Lấy Anh Nhé! Con Ác Quỷ Anh Yêu <3

Chương 15: Yêu cầu 2 bên





-Alo, em đến sớm tới căng tin anh có việc đây!

-sáng sớm Tuấn Anh gọi điện cho nó

-Ui, mới 6h mà, gì đến sớm vậy??

-nó với Trang vẫn đang ngủ

-Khỏi, 15’ nữa anh tới cổng nhà em, đánh răng rửa mặt mau nhé!! Tít..tít…

-Tuấn anh nói xong tắt máy luôn

-Ai gọi gì sớm thế mày??

-Trang vẫn nằm chưa mở mắt đã nói

-Anh T.a bảo 15’ nữa đón đi học!

-Hả??? đi gì sớm thế?? Mới có 6h mà

-Trang bật dậy nhìn đồng hồ

-Thì đấy, hay tìm được việc cho bọn mình đấy, chuẩn bị đi!

- nói xong nó chạy luôn vào vscn…………..15’ sau…………..

-Alo em ra đây

- T.a gọi cho nó nghe, xong tắt. 2 người đeo cặp đi ra ngoài với bộ đồng phục nhà trường rồi vào xe camrresang trọng

-Thế nào?? Dậy sớm dễ chịu chứ haha

-dễ quá là chịu đấy!

-Nó bắt bẻ

-Thế hả?? qua café anh nói cho các em, giờ đi đường không tiện

-T.a phóng xe tới quán café gần nhất…*Biệt thự ĐML*

-Em trai à, dậy ăn sáng mau lên

-Hoàng nói qua bộ đàm truyền thanh vào phòng hắn, đúng lúc hắn vscn xong mở cửa,làm Hoàng ngạc nhiên vì hắn hôm nay dậy sớm, sau đó cả 2 anh em đi xuống ăn sáng. Hoàng thấy lạ từ khi chuyểntrường hắn cứ mang hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cho anh, vừa ngồi vào bàn ăn, Hoàng không thể ngồi yênmà không hỏi

-Sao cậu lại nhận 2 nhỏ đó về làm việc vậy?

-…

-Im lặng

-Cậu không trả lời anh cũng không hỏi gì thêm, ăn đi

-Hoàng cũng không dám hỏi nữa sợ hắn nổi nóng lại phiền*Quán café*

-2 em uống gì gọi đi!

-T.a nói

-Hơ?? Anh mang em vào quán café mà hỏi em uống gì sao?

-Nó bắt bẻ

-à ờ, anh quên, chị ơi cho em 3 café

-T.a gọi

-Haiz, uống café xấu da lắm

-Nhỏ than

-Da em xấu trước rồi khỏi than, mà Ngọc em này, Ngày 27/5 Diễm Linh ra đây đấy! e gặp offline với anh không???

-Ui tất nhiên là có, để xem ngoài chị ý xinh ở ngoài xinh bằng em không rồi! muahaha

-Nó tự sướng

-Eo, mày hót girl rồi, không ai dám đo sắc

-Nhỏ chêu

-Nhưng mà chắc chị xấu hơn em cũng bảo đẹp hơn đấy, tại vì chị này á, cậy mình học trường luật, mai sau đi làm luật sư,cãi giỏi hahaha

-Nó chêu Tuấn anh

-Cưng cứ nằm mơ đi

-Tuấn anh vừa nói vừa lấy 2 tay véo má nó

-á, bỏ ra…

-Haha, nhìn mày thế này xinh gấp vạn lần chị ý luôn hahaha

-Nó ôm bụng cười

-Tao sẽ làm phúc cho mày giống cả tao luôn, ik ik

-nó cũng bắt đầu chiến dịch véo má, nháy mắt cho nhỏ véo cả TuấnAnh, nhưng nhỏ vừa mới dơ lên Tuấn Anh đã bỏ tay khỏi má nó làm rào chắn

-Thôi không chơi nữa mệt rồi!

-Tuấn anh lấy cớ

-ơ?? Thế mỗi 2 chụy em mình bị béo má hử??? Xông leennnn…

-Nó nói

-Ấy….

