Lão Chồng Hắc Bang! Đã Bị Thuần Phục

Chương 29: Dạ tiệc



Ngủ trưa được một giấc Gia Kì thấy trong người khoẻ ra hẳn, cô lờ mờ ngồi dậy dụi mắt, bỗng có tiếng gõ cửa là giọng nói của bà quản gia.

" Thiếu phu nhân cô dậy chưa".

Gia Kì lên tiếng.

"Tôi dậy rồi bà Dung có chuyện gì thế?"

" Vậy chúng tôi có thể vào chứ"

" Được rồi vào đi".

Tiếng mở cửa vang lên một đoàn người đi vào cũng giống như lúc cô kết hôn nên Gia Kì không bất ngờ cho lắm.

Bà quản gia tiến về phía Gia Kì lên tiếng.

" Thưa thiếu phu nhân buổi tiệc bắt đầu vào lúc 6 giờ, bây giờ là 4 giờ, phu nhân cho người đến giúp cô chuẩn bị".

Gia Kì gật gật đầu, bảo bà quản gia mang trà bánh lên cho mấy người nhân viên dùng, trong lúc đợi cô tắm rửa.

Gia Kì tắm rửa sạch sẽ, đi ra ngoài ngồi vào bàn trang điểm, để các nhân viên tiến hành công việc.

Ngồi loay hoay một hồi cũng đã trang điểm xong, họ uốn nhẹ tóc cho Gia Kì để nhìn cho phù hợp với bộ váy cô sắp sửa mặc.

Hai người nhân viên nữa giúp Gia Kì thay váy, cô chán nản thầm nghĩ, mỗi lần đi dự một bữa tiệc lại trịnh trọng trải qua nhiều công đoạn thiệt khiến cô mệt mỏi.

Loay hoay trong phòng thay đồ Gia Kì không biết Vu Quân về nhà từ lúc nào, hắn cũng đang chuẩn bị mọi thứ, người đẹp trai phong độ như hắn ta mặc vải rách lên cũng thấy đẹp.

Hai người đã chuẩn bị xong xuôi, Vu Quân đi xuống lầu trước, hắn ta đang nói chuyện gì đó với Phi Ưng, còn về phần Gia Kì sao khi trang điểm xong xuôi các thứ cô cứ thấy ngại ngại đứng trước gương chỉnh sửa, tuy lúc trước cô là một tiểu thư nhưng cô chỉ mặt đồ thoải mái phá cách chứ chưa bao giờ thử style gợi cảm như thế này.

Bà quản gia vào phòng nói với Gia Kì.

" Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia hỏi thiếu phu nhân chuẩn bị xong chưa?".

Gia Kì nhìn bà quản gia nói

" Tôi xong rồi, sẽ xuống ngay".

Bà quản gia gật đầu rồi đi ra.

Gia Kì nhìn vào gương lần cuối rồi bước đi, cô chậm rãi bước xuống từng bật thang, vì chiếc đầm hơi ôm nên khó di chuyển.

Vu Quân nghe tiếng bước chân đi xuống quay đầu nhìn về phía đó, hắn đứng nhìn đôi mắt di chuyển từ trên xuống dưới trên người Gia Kì, nhếch mép cười tà mị toả vẻ hài lòng, mọi đường cong trên cơ thể Gia Kì đều được tôn lên.

Hai người đi ra xe, ngồi trong xe Gia Kì cứ nhích người ra phía cửa tránh va chạm với Vu Quân, hắn quay sang nhìn cô đầy mờ ám thì thầm vào tai cô.

" Hôm nay em đẹp lắm"

Gia Kì nổi da gà từng cơn vì những lời nói của hắn, cô quay sang lườm Vu Quân nói.

" Chứ mấy ngày kia không đẹp à?"

Vu Quân cạn ngôn với cô vợ nhỏ thích trả treo của mình anh chỉ nhếch mép cười nhẹ không trả lời câu hỏi của cô.

Từ nhà đến địa điểm buổi tiệc tầm 15p, với tốc độ lái xe của Phi Ưng thì rất nhanh chóng đã đến buổi tiệc.

Hai người bước xuống xe nhưng đôi tiên đồng ngọc nữ, vô cùng đẹp đôi như sinh ra là dành cho nhau.

Gia Kì khoác tay Vu Quân đi vào trong sảnh, với bao nhiêu ánh mắt dỗi theo, có những người phụ nữ bàn tán về cô, trong ánh mắt họ đầy sự ganh tị, nhưng Gia Kì không màn để ý đến.

Họ vừa bước vào sảnh một người đàn ông bước đến chào hỏi.

" Chào Bạch thiếu gia rất vui được gặp cậu"

Người đàn ông đưa tay ra để bắt tay chào hỏi với Vu Quân.

Vu Quân cũng cười nhẹ đưa tay chào hỏi lại, hai người nói chuyện với nhau về vấn đề gì đó mà Gia Kì cũng không hiểu, cô đưa mắt nhìn xung quanh đập vào mắt Gia kì là một bàn để đầy đồ ăn, bụng lại kêu lên cô đưa tay xoa bụng mới chợt nhớ ra từ chiều đến giờ cô chưa ăn gì.