Liên Minh Chi Thần

Chương 26: Vào thành



-Người đang nói gì vậy?

Zed nghe thấy thanh âm của Huy khiến nàng giật mình,hắn dic nhiên muốn bỏ khế ước sao?

-Ta không muốn có 1 người mà do vướng bận khúc mắc hay gì gì đó mà phải đi theo ta.

Huy nhìn Zed rồi quay snag nhìn Riven vẫn đang trầm mặc đứng ở nơi đó.

-Vậy bây giờ ngươi muốn như thế nào?

Riven sau 1 hồi trầm mặc đã bắt đầu động rồi,trong tay cầm thanh kiếm gãy đó đi đến trước mặt Huy nói.

Nàng không ngờ là hắn dĩ nhiên không có động tâm với nàng,nàng biết nếu ai đó mà có được khế ước của mình chắc lúc ngủ cũng cười mất,mà tên này dĩ nhiên không quan tâm.

-Chuyện ngươi cứu ta,ta rất cảm kích,ta không muốn vì nó mà có người bị rằng buộc với ta.

Huy nhìn Riven đứng trước mặt nói,hương thơm từ trên người nàng truyền vào mũi hắn khiến cho Huy khẽ giật mình,nhưng hắn cũng nhanh bình thường trở lại.

-Vậy sao.

Riven nhìn vào mắt hắn nói,nàng càng ngày càng cảm thấy tò mo về tên nam nhân này.

-Đây,ngươi có thể xóa bỏ nó.

Huy khẽ hơi lùi về phía sau nhìn nàng nói,nếu như để lâu cái trạng thái như vậy thì hắn cảm thấy không kiềm chế được nữa.Trên tay hắn hiện ra tờ khế ước,trên đó có máu của Riven đã in trên đó,đưa ra trước mặt nàng.

-Ngươi không thấy hối hận sao?

Riven nhìn tờ khế ước trước mặt khó hiểu nhìn hắn nói,chả nhẽ như nàng mà không khiến hắn động tâm sao?

-Hối hận,ha ha,có chứ,quá hối hận luôn,tự nhiên có thêm 1 mỹ nhân bên cạnh đó là chuyện sướng như thê nào.

Huy nhìn Riven khẽ tránh khỏi ánh mắt của nàng cười nói,mặc dù như thế hắn cũng cảm thấy có chút hối hận,Riven chứ có phải ai khác đâu.

-Thế tại sao ngươi lại không muốn nó?

Thấy Huy nói thế,trên mặt Riven hiện lên dị sắc,nhìn hắn nói.

-Cái ta muốn chính là sự tự nguyện,ta muốn họ tự nguyện đi theo ta chứ không phải do 1 lý do nào đó àm phải đi theo ta,điều đó sẽ gây trở ngại cho ta cùng với nàng sau này.

Huy nhìn Riven nói,cái hắn cần là nàng tự nguyện đi theo hắn.

-Thế sao,thế như thế nào là tự nguyện?

Riven thấy hắn nói thế khẽ giật mình,nàng không ngờ hắn là người như vậy.

Trên đời không biết bao nhiêu người tìm mọi cách để có thể trở thành khế chủ,dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì,nhưng mà tên này dĩ nhiên là hắn muốn sự tự nguyện chứ không phải bắt buộc.Ma rõ ràng nàng là Riven cơ mà,nàng là 1 cao cấp tướng cơ mà.

-Ta cũng không biết tự nguyện là như thế nào,nhưng mà nó không giống với chúng ta lúc này.

Huy thấy nàng hỏi,gương mặt có chút khó chịu,hắn cũng chả biết tự nguyện là như thế nào?

-Nàng biết không?

Huy nhìn sang Zed,nàng vẫn đang trầm mặc từ nãy giờ,không có lên tiếng.

-Ta cũng không biết,có giống với chúng ta không?

Zed đang trầm mặc thì thanh âm của Huy đánh thức nàng,thấy hắn hỏi vậy nàng cũng tỏ ra khó hiểu.

Nhớ lại lúc mà Huy và Zed ký khế ước,lúc đó là nàng tự nhiên nói muốn ký khế ước với hắn,đó chắc là tự nguyện.Với Huy thì hắn nghĩ là như vậy.

-Chả nhẽ cần ta tự nguyện muốn ký khế ước với ngươi chứ không phải là do hoàn cảnh sao?

Riven nhìn Huy nói.

-Có thể nói như vậy,ta là cần.........

Huy nhìn Riven nói,nhưng hắn chưa kịp nói xong thì hành động tiếp theo của nàng khiến hắn mắt trợn ngược.

Cả Zed cũng vậy,nàng không ngờ Riven lại có thể làm ra hành động như vậy.

Riven trước đó cảm thấy tự nguyện là như vậy,chắc là hắn cũng muốn như vậy,chưa kị đợi Huy nói xong,nàng đã đi tới trước mặt hắn rồi đặt một nụ hôn vào môi Huy.

