-Không,1 phong thôi.

Huy hắn chưa kịp định thần thì cả Zed va Riven đều đồng thanh nói.

Chả nhẽ các nàng muốn...hắc hắc....

-Không như ngươi nghĩ đâu.

Riven như nhìn ra suy nghĩ của Huy khẽ ghe vào tai hắn nói,trong đầu tên này toàn là cái gì vậy?

-Hắc hắc,tiểu nhân đã hiểu,ta sẽ đi chuẩn bị cho ngài 1 phòng thượng hạng,phong đủ lớn.

Tên tiểu nhị nhìn Huy,cười bí hiểm nói.

-Nhanh đi chuẩn bị đi.

Huy liếc mắt nhìn tên tiểu nhị nói.

Tên tiểu nhị cũng nhanh chóng đi chuẩn bị phong cho 3 người,3 người cũng đi theo đằng sau tên tiểu nhị.

Lúc hắn bước chân vào trong quán,có vài ánh mắt đảo qua 3 người bọn hắn,nhưng cũng nhanh chóng rút lại.Điều đó khiến cho Huy hắn cũng lười để ý đến bọn người này.

Hắn cảm nhận được bên trong này,dẫn nguyên cảnh nhiều lắm,có những người hắn cảm thấy có thể đã là hậu kỳ hoặc cũng có thể là đỉnh phong rồi,hắn mặc dù không sợ nhưng cũng không có muốn trêu chọc phiền phức không đâu.

Lúc này 3 người theo chân tiểu nhị bước lên tầng 3,tại vì ở tầng 2 hết phong rồi,trên tầng 3 mặc dù đắt hơn 1 chút nhưng Huy hắn vẫn thoải mái,ngân phiếu lấy được từ tên La Huyền nhiều lắm,hắn cũng chả cần lo.

Lúc này 3 người Huy bước chân lên tầng 3 cùng tên tiểu nhị,lúc này đằng xa trước mặt hắn xuất hiện 2 thân ảnh nữ tử,nhưng đi lại gần thì 2 nàng này không phải là như những kỹ nữ bên dưới,2 nàng ăn mặc kín đáo lắm.Đằng trước là 1 nũ tử với bộ y váy mầu xanh nước biển,trên mặt mang 1 chiếc khăn che mặt khiến Huy hắn nhìn không rõ mặt nhưng hắn cũng cảm thấy,đây chắc chắn là 1 mỹ nhân.Đằng sau nàng là 1 nữ tử váy vàng,nhăn sắc dễ nhìn,đi theo đằng sau,đây chắc chắn là người hầu của nàng.

-Tiểu thư.

Tên tiểu nhị nhìn thấy nữ tử đnag đi đến khẽ cúi đầu chào.

-Ừ....

Nữ tử nhìn tên tiểu nhị khẽ gật đầu 1 cái rồi đi.

Nàng bước chân đi qua 3 người,mùi thơm từ trên người nàng truyền đến khiến cho Huy cảm thấy tâm hồn dễ chịu.Hắn còn cảm thấy lúc nàng đi qua,nàng còn đảo mắt nhìn 3 người bọn hắn nữa,nhưng hắn chưa kịp nhìn rõ gương mặt nàng thì nàng đã đi qua.

-Hừ.....

Lúc này cả Zed và Riven,gương mặt 2 nàng đều hiện lên vẻ kinh ngạc.

-Có chuyện gì sao?

Huy thấy biểu cảm của 2 nàng khẽ hỏi.

-Không có gì,cảm thấy nữ nhân vừa nãy có chút không bình thường.

Zed nhìn hắn nói.

-Cẩn thận chút.

Huy nhìn 2 nàng nói.

3 người nhanh chóng đi đến phong của mình,Huy khẽ đưa cho tên tiểu nhị vài lượng bạc rồi đi vào phong của mình.Bên trong rộng lắm,đủ để cho 3 người bọn hắn ở,bên trong phòng thỉnh thoảng lại có chút hương thơm khiến cho con người dễ chịu.

-Nghỉ ngơi đi,ta cảm thấy mệt rồi.

Huy đến bên cạnh cái giường,nằm xuống nói.

2 nàng thấy vậy,gương mặt hiện lên có chút mệt mỏi,cũng đi đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Nhưng hắn không biết là trên mặt 2 nàng đã có chút trầm mặc.