Thông tin truyện

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Đời người có rất nhiều lý do để chết, nhưng có lẽ lý do của Mộ Cẩm Cẩm mới là lý do khiến người khác cười không được khóc cũng không xong. Năm nay nàng 24 tuổi, hưởng dương cũng 24 tuổi? Tại sao ư? Là vì đám thần tiên “ngu ngốc” ghi nhầm tên Cẩm Cẩm lên sổ sinh tử. Gì chứ,  bác sĩ nói thân thể nàng khỏe mạnh có thể bình an sống qua năm ba mươi cơ mà? Chết như vậy thì quá oan uổng cho nàng rồi. Một sai lầm ngớ ngẩn của đám thần tiên hại nàng từ thiếu nữ đang “chờ tiền thưởng cuối năm” thành một linh hồn lơ lửng trong không trung “chờ ngày nhập xác”.


Quá mức bi ai, trời có thấu cho hoàn cảnh nàng không chứ?


Được rồi, xem như ông trời biết áy náy với nàng mà cho nàng xuyên không. Mộ Cẩm Cẩm nàng không yêu cầu gì to lớn, nếu không cho nàng làm Võ Tắc Thiên thì đưa nàng đến triều Thanh làm bà nội của Khang Hy cũng được. Thế nhưng…đúng là thần tiên thì không có tình người, lại cho nàng nhập vào thân xác Cẩm Phi của Dạ Sát Hoàng Triều – nữ nhân yếu đuối bị phu quân ruồng bỏ, ngày ngày bị người tình của chồng sỉ nhục. 


Thần tiên phạm sai lầm thì mặc xác họ, lý nào lại khiến nàng bị dày vò bởi một dám tiểu tam chứ?

Từ lúc nào thì Mộ Cẩm Cẩm này phải cắn răng chịu thiệt thòi như vậy?

Biến hết đi! Phu quân đâu, chúng ta ly dị đi, ra tòa chia tài sản đi… 

Cẩm Phi của Dạ Sát Hoàng Triều  lúc này không biết vào thời đại bây giờ thì lấy đâu ra tòa án?


Bình luận truyện