Huy hắn éo thể ngờ được Riven lại trực tiếp như thế,thấy thế hắn cũng không có phản kháng,ngu sao,có tiện nghi ngu gì không chiếm.Thấy lúc đầu nàng chủ động như vậy,như 1 lát sau đó hắn lại giành lấy sự chủ động của nàng,2 người môi vẫn dính vào với nhau,Riven không ngờ hắn lại dám làm như vậy,nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến nàng trợn ngược mắt.

Nụ hôn vẫn triền miên,nhưng tay của Huy,nó không có an phận như lúc bình thường,bắt đầu từ sau lưng rồi xuống dưới bụng rồi đến ngực của Riven,lúc này nàng mặc bộ quần áo nhìn như chỉ đủ che những chỗ cần che mà thôi,động vào da thịt nàng khiến cho Huy trong đầu hắn cảm thấy như đang trên mây vậy,phê vãi chưởng,trước ngực hai ngọn núi lúc này đã nằm đã có sự hiện điện của 2 bàn tay rồi,nhưng hắn éo ngờ được dĩ nhiên là 1 tay không hết,cảm giác sung sướng từ trên bày tay truyền đến khiến cơ thể của hắn lúc này phản ứng trở lại rồi.

Hừ......

Riven thấy cảnh tượng đó,trên mặt nàng đã chó chút khó chịu rồi,hắn dĩ nhiên lại dám làm như vậy,điều đó khiến nàng lúc này mới phản ứng lại,2 tay từ trên ngực hắn đẩy tách 2 người ra,nàng lui ra vài bước,trên mặt nàng lúc này có chút sát khí rồi.

-Xin lỗi,cầm lòng không được.

Huy thấy Riven đẩy ra khiến trên mặt của hắn có chút đáng tiếc,giá mà lâu hơn chút nữa có phải tốt không.

-Hừ,ngươi lúc này mặc dù là chủ nhân của ta,nhưng cũng đừng có quá đáng.

Riven lúc này nhìn hắn,bên dưới của hắn đã có chút nhô lên rồi,điều đó khiến nàng sầm mặt lại.

-Hả,là phản ứng tự nhiên thôi.

Huy thấy ánh mắt của nàng nhìn phái dưới mình cũng đưa mắt xuống,nhìn thấy thằng đệ dĩ nhiên phản ứng rồi,điều đó khiến hắn cười cười nhìn nàng nói,thằng em chết tiệt,không an phận chút nào.

-Công tử lần này có chút quá đáng rồi,dĩ nhiên còn dám sờ cả nàng nữa.

Zed lúc này mới từ trong hành động của 2 người tỉnh lại,trên mặt nàng có chút không vui nhìn hắn nói.

-Hừ,như vậy được chưa,chả nhẽ còn muốn cái gì nữa sao?

Riven nhìn về phía Huy nói.

-Hắc hắc,vẫn còn thiếu chút.

Huy ánh mắt đảo khắp người nàng,cười cười nói.Nhưng khi thấy trên mặt Riven lúc này đã hiện lên sát khí rồi,điều đó khiến hắn không dám nói mấy câu tiếp theo nữa.

Dù là trước đây hay là bây giờ hắn cũng không muốn có 1 kẻ thù như Riven cả,nàng đã từng bảo vệ Zed với cả cũng cứu hắn sống lại,điều đó khiến hắn có hảo cảm với nàng rồi,mà tự nhiên có thêm mỹ nhân đi theo bên cạnh kêu chủ nhân,điều đó tuyệt vời như thế nào.

-Rời khỏi đây thôi,ta sợ không lâu nữa sẽ có người đến.

Huy quang snag nhìn Zed với Riven nói.

3 thân ảnh nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

1 ngày sau.

Lúc này trước mặt của Huy là thi thể của 1 con yêu thú dẫn nguyên trung kỳ,từ sau lần ký khế ước với Riven,mặc dù cảnh giới không có tăng lên nhưng hắn cũng được truyền thừa 1 chút kinh nghiệm chiến đấu của nàng,với cả thương thế của hắn lúc này đã bình phục rồi,linh hồn của hắn cũng đã khỏi hẳn cả rồi,do hôm qua Riven có đưa cho hắn 1 cây địa cấp linh thảo Hắc Hồn Thảo,khiến cho linh hồn của hắn đã khôi phục bình thường rồi.

-Nếu như có võ kỹ mà tu luyện thì ngon.

Huy nhìn xác con yêu thú trước mặt khẽ than thở,hắn chiến thắng được con yêu thú này 1 phần cũng là do king nghiệm chiến đấu của hắn nhờ Riven mà tăng lên rõ dệt cùng với trong người hắn,nguyên khí gấp với 9 lần người khác khiến cho hắn có thể chiến thắng yêu thú dẫn nguyên trung kỳ mặc dù hắn mới là sơ kỳ.

Nhưng nếu có võ kỹ thì hắn có thể sử dụng nguyên khí của mình 1 cách hiệu quả,lúc đó hắn cảm thấy cho dù là dẫn nguyên hậu kỳ hay đỉnh phong cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn.