-3 người đuổi nhau trong quán

-đừng đuổi nữa, anh thua rồi

-Tuấn Anh xin

-Anh còn lời nào trăn trối???

-Nó trống tay lên hông nói như đại ca

-cho mỗi em véo anh 1 cái là huề chứ gì??

-Mỗi đứa 5 cái búng tai, 2 đứa 2 bên tai là ok

-Nhỏ nói hình phạt

-Nếu mà emphatj nặng thế á?? Anh hủy việc làm này luôn, không giúp nứa nhé?

-Việc á?? Café đến rồi ngồi uống rồi nói nhá

-Nó nịnh, rồi cả 3 ngồi xuống, nó lại nháy mắt nhỏ, cả 2 véo má Tuấn anh 1cái đau

-Ôi, sao 2 đứa nhẫn tâm thế??

-Tuấn anh sờ má đau

-Thì anh bảo mỗi em véo 1 cái còn gì, anh giúp em xin việc gì thế??

-Nhỏ hỏi

-Không nói nữa dỗi rồi, ờ!

-Tuấn Anh vênh mặt nói chêu

-Dỗi hả?? được rồi

-Nó hất mặt 2 cả đứng dậy

-Ối, anh nói, anh nói, sợ lắm rồi, hôm qua anh có nói chuyện với thằng Phong, nó nhận 2 em làm việc đấy….

-KHÔNG, không bao giờ làm việc nhà nó đâu, em chịu

-nó quát lên

-Anh đã nói hết đâu? Nó bảo nếu em sợ, cho em viết yêu cầu làm việc

-Tuấn anh giải thích

-Là như nào???

-nhỏ hỏi

-Nghĩa là… em có thể ra yêu cầu như trong thời gian làm việc không được như này như nọ, đó hiểu chưa??

-À, thế thì được, nhưng chắc chắn hắn làm theo đúng chứ??

-Nó cần câu xác nhạn

-Ừ, anh hiểu tính nó mà, nó mà làm gì em bảo anh, anh xử lý nó, ở lớp tiết 1 em viết yêu cầu đi, tiết 2 anh đưa em ra gặpnó!

- Tuấn anh nói câu bảo hộ

-Cũng được, nói chuyện lâu quá, sắp muộn giờ rồi đi đi!

-nó đề nghị rồi cả ba lên xe tới trường*Tại trường THPT VinSchool*Keng….keng…..ken…………

-Mày nghĩ tao nên viết gì bây giờ??

-nó ngồi xuống bàn hỏi nhỏ

-Tao ngồi cùng bàn mày mà, yên tâm, có hẳn 45’ để viết lo gì??

-Trường ơi trường à! cho tớ tờ giấy đôi rồi bao giờ kiểm tra tớ cho chép bài

- nó quay sang thằng bạn tên Trường xin giấy

-Bao nhiêu lần tao hỏi bài mày có cho chép đâu!

-Trường cãi

-Ải, đấy là mày không cho tao giấy, bây giờ tao xin, lần sau cho chép nhá nhá

-Nó năn nỉ

-Lần sau không cho tao chép thì tao cắt….

-trường vừa nói rồi bỏ quyển vở ra xé tờ đôi cho nó

-Cắt gì?

-nó vênh mặt hỏi

-…Tiết…nài cầm lấy

-Trường đưa

-Cả lớp nghiêm

-Lớp trưởng hô khi cô giáo toán bước vào lớp rồi cả lớp đứng dậy

-Ngồi đi! Hôm nay chúng ta học tiếp bài hôm trước….

-cô giáo bắt đầu giảng bài

-Mày, viết gì giờ??

-nó hỏi

-Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

-Ừ, được đấy, tao nghĩ là phải thêm………………………………………………………………….…………………………………………………….

-Xong.!Keng….keng…ken…ten…

-Anh Tuấn Anh gọi mày ơi! Alo anh?

