Lão Đại Sủng Em

Chương 45: Khu rừng xà tử



Đội quân của a tiến sâu vào rừng càng đi vào trong ánh sáng càng yếu ko khí ẩm ướt khó chịu,mùi hôi thối khó ngửi.

-Lão đại lúc nãy người kia có đưa chúng ta tấm bản đồ này ngài xem.Tần Vũ đưa cho a

-Nếu đúng như trong này viết thì đi thẳng sẽ bị cụt đường rẽ phải là hang xà tinh lối đi đúng là bên trái.Tần Vũ nói lại

-Đi bên trái.A ra lệnh

Mọi người lại tiếp tục đi vào bên trong,cảnh sắc ngày càng u ám mùi thịt thối của các loài động vật đã chết trong quá trình phân hủy xông vào mũi khiến cho một vài người của a nôn ọe ko ngừng chính a ngửi mùi xác chết nhiều cũng phải bịt mũi.

-Chúng ta đang đi đúng hướng rồi.A noí

-Sao lão đại biết.Tần Vũ hỏi

-Cậu ko để ý xung quanh ko có một xác người chết nào à.A giải thích

-Đúng vậy.

Đường đi đã hơn phân nửa a cho mọi người nghĩ giải lao nghỉ hết 1 tiếng quân của a tiếp tục lên đường

-Phía trước phải cẩn thận chúng ta đang tiến vào khu vực tập trung rắn độc và trăn lớn.Bước từng bước cẩn thận Tần Vũ ra lệnh cho mọi người đề cao cảnh giác.

-Á..lão đại phía trước một bầy rắn đang tấn công về phía chúng ta.Tên áo đen đi đầu hét lên khi thấy cảnh tượng vô số con rắn to như cổ chân dài vài mét tụ tập thành đàn nhằm phía họ bò tới.

-Bắn.Tần Vũ hét lớn sau đó quây lại vòng tròn bảo vệ cho a "Pằng pằng...pằng"họng súng nhằm lũ rắn mà bắn nhưng số lượng rắn lại càng tăng thêm giống như chúng ko sợ,một vài con đã bò đến chân mấy người áo đen rồi lại bị bắn chết.A thấy tình hình ko ổn nếu cứ cố gắng bắn chỉ làm cho rắn của cả khu rừng tập trung nhiều hơn,đăm chiêu suy nghĩ a đút tay vào túi quần ( thói quen thôi) thì thấy trong túi có tro mới đốt khi nãy a vội cầm một ít ném về phía con rắn đang bò ở gần nhất.Con rắn bị ném tro bất ngờ ko kịp tránh liền lăn ra chết cả người thâm đen như trúng độc 

-Mau lấy tro ném về phía mấy con rắn đi.A hét,mọi người chưa hiểu j nhưng cũng làm theo và thật ko ngờ lũ rắn ngửi xong một số thì lăn đùng ra chết như ngả rạ một số thì hớt hải quay người bò đi.

-Phù may quá suýt nữa thì bỏ mạng rồi.Tần Vũ thở dài

-Tiếp tục đi thôi,mọi người phủ một ít tro lên mk đi.A ra lệnh

Mọi người lấy tro phủ quanh mk tiếp tục đi điều kì lạ là họ đi đến đâu lũ con trùng,rắn đều lẫn đến đó đặc biệt là khi đi qua cái đầm bùn lớn có vô số con trăn khổng lồ oằn mk trong đó nhiều con bò lên trên mép hồ há mồm định lao về phía họ để bù đắp năng lượng sau kì ngủ dài nhưng khi bò đến nữa trừng như cảm thấy nguy hiểm chúng thu miệng bò ngược lại phía đầm bùn.Một phen hú tim khiến quân a phải tăng tốc nhanh hơn.

-Đây là khu rừng khủng khiếp nhất mà tôi thấy,thật đáng sợ.Tần Vũ thở hổn hển nói

-Trên bản đồ nói đi bao lâu nữa sẽ đến nơi.A hỏi

-Khoảng 3km nữa.

-Nghỉ ngơi 1 tiếng nữa chúng ta tiếp tục lên đường.A nói rồi nhắm mắt định thần còn mấy ngừơi áo đen thì lấy tro phả thành vòng tròn xung quanh để tránh có động vật tấn công bất ngờ.