-Sắp tới công tử có dự định gì.

Riven từ đằng xa đi tới nhìn hắn nói.

Do hắn là chủ tướng cảu nàng nên nàng có đổi xưng hô qua thành chủ nhân,nhưng Huy hắn không muốn gọi như thế nên hắn bảo nàng gọi hắn là công tử được rồi,mặc dù có chút không quen nhưng với Riven cũng chả sao cả.

-Ta muốn gia nhập vào đan môn.

Huy nhìn Riven nói,đây là dự định đầy tiên của hắn.

-Đan môn,đây chính là tông môn luyện đan mà,chả nhẽ người muốn trở thành luyện đan sư hay sao.

Riven thấy hắn muốn gia nhập đan môn khẽ hỏi.

-Đúng vậy,ta muốn học luyện đan,như hôm qua nàng thấy đấy,nếu như không có nàng ta đã chết rồi,làm gì còn đứng đây chứ,ta cảm thấy đan dược với võ giả là quá cần thiết,chứ không phải lúc nào gần chết rồi lại được như hôm qua cả.

Huy nhìn Riven cười nói.

-Vậy sao,thế lúc nào thì gia nhập.

Riven nhìn hắn hỏi.

-Ta không biết,có thể sắp tuyển sinh rồi,chúng ta cũng nên đên đó thôi.

Huy nhìn Riven cười nói.

-Gọi nàng đi,chúng ta đến đan thành.

1 lát sau Zed xuất hiện,3 người bắt đầu đi đến đan thành.

Đan thành cũng không có cách xa chỗ vừa nãy lắm nên đến gần trưa là hắn đã đến đan thành rồi.

-Cần phí vào sao?

Huy lúc này đứng trước của thành nhìn 2 tê hộ vệ nói,hắn cảm thấy đan thành hình như bảo vệ nghiêm ngặt hơn thì phải.

-Đúng vậy,mỗi người 50 lượng bạc cùng với kiểm tra là có thể vào thành.

1 tên giữ thành nói,thực lực của hắn chỉ là tụ khí 5 trọng mà thôi,nhưng ở đây là đan thành nên hắn có chút hống hách.

-Đây,còn kiểm tra cái gì nữa.

Huy móc ra 150 lượng bạc nói,bon hắn có 3 người nên phải nộp 150 lượng bạc nhưng hình như còn kiểm tra cái gì nữa.

-Đó chính là xoát người,hắc hắc.

Tên giữ thành nhìn về phía Zed và Riven đứng đằng sau,gương mặt nở nụ cười dâm đãng nói,lúc này Zed mặc 1 bộ váy khá rộng nhưng vẫn không thể che hết nổi thân hình khiêu gợi của nàng,còn Riven khỏi nói rồi,nàng vẫn ăn mặt hở như vậy,khiến cho hắn từ lúc đi cùng nàng cũng cảm thấy khó chịu trong người.

-Hừ,muốn chết.

Huy nhìn tên giữ thành đang định động thủ với 2 nàng khẽ hừ lạnh,gương mặt của hắn có chút sát khí hiện lên,tên này dĩ nhiên là đánh chủ ý 2 FlWYgzgO nàng.

Tên kia cũng bị tiếng hừ của Huy làm cho giật mình,hắn mới chỉ là tụ khí 5 trọng mà thôi,nhưng Huy đã là dẫn nguyên rồi,chỉ khí đạt tới dẫn nguyên mới tính là võ giả chính thức.

Bàn tay hóa thành trảo hướng về phái cổ tên giữ thành mà tới,tên kia không ngờ mình dĩ nhiên trêu vào 1 tên dẫn nguyên kỳ,tốc độ của Huy quá nhanh khiến hắn không kịp tránh né,lúc này trên cổ của tên giữ thành đã bị 5 ngón tay của Huy giữ chặt.

-Ta không muốn giết người,đứng để ta thấy mặt ngươi nữa.

Huy khẽ giơ cánh tay của mình lên,hắn đã là dẫn nguyên rồi nên nâng 1 người lên không có gì khó khăn cả.

Tên giữ thành bị nâng lên trên không,cả cổ họng bị 5 ngón tay của Huy giữ chặt khiến hắn không kiêu nên nổi lời nữa,gương mặt của hắn lúc này đã nổi gân xanh cùng với đổi sang mầu xám xịt rồi.

Tên bên cạnh định ra tay cứu đồng bọn nhưng nhìn thấy ánh mắt của Huy liếc hắn cũng không dám làm gì.

Huy hắn cũng không muốn giết người,tên này không đáng để hắn giết,1 lát sau hắn thả tay của mình ra,tên giữ thành rơi xuống mặt đất,trên gương mặt của hắn lúc này đã trắng bệch,hắn cảm thấy 1 chút nữa là hắn đi bán muối rồi,trong mắt hắn nhìn Huy lúc này như sát thần vậy.

Huy hắn cũng không có để ý đến 2 tên này nữa,hắn khẽ quay đầu nhìn Zed và Riven đằng sau rồi bước chân vào trong thành.