- nó nói với nhỏ xong nghe

-Các em viết xong chưa?? Xong thì xuống căng tin chờ nhé…

-Tuấn anh hỏi

-Vâng anh!*lớp 11a1*

-Nó viết xong rồi, đi xuống đi ông

-Tuấn anh nói với hắn, hắn đứng dậy rồi bước trước cậu xuống căng tin*căng Tin*Tất cả các nam sinh đang ngắm nghía vẻ đẹp của nó

-Xinh quá mày ơi, ước gì em ấy là của tao…

-b1

-vợ tương lai của tao đấy, cấm mày đụng….

-b2

-tao lạy chúng mày…….

-g1

-Tao không chịu nổi nữa rồi, tao chiến đây

-b3

-Đố mày dám chiến, em ý xuống đây chỉ để gặp thằng Tuấn anh thôi, giờ lại còn thêm mấy thằng hót boy có quyền lựcnữa mày đến gần, chết đấy con ạ

-b1

-Tao muốn lật đổ cái con rẻ rách ý

-g2

-Tao biết ai làm đc việc này rồi

-g3

-ai mày???

-g2

-Tuyết Lan, nó là người yêu anh Phong đẹp zai đấy! để tao đi gọi*bàn nó*

-Sao lâu thế nhỉ??

-nhỏ hỏi

-Chào 2 em hotgirl, anh có thể ngồi không?? Hết bàn rồi

-b4 liều ra tán

-Nếu ngồi được cứ ngồi ạ!

- nó mời..

-Thằng nào ngồi với Ngọc em kia??

-bộ 3 tới gần

-em có phải tên Ngọc không em? Anh ở lớp 11a6

-a6 à? muốn học tiếp không ông bạn???

-Tuấn anh vỗ vai b4

-à không, tớ đi đây

-b4 sợ hãi chạy

-tốt nhất là vậy đi!

-Hoàng đã thêm phát vào mông b4

-Em đưa yêu cầu cho Phong đi

-Tuấn anh bảo nó

-Nè!

- nó đưa cho hắn, hắn cũng rút 1 tờ giấy gì đó đưa cho nó, nó không hiểu gì mở ra xem nội dung ghi:Yêu cầu làm Osin1, sáng 5h dậy làm2, ở tại nơi chủ cho chỗ ở không được về nhà3,Không được cãi lời chủ4, chủ nói gì phải làm theo5,Không làm theo 4 điều trên, sai 1 điều trở lên bị đuổi việc…

-Gì vậy trời???

-Cả 2 đồng thanh

-Ông đưa gì cho Ngọc em vậy??

-Tuấn Anh quay sang hắn hỏi rồi lấy tờ giấy trên tay nó cầm, nó đang đơ

-eo, ác quá đi, Ông đọc yêu cầu của Ngọc đi

-Tuấn anh nói tiếp, hắn mở ra và đọc có ghi nội dung:Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập

- Tự do

- Hạnh phúcĐƠN YÊU CẦUThân gửi: Anh Trương Hạo Phong và anh Trương Nhật HoàngTôi tên là: Dương Thiên Ngọc và Lê Thanh TrangLý do: sợ bị đuổi việcCần đảm bảo những yêu cầu sau:

-Không được đuổi việc không lý do

-Lương cao

- không được bắt làm quá sức lao động của trẻ em dưới 18+

-bao ăn ngon, được ngủ trưa

-Không được mắng nhiếc hay gì hết+cần làm đúng những yêu cầu trên, nếu không sẽ bị xử lý theo pháp luật…@.@Người cần làm theo yêu cầu Người làm đơnNgọcDương Thiên Ngọc

-Haha, buồn cười quá

-Tuấn anh cười phá lên

-….

-hắn vẫn khuôn mặt lạnh lùng và bỏ bút ra ký…...

-Đâu, là con nào mà dám đến gần anh Phong của tao?

-T.Lan tới gần căng tin đưa mắt tìm

-Nó á, đang muốn ăn đòn đây mà, tớ thấy nó toàn quyến rũ anh Phong thôi à

-g2 nói