Lão Đại Sủng Em

Chương 14: Đó là cô dâu nuôi của tôi



Sau khi cô đóng cửa mặt a khôi phục vẻ lạnh lùng ban đầu đi về phía bàn làm việc nhấn vào bộ đàm 

-Mang hồ sơ dự án đó lên cho tôi

-Vâng boss.Giọng người trong bộ đàm vang lên, 5"sau Cộc...cộc

-Vào đi.A nói

-Thưa chủ tịch hồ sơ ngài cần đây ạ.Giong của cô gái vang lên

-Để đó đi,thư kí Hùng đâu sao cô lại mang lên.A hỏi

-Dạ thưa chủ tịch thư kí Hùng có việc đột suất nên nhờ tôi mang hộ lên cho ngài ạ.Lý Nhã Kì ngọt giọng thưa lại

-UK ko có việc j thì thì cô đi được rồi.Toàn bộ cuộc đối thoại a ko thèm ngước lên nhìn cô một cái khiến cho ả tức sôi máu họng nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi

-Thưa ngài nếu con gái nuôi ngài tk ăn j để tôi chuẩn bị.

-Con gái nuôi.A hỏi lại

-Là cô bé lúc nảy đến nói cô ấy là con gái nuôi của ngài.A nhẹ cau mày nói lại

-Cô ấy là cô dâu nuôi của tôi ko phải là con gái.

ẦM một tiếng như tiếng sét đánh xuống đầu ả vs cụm từ "cô dâu nuôi" đã đập tan mong muốn làm phu nhân chủ tịch của ả.

-Dạ,tôi nt rồi tôi xin phép ra ngoài.Ả quay người đi ra nhẹ đóng cửa,đi khỏi phòng chủ tịch ả nắm chặt tay"con nhỏ kia có cái j hơn mk chứ,ko phải nói là chẳng có j bằng mk nhưng tại sao...tại sao".Cô ả đi rồi a ngước lên nhìn về phía cửa phòng của cô "con gái nuôi ư...e được lắm rồi sẽ biết tay tôi",cô đang ngồi thì tự nhiên hắt xì "quái lạ ai đang nhắc tên mk".Nhắc về cô thì sau khi đóng cửa lại tim cô đập dần ổn định cô ngước nhìn xung quay

-Oa đẹp quá.Cô như con nít chạy xung quanh sờ mó đồ vật,căn phòng như một căn nhà thu nhỏ có phòng tắn,phòng ăn,phòng ngủ,có tủ lạnh, quầy rượu,tivi....nhưng có một góc to phủ rèm kín khiến cô tò mò.Cô chạy lại lôi tấm rèm sang một bên thì hóa ra đây là một ô cửa kính lớn có thể nhìn được quang cảnh gần như cả thành phố còn to hơn cái ngoài phòng làm việc của a kế bên lại có cả cái giường mini có thể vừa nằm vừa ngắm cảnh cô phải công nhận a có tâm hồn thưởng cảnh rất lớn.Cô vì quá tk thú lấy nhạc ra nghe vừa nằm vừa ngắm cảnh do gió mát giường êm nhạc nhẹ đã đưa cô vào giấc ngủ.

10H 45"a làm xong công việc liền với áo khoác trên ghế vào xem cô đang làm j, cánh cửa mở ra đập vào mắt a là hình ảnh một thiên thần đang say giấc hàng mi dung nhẹ, môi mọng mê người,tóc vì gió nhẹ hơi bay cô nằm trên chiếc giường lông nhẹ trắng muốt bây giờ cô đẹp tựa như tiên a nhẹ tiến lại gần sợ làm cô tỉnh giấc,đưa tay vén nhẹ những sợi tóc vương trên mặt cô vào sau mang tai rồi cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô ( sao mk thấy giống công chúa ngủ trong rừng và chàng bạch mã hoàng tử quá vậy....tưởng tượng) cô bất giác giật mk ngồi bật dậy

-Làm e tỉnh giấc à.A hỏi

-À ko, ớ a làm xong rồi à sao sớm vậy đã xong.Cô nhíu mà hỏi,a cốc nhẹ vào đầu cô nói

-Bảo bối ngủ liền 2 tiếng 35" rồi bây giờ đã gần 11h rồi chúng ta đi ăn thôi.

-Vâng.Cô vừa xoa đầu vừa cười chừ nói

A mang cô đi ăn xong thì đánh xe mang cô đi chơi như cô thỉnh cầu, vì cô a đã cố gắng làm xong việc cả ngày hôm nay để có thời gian bên cô.Cô cứ như trẻ con kéo a đi hết chỗ này đến chỗ khác....họ chơi đến tối thì về nhà ngồi trên xe cô ngủ gục vào lòng a tay ôm con gấu nhỏ vừa thắng ở khu vui chơi về miệng chép chép thỉnh thoảng lại nhếch lên cười.Cô bây giờ khiến a buồn cười,thật đáng yêu giống như một đứa trẻ a cúi xuống hôn nhẹ vào má cô.Về đến nhà a bế cô vào phòng đắp chăn kĩ cho cô môi cong lên

-Ngủ ngon nhé vợ tương lai.