Thông tin truyện

Lệ Ngàn Năm

Lệ Ngàn Năm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Trúc vốn là một loài thực vật vô tình, mỗi một cành trúc đều thanh thoát không nhiễm bụi trần. Nàng giống như loài trúc, loài cây của gió. Ngàn năm trôi đi nàng đã trở thành một Ma vương tàn khốc nhưng chẳng ai biết rằng nàng cũng là một nữ nhân. Mà đã là nữ nhân thì chắc chắn sẽ si tình sẽ mê muội nhưng đáng tiếc thay khi nàng động tình thì sẽ đau đớn đến tận cùng.


Ba ngàn năm trước vì tình độc mà nàng đã chết, ba ngàn năm sau nàng không thể để người yêu mình rời xa mình lần nữa.
Hắn chính là thái tử từ nhỏ mang trong mình long khí của đế vương. Hắn được nàng thu làm đệ tử để lợi dụng hắn tìm thần kiếm nhưng cuối cùng lại chẳng cưỡng nổi sự ấm áp khi ở cạnh hắn. Nàng đã phải tuyệt tình với hắn để tránh lời nguyền ma tình độc.


Lệ Ngàn Năm của tác giả Tiểu Trân Bảo thuộc thể loại Ngôn tình, Huyền huyễn, Cổ đại vô cùng hấp dẫn, cuốn hút, lãng mạn nhưng cũng rất nhiều bi thương. Hai con người yêu nhau nhưng lại quá khó khăn để đến được với nhau. Vì không muốn làm người kia bị tổn thương mà nàng phải lựa chọn rời xa đối phương. Liệu rồi hai người có thể đến được với nhau?

Bình luận